(Phunutoday) - Ngoài việc bán bánh bông lan cho mẹ, ngày nhỏ, Ngô Kiến Huy còn kiếm tiền bằng nhiều việc khác. Nhà ở quận 8, ngay gần ruộng, Huy thường đi mò cua, mò cá quanh mấy khu ruộng quanh nhà đem bán lấy tiền. Huy vẽ rất khéo, lại tỉ mẩn, chăm chỉ. Giờ học địa lý phải vẽ bản đồ, biểu đồ, Huy thường được các bạn nhờ vẽ thuê với giá 500 đồng/ lần. Cứ ki cóp dành dụm thế mà Huy kiếm được về cho mẹ một khoản kha khá. Điều đó khiến Huy hạnh phúc vô cùng vì đã giúp được mẹ phần nào.
[links()]
Lớn lên một chút, có điều kiện tiếp xúc với Internet, Huy tỏ ra rất nhạy bén với việc làm ăn trên mạng. Huy thường kiếm các loại hàng với giá rẻ rồi đăng lên mạng bán kiếm chút lời hoặc làm “mối” giới thiệu người mua và người bán, sau đó ăn tiền hoa hồng.
Nhưng cũng chính vì bản tính ham kiếm tiền đó mà Huy đã phạm phải một sai lầm. Đó là năm lớp 7 - năm đầu tiên Ngô Kiến Huy biết trốn học là gì. Sau một thời gian bán bánh cộng thêm những lần vẽ hình cho mấy đứa bạn, Huy để dành được “số vốn” kha khá.
![]() |
Nghe bạn bè rỉ tai có chỗ chơi máy đánh bạc kiếm được nhiều tiền, Huy quyết định trốn học để thử vận may. Nhưng thử thì thử, một thằng nhóc lớp 7 làm sao tính toán lại với máy đánh bạc, tiền để dành cứ thế trôi vèo đi theo những đồng cắc.
Không biết sao mà mẹ Huy phát hiện, mẹ tìm đến tận nơi Huy đang chơi, lôi Huy về và đánh Huy một trận nhừ tử. Vừa đánh mẹ vừa nói cho Huy biết kiếm tiền không phải dễ, đồng tiền của mình làm ra cực khổ thế nào, phải chi tiêu nó ra làm sao cho đúng... Huy khóc và hứa sẽ không bao giờ đụng đến cái máy đánh bạc lần thứ hai.
![]() |
Khi về nhà thấy mẹ buồn và khóc vì giận Huy, Huy đã lại gần mẹ nói: “Con xin lỗi mẹ, mẹ đánh con đi, mẹ đừng khóc”. Sau lần đó, Huy không bao giờ trốn học hay làm những việc khiến mẹ phải buồn.
Năm lớp 7, Huy để ý một cô bạn gái cùng lớp. Nhưng hồi đó quậy, bị bạn ấy ghét, không thèm nói chuyện. Nhưng bạn càng không để ý đến mình, Huy càng thích, rồi càng quyết tâm thổ lộ. Mày mò nghiên cứu, Huy tự mình làm một cái thiệp để tặng bạn ấy.
Mất cả tuần kiếm giấy, kiếm hoa về trang trí cho đẹp, nhưng đau đầu nhất là lời ghi trong thiệp sao cho thật mùi mẫn, để nàng xúc động. Huy với thằng bạn thân vò đầu bứt tóc mất mấy hôm mới nghĩ ra và bí mật đem tặng nàng, rồi hồi hộp chờ đợi.
Hôm sau vẫn thấy nàng vẫn im lặng, hôm sau nữa vẫn thấy nàng lặng im, nhưng “điều tra” được biết là lúc nhận được thiệp nàng rất vui, thế là Huy càng chờ đợi… Chờ cả tuần liền vẫn không thấy “hồi âm”. Sang đến ngày thứ mười thì mới “điều tra” tiếp được là trong tấm thiệp kia không đề tên tác giả.
Lúc biết được điều này Huy vừa ức vừa buồn cười, mà tự nhiên không muốn nói ra nữa. Có lẽ đó cũng là do cái duyên chăng?
Sau “chuyện tình buồn” ấy, Huy sa vào “lưới tình” với bóng rổ. Hồi đó mê chơi lắm, lúc nào Huy cũng mơ mình làm được cú Slamdunk, hay tưởng tượng cảnh mình lên rổ đẹp ơi là đẹp. Hôm nào tới trường, Huy cũng tranh thủ chơi trước khi vào lớp, rồi cả giờ ra chơi nữa.
![]() |
Trường cấp 3 của Huy cấm chơi bóng rổ trong sân vì sợ học sinh quá ham chơi, lại mất sức nhiều trước khi vào học nhưng Huy với đám bạn mê chơi quá, cứ có cơ hội là lại lén giám thị chơi ở sân sau, khi bị giám thị đuổi thì lại chạy, vui lắm, hôm nào vào đến lớp cũng ướt đẫm mồ hôi.
Đi học về thì Huy và các bạn lại có trò chơi khác, đó là bơi trong hồ mưa xuất phát từ những công trường xây dựng ở gần nhà. Người ta thường đào rất nhiều hố để chôn sẵn cọc phục vụ xây dựng, gặp trời mưa nó thành một cái hồ nước, Huy với đám bạn trong xóm hay chui ra đó để bơi cho thoả thích.
Một lần, mải bơi và nghịch không để ý, Huy bị va đầu vào cọc tre, u đầu, chảy máu, về nhà bị ba mẹ la quá trời. Nhất là mẹ vừa khóc vừa la, vừa sợ ba Huy đánh đòn cái tội nghịch dại. Sau lần đó thì nhớ đời, không dám đi bơi ở đó nữa.
