Việt Nam nên học Iran nghiêm minh chặt tay kẻ cướp?

06:10, Thứ sáu 01/02/2013

( PHUNUTODAY ) - Như trong một bộ phim kinh dị, chiếc máy cưa này được sử dụng để cắt bỏ các ngón tay của tội phạm ở Iran.

Ảnh nóng) - Như trong một bộ phim kinh dị, chiếc máy cưa này được sử dụng để cắt bỏ các ngón tay của tội phạm ở Iran.

Trong những bức ảnh do một cơ quan tin tức
Trong những bức ảnh do một cơ quan tin tức nhà nước Iran đăng tải, một tội phạm bị bịt mắt, do hai người đàn ông trùm kín mặt áp tải đến chiếc máy cưa tay.

 

 Tay của người đàn ông này bị đưa vào máy. Bốn ngón tay bị cưa đứt lìa. Sau đó, bàn tay đẫm máu được nhúng vào iốt. Khuôn mặt của người đàn ông không biểu lộ vẻ đau đớn, do đã được dùng thuốc tê.
Tay của người đàn ông này bị đưa vào máy. Bốn ngón tay bị cưa đứt lìa. Sau đó, bàn tay đẫm máu được nhúng vào iốt. Khuôn mặt của người đàn ông không biểu lộ vẻ đau đớn, do đã được dùng thuốc tê.

 

Người đàn ông này phạm tội trộm cắp và ngoại tình và bị tòa án thành phố Shiraz tuyên phạt tuần trước.
Người đàn ông này phạm tội trộm cắp và ngoại tình và bị tòa án thành phố Shiraz tuyên phạt tuần trước.

 

 Anh Mahmoud Amiry-Moghaddam, người phát ngôn của Tổ chức Nhân quyền Iran cho biết: “Tôi nghĩ, đây là chiến lược tuyên truyền khiến nhân dân sợ hãi để tránh các cuộc biểu tình trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào tháng sáu năm nay”.
Anh Mahmoud Amiry-Moghaddam, người phát ngôn của Tổ chức Nhân quyền Iran cho biết: “Tôi nghĩ, đây là chiến lược tuyên truyền khiến nhân dân sợ hãi để tránh các cuộc biểu tình trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào tháng sáu năm nay”.

 

 Tuần trước, Alireza Mafiha và Mohammad Ali Sarvari cũng bị treo cổ bằng điều khiển từ xa trước sự chứng kiến của khoảng hơn 300 người tập trung tại một công viên ở trung tâm thủ đô Tehran. Hai thanh niên bị treo cổ trước công chúng vì khoe chiến tích trên Youtube.
Tuần trước, Alireza Mafiha và Mohammad Ali Sarvari cũng bị treo cổ bằng điều khiển từ xa trước sự chứng kiến của khoảng hơn 300 người tập trung tại một công viên ở trung tâm thủ đô Tehran. Hai thanh niên bị treo cổ trước công chúng vì khoe chiến tích trên Youtube.

 

Họ bị bắt sau khi đăng tải một video lên mạng chia sẻ YouTube hồi tháng 12 cho thấy họ đang tấn công, cướp giật của một người đàn ông bằng dao trên đường phố Tehran. Nhiều người đã đến chứng kiến vụ hành xử
Họ bị bắt sau khi đăng tải một video lên mạng chia sẻ YouTube hồi tháng 12 cho thấy họ đang tấn công, cướp giật của một người đàn ông bằng dao trên đường phố Tehran. Nhiều người đã đến chứng kiến vụ hành xử

 

Tại Việt Nam, trước tình trạng trộm cướp đang gia tăng nghiêm trọng, càng ngày càng táo tợn, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên học Iran, khi bắt được ăn cắp và cướp lần 1 chặt 5 ngón tay lần 2 chặt tiếp 5 ngón còn lại thế là hết đường trộm cướp. Luật pháp quá nhân đạo khiến tội phạm không sợ người lương thiện, xã hội thêm phần rối ren. Chị Thủy, nạn nhân của vụ cướp chặt cánh tay lấy tài sản ở TP.HCM.
Tại Việt Nam, trước tình trạng trộm cướp đang gia tăng nghiêm trọng, càng ngày càng táo tợn, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên học Iran, khi bắt được ăn cắp và cướp lần 1 chặt 5 ngón tay lần 2 chặt tiếp 5 ngón còn lại thế là hết đường trộm cướp. Luật pháp quá nhân đạo khiến tội phạm không sợ người lương thiện, xã hội thêm phần rối ren. Chị Thủy, nạn nhân của vụ cướp chặt cánh tay lấy tài sản ở TP.HCM.

