Việt Trinh tiết lộ từng xấu hổ đỏ mặt khi bị bạn trai phát hiện mặc đồ "si đa"

08:00, Thứ năm 14/05/2026

( PHUNUTODAY ) - Xuất thân trong hoàn cảnh không khá giả, từng phải ở nhờ nhà chị gái, Việt Trinh luôn ưu tiên chuyện ổn định cuộc sống hơn việc mua sắm quần áo đắt tiền.

Mới đây, Việt Trinh đã có những chia sẻ chân thành về quãng thời gian lập nghiệp nhiều khó khăn khi mới bước chân vào showbiz. Cô từng xấu hổ khi bị bạn trai phát hiện mặc quần áo “si đa”, cách gọi quen thuộc ngày trước dành cho đồ second-hand.

Việt Trinh nhớ lại, có lần bạn trai khéo léo hỏi cô: “Có phải em đang mặc đồ si đa không?”, chỉ vì mùi thuốc tẩy trên quần áo vẫn còn quá nồng. “Tôi nghe xong thì hết hồn, xấu hổ lắm. Nhưng may là anh ấy cũng từng có thời mặc đồ si đa nên rất hiểu và đồng cảm”, cô chia sẻ.

Việt Trinh tiết lộ từng xấu hổ đỏ mặt khi bị bạn trai phát hiện mặc đồ
Việt Trinh tiết lộ từng xấu hổ đỏ mặt khi bị bạn trai phát hiện mặc đồ "si đa"

Xuất thân trong hoàn cảnh không khá giả, từng phải ở nhờ nhà chị gái, Việt Trinh luôn ưu tiên chuyện ổn định cuộc sống hơn việc mua sắm quần áo đắt tiền.

“Nếu tôi tiêu tiền vào chuyện ăn mặc như nhiều người khác thì sẽ không thể dành dụm để mua nhà, mua xe. Vì vậy, lựa chọn của tôi khi ấy là mặc đồ si đa”, nữ diễn viên bộc bạch.

Ngày 16/4, Việt Trinh công khai việc bản thân rơi vào trầm cảm, đang điều trị bằng thuốc dưới sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa. 

Đặc thù công việc diễn xuất liên tục nhập vai, thay đổi cảm xúc trái ngược "đang vui phải khóc, đang buồn phải cười" khiến cơ thể và tâm lý bị bào mòn.

“Lúc đó, tôi lo lắng quá, ăn uống không được, sụt cân còn 48 kg, người khô queo. Tôi luôn nghĩ đến bệnh tật và sống trong nỗi lo, đến mức không ngừng suy nghĩ được. Có một tuần, tôi đến khám 3 lần tại bệnh viện. Trong một lần thăm khám, bác sĩ bảo tôi có dấu hiệu trầm cảm. Lúc đó, tôi giận lắm, không hiểu tại sao bác sĩ nói lại mình bị vậy”, cô nhớ lại.

Việt Trinh tiết lộ đang điều trị trầm cảm
Việt Trinh tiết lộ đang điều trị trầm cảm

Việt Trinh nhận ra dấu hiệu rối loạn lo âu xuất hiện từ giai đoạn mang thai.Cô luôn ở trạng thái lo lắng quá mức, thường xuyên tưởng tượng kịch bản tiêu cực liên quan đến sức khỏe của con. “Mỗi tháng tôi đều đi xét nghiệm một lần, lúc nào cũng sợ con mình có vấn đề”, cô chia sẻ. Những bất ổn tâm lý này tiếp tục kéo dài và rõ hơn sau khi sinh.

Ccô rơi vào trầm cảm sau sinh nhưng không nhận thức được vì lúc đó khái niệm này còn xa lạ. Biểu hiện cực đoan dần xuất hiện trong sinh hoạt hằng ngày. Mỗi khi con gặp vấn đề nhỏ như ọc sữa hay trầy xước, cô quy trách nhiệm cho bản thân, có những hành vi tự gây tổn thương.

“Tôi cảm thấy mình là người mẹ tệ hại, như thể mọi chuyện xảy ra với con đều do lỗi của mình”, cô nói. Tình trạng lo âu, ám ảnh và kiểm soát kéo dài suốt 2-3 năm, khiến tinh thần ngày càng suy kiệt.

Cô được bác sĩ tai mũi họng phát hiện dấu hiệu bất thường và khuyên cô khám chuyên khoa tâm thần. “Tôi từng rất giận khi bác sĩ nói mình bị trầm cảm. Khi nhận thấy những biểu hiện bất ổn không thuyên giảm, tôi chủ động tìm đến bác sĩ chuyên khoa để điều trị", cô chia sẻ thêm.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Hạ Anh
Từ khóa: việt trinh