Bước ngoặt cuộc đời
Phải đến khi Ngô Kiến Huy học hết cấp 2, cuộc sống gia đình Ngô Kiến Huy mới đỡ vất vả hơn. Cả gia đình chuyển về sống trong một căn nhà ở quận 10, không còn phải sống ở căn nhà quận 8 vất vả trước kia.
Khi còn bé, Ngô Kiến Huy đã rất thích nghe nhạc. Ba đi tàu, Ngô Kiến Huy thường năn nỉ ba mua về cho cái đài catsettte để nghe nhạc. Ngô Kiến Huy có thể thuộc hết những bài dân ca, bài hò mẹ hay hát và hát rất hay. Mẹ chính là người biết được mơ ước của Ngô Kiến Huy.
Có lần mẹ thấy Ngô Kiến Huy ngồi cắt các mảnh báo đăng ký thi gương mặt điện ảnh triển vọng, mẹ đã hiểu đó là con đường Ngô Kiến Huy muốn chọn nên đã bàn với ba để dành tiền cho Huy đi học thanh nhạc. Nhờ có sự tâm lý của mẹ mà Ngô Kiến Huy mới có cơ hội theo học trường Cao đẳng Thanh nhạc rồi sau đó tham gia cuộc thi Vươn tới ngôi sao và đạt Giải Nhất.
Cuộc thi Vươn tới ngôi sao đã là bước ngoặt trong cuộc đời Ngô Kiến Huy. Từ sau đó, với sự hỗ trợ của Music Box, Ngô Kiến Huy trở thành cái tên được giới trẻ yêu mến. Ngô Kiến Huy với nụ cười răng khểnh dễ thương và tính cách hiền lành, thật thà đã chinh phục khán giả. Đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ khi nhắc về Huy cũng dành cho Huy những tình cảm tốt đẹp, trìu mến.
Huy vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gia nhập Music Box, việc đầu tiên là chọn nghệ danh cho Huy. Theo quan niệm của người Hoa, tên Huy là một cái tên may mắn nên tất cả đều nhất trí sẽ chọn nghệ danh cho Huy và nhất định phải là một cái tên ba chữ thật kêu để dễ nổi tiếng. Nhiều nghệ danh được đưa ra: Lâm Thiên Huy, Dương Kiến Huy, Dương Thiên Huy… Cuối cùng, cái tên Ngô Kiến Huy được chọn.
Có vẻ như cái tên này rất hợp mệnh với Huy vì tuy có những sự cố không mong muốn trong sự nghiệp, nhưng với nghệ danh Ngô Kiến Huy, chàng ca sĩ “cải bắp” đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.
Năm vừa qua là năm khó khăn với Ngô Kiến Huy, khi mà cả sự nghiệp và đời sống riêng tư đều gặp phải những chuyện không hay. Việc tranh chấp giữa Thanh Thảo và Thúy Vinh đã khiến cho sự nghiệp của Huy và của các ca sĩ ở Music Box bị ảnh hưởng lớn. Có một thời gian Huy rất buồn. Nhưng Huy đã vượt qua nỗi buồn đó để bắt đầu lại.
Sau những khó khăn đó, Ngô Kiến Huy tâm sự với mẹ: “Thời gian qua mẹ giúp con quý trọng những gì đã mất. Bây giờ là lúc con tập bước về phía trước”. Trên mỗi bước đường Huy đi, luôn có sự dõi theo của ba mẹ.
Không chỉ vướng phải những lùm xùm trong việc tranh chấp Music Box, tin đồn về việc Ngô Kiến Huy lên chức bố cũng khiến cho Ngô Kiến Huy đau đầu và mệt mỏi không ít.
Nhưng năm 2011 khép lại có những dấu hiệu êm đẹp với Ngô Kiến Huy khi chuyện tình cảm của Ngô Kiến Huy và ca sĩ trẻ Khổng Tú Quỳnh được công khai. Mặc dù chịu áp lực không ít từ dư luận, nhưng Ngô Kiến Huy rất hạnh phúc vì có được sự tin tưởng tuyệt đối của Khổng Tú Quỳnh.
Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy có nhiều điểm chung. Nhìn Quỳnh, ai cũng nghĩ Quỳnh là tiểu thư con nhà giàu. Nhưng sự thực Khổng Tú Quỳnh sinh trưởng trong một gia đình rất bình thường, mẹ làm nghề bán đồ ăn sáng, ba bán thuốc thuê.
Ngày nhỏ, Quỳnh đam mê ca hát, năn nỉ mãi mẹ mới cho đi học vì mẹ cho rằng “con nhà lính tính nhà quan”. Nhà nghèo nên có lần sau buổi tập hát các bạn có tiền đi ăn kem, chỉ Quỳnh không có nên cứ đứng nhìn ngơ ngẩn vì thèm. Ước mơ của Khổng Tú Quỳnh khi đi hát là hi vọng có thể dành dụm được một khoản tiền để vừa có thể đầu tư cho sự nghiệp vừa đỡ đần được ba mẹ.
Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy là cặp đôi đang được rất nhiều fan hâm mộ ủng hộ. Cả hai cùng có hoàn cảnh gia đình vất vả từ ngày nhỏ, cùng là những ca sĩ trẻ đang phấn đấu vì sự nghiệp, thường xuyên đi diễn chung nên rất thân thiết, thông cảm và hiểu nhau.
Hy vọng với sự ủng hộ của cô bạn gái có nickname “dâu tây” và gia đình, Ngô Kiến Huy sẽ ngày càng vững vàng trong sự nghiệp.
- Lâm Bình