 

 Trước đó, ngày 28/1, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Mạnh (ngụ ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) về tội giết người. Do chơi   bồ đà, trong quá trình phê thuốc, không kiềm chế nổi bản thân Mạnh đã dùng dao chặt đá chém chết mẹ và chị gái. Không dừng lại ở đó, Mạnh tiếp tục cầm   dao chạy ra đường chém loạn xạ. Nhặt được chiếc quốc ven đường, Mạnh cầm ngay dụng cụ này xông vào nhà bà Hồ Thị Phàm và đánh 4 bà cháu, khiến hai cháu sinh đôi đang nằm ngủ là Nguyễn Lan Phương và Nguyễn Phương Vy 7 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Khi tòa vừa tuyên án tử kẻ giết người, tiếng vỗ tay của đông đảo người dân tham dự phiên tòa vang lên lẫn kèm theo là tiếng khóc thương của những người thân bị cáo.
Trước đó, ngày 28/1, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Mạnh (ngụ ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) về tội giết người. Do chơi bồ đà, trong quá trình phê thuốc, không kiềm chế nổi bản thân Mạnh đã dùng dao chặt đá chém chết mẹ và chị gái. Không dừng lại ở đó, Mạnh tiếp tục cầm dao chạy ra đường chém loạn xạ. Nhặt được chiếc quốc ven đường, Mạnh cầm ngay dụng cụ này xông vào nhà bà Hồ Thị Phàm và đánh 4 bà cháu, khiến hai cháu sinh đôi đang nằm ngủ là Nguyễn Lan Phương và Nguyễn Phương Vy 7 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Khi tòa vừa tuyên án tử kẻ giết người, tiếng vỗ tay của đông đảo người dân tham dự phiên tòa vang lên lẫn kèm theo là tiếng khóc thương của những người thân bị cáo.

 

Chắc hẳn độc giả còn nhớ tiếng vỗ tay sau khi phiên tòa phúc thẩm tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa, kẻ giết và chặt đầu người yêu án tử hình, cả hội trường   một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Nghĩa ngoái đầu nhìn lại. Mẹ Nghĩa khóc nấc rồi gần như ngất xỉu. Ông Ba, bố nạn nhân và nhiều người hài lòng nhưng cũng   chẳng lấy làm vui vẻ. Nghĩa đền tội là xứng đáng, nhưng những tràng vỗ tay vô tình kia xem ra cũng man rợ không kém, bóc trần một “bộ mặt” khác về giá trị   giữa con người với con người, giá trị yêu thương, giá trị hòa bình, giá trị chia sẻ. Một xã hội nếu không lấy
Chắc hẳn độc giả còn nhớ tiếng vỗ tay sau khi phiên tòa phúc thẩm tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa, kẻ giết và chặt đầu người yêu án tử hình, cả hội trường một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Nghĩa ngoái đầu nhìn lại. Mẹ Nghĩa khóc nấc rồi gần như ngất xỉu. Ông Ba, bố nạn nhân và nhiều người hài lòng nhưng cũng chẳng lấy làm vui vẻ. Nghĩa đền tội là xứng đáng, nhưng những tràng vỗ tay vô tình kia xem ra cũng man rợ không kém, bóc trần một “bộ mặt” khác về giá trị giữa con người với con người, giá trị yêu thương, giá trị hòa bình, giá trị chia sẻ. Một xã hội nếu không lấy "chí nhân để thay cường bạo" liệu xã hội đó còn có những điều tốt lành, tử tế?

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc