Vụ án tình mẫu tử gây chấn động nước Mỹ

( PHUNUTODAY ) - Ngày 27/1/2011, Julie Schenecker, bà mẹ 50 tuổi đã đang tâm bắn chết 2 đứa con ruột của mình. Nguyên nhân mà bà mẹ mắc bệnh trầm uất này đưa ra là trong một phút bối rối không điều khiển được hành vi cộng thêm với việc cậu con trai dám cãi tay đôi với mình khi đang lái xe chở cậu bé đến sân bóng đá.


Sáng ngày 28/1/2011, sở cảnh sát bang Florida nhận được một cú điện thoại từ Texas, người gọi là một phụ nữ cao tuổi với giọng lo lắng và mệt mỏi. Bà tự xưng là mẹ của Julie Schenecker, 50 tuổi - người đã lập gia đình và có 2 con sống ở Florida. Bà cụ cho biết từ tối qua bà đã gọi điện rất nhiều lần nhưng không thể liên lạc với gia đình con gái, hơn nữa bà lại đang bị đau chân không thể đến thăm con, điều mà bà lo lắng nhất hiện giờ là chứng bệnh trầm uất của con mình. Sau đó bà cụ cung cấp địa chỉ nhà của con gái và nhờ cảnh sát can thiệp. Cảnh sát an ủi bà cụ đừng lo lắng quá, họ sẽ giúp bà biết được tin tức về con gái sớm nhất. Ngay sau đó, theo địa chỉ bà cụ đưa, cảnh sát tìm đến căn nhà hai tầng khiêm tốn nằm ở vùng ngoại ô Tampa, bang Florida.

Vào lúc 7 giờ 45 phút, cảnh sát gõ cửa căn hộ nhà Julie nhiều lần nhưng không thấy air a mở cửa, cửa khoá bên trong, cảnh sát quyết định phá cửa. Họ bất ngờ khi phát hiện Julie Schenecker nằm bất tỉnh trong hồ bơi được chắn bình phong ở đằng sau căn nhà. Bên cạnh có một cuốn sổ ghi chép, những mẩu thuốc lá và cái bật lửa bên cạnh. Nhóm cảnh sát cấp cứu cho Julie rồi đỡ bà ta vào nhà. Trong khi làm những động tác sơ cứu ban đầu,  họ phát hiện thấy có vết máu đã khô dính trên chiếc váy màu trắng của Julie, ban đầu họ tưởng là máu từ vết thương ở chân, nhưng sau khi kiểm tra thì chẳng có vết thương nào trên người bà ta cả.
Hai đứa con
Cậu bé Beau và cô bé Calyx đã bị chính mẹ đẻ của mình giết hại

Thấy có dấu hiệu bất thường, cảnh sát tiếp tục lục soát căn nhà. Họ bàng hoàng khi phát hiện cô bé Calyx, 16 tuổi nằm chết trên gác, máu từ đầu vẫn chảy. Tiếp đến cậu bé Beau, 13 tuổi, được tìm thấy trong chiếc xe tải đỗ trong nhà để xe, người cũng được quấn chăn và đã chết. Những gì thu được trong căn nhà là một hộp đựng súng và cuốn sách chỉ dẫn sử dụng, vài viên đạn và vỏ đạn. Ngoài ra trong phòng ngủ và buồng tắm còn có nhiều thứ thuốc men. Ngoài ra, đồ đạc trong căn nhà không hề có sự xáo trộn, cảnh sát loại trừ khả năng đây là một vụ đột nhập.

Khi cảnh sát phát hiện 2 con đã chết, Julie vẫn bất tỉnh. Khoảng 30 phút sau, bà ta tỉnh lại và được cảnh sát thông báo về cái chết của 2 đứa con, Julie đã vô cùng hốt hoảng, không điều chỉnh được hành vi và luôn miệng hỏi rằng “các con tôi đâu?”. Sau đó vì tinh thần bấn loạn, bà ta đã được đưa đến 1 bệnh viện gần đó để tiêm thuốc an thần. Trong thời gian này, hầu như Julie không nói năng gì, mắt luôn dán lên trần nhà, bà ta từ chối mọi sự chăm sóc sức khoẻ và nói mình không sao cả. Thậm chí bà ta tỏ ra không hợp tác với cảnh sát khi được yêu cầu cung cấp thông tin có liên quan đến cái chết của 2 đứa con.

Tuy nhiên, vào buổi tối hôm đó, Julie yêu cầu được gặp cảnh sát, bà ta đã kể một câu chuyện thật dài về 2 đứa con mình, về những cơn mộng mị khủng khiếp mà mình vừa trải qua. Và cuối cùng, trong tiếng khóc nức nở, Julie Schenecker thú tội đã dùng súng bắn chết con trai Beau khi hai mẹ con đang đi trên chiếc xe tải vào tối ngày 27/1/2011 trong trạng thái phê ma tuý. Sau khi lái xe về nhà, Julie tiếp tục bắn chết cô con gái Calyx đang ngồi học bài trước máy vi tính. Sau lời thú tội này, Julie đã bị bắt giữ và bị buộc tội giết người cấp 1.

Đằng sau một gia đình tưởng chừng hạnh phúc

Julie có chồng là Đại tá Parker Schenecker, là sĩ quan đồn trú tại căn cứ không quân MacDill ở Tampa. Bản thân Julie là chuyên gia ngôn ngữ trong quân đội và đã rời quân ngũ cách đây 2 năm. Parker được điều động đến vùng Trung Đông chưa được 2 tuần lễ thì vụ giết người xảy ra. Sau khi nhận được hung tin, Parker lúc đó đang ở Qatar tức tốc quay về Tampa.

Cô con gái Calyx đang theo học tại Trường King High School. Theo lời của Hiệu trưởng Carla Bruning thì cô bé Calyx là học sinh xuất sắc, ngoan ngoãn và vô cùng lễ phép với thầy cô giáo, cô bé là mẫu người con mà bậc cha mẹ nào cũng mong muốn. Calyx còn tham gia một câu lạc bộ trong trường học dành cho những người say mê Harry Potter, nhiệt tình tham gia vào những cuộc tranh luận và chương trình gọi là “Tiếp sức cho cuộc sống” có mục tiêu giúp đỡ gây quỹ cho việc nghiên cứu bệnh ung thư. Còn Beau là học sinh Trường Liberty Middle School, cũng được đánh giá là một học sinh giỏi. Beau còn là một cầu thủ bóng đá xuất sắc của trường.

e
Julie Schenecker, bà mẹ 50 tuổi đã đang tâm bắn chết 2 đứa con ruột của mình.

Từ trước đến nay, những người hàng xóm xung quanh vẫn coi gia đình của Calyx và Beau là một gia đình mẫu mực, hạnh phúc. Họ không hề nhận thấy dấu hiệu bất thường trong gia đình này. Trong khi đó hai vợ chồng Schenecker thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc của cả gia đình bằng cách chụp ảnh và đăng lên trang Facebook, họ cũng không ngớt lời ca ngợi 2 đứa con của mình.

Trong tháng 9/2010, Julie Schenecker còn viết lời ca ngợi cô con gái Calyx trên Internet. Nhưng trong thời gian sau này, chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà mối bất hòa đã xảy ra trong căn nhà ngoại ô được tiếng là hạnh phúc này. Ngày 6/11/2010, cảnh sát đã tìm đến nhà Schenecker sau khi Calyx tâm sự với chuyên gia tư vấn ở Trung tâm tư vấn tâm lý trẻ em chuyện cô bé bị mẹ đánh vào mặt. Về phía mình, Calyx cũng có những lời lẽ nặng nề xúc phạm Julie.

Theo báo cáo của cảnh sát, sau đó hai mẹ con Julie và Calyx được mời đến tham gia tư vấn ở trung tâm trong thời gian 3 tuần. Julie thừa nhận có đánh vào mặt Calyx nhiều lần. Calyx kể rằng, có lần cô bị mẹ đánh đến chảy máu miệng, nhưng Julie không thừa nhận chuyện này. Do không tìm thấy bằng chứng cho thấy có sự tấn công mang tính chất tội phạm nên vụ việc được khép lại.

Cũng trong tháng 11/2010, Julie bị cảnh sát triệu tập vì đụng một chiếc xe khác từ phía sau. Trong vụ tai nạn này cả hai người lái xe đều bị thương, và Julie có dấu hiệu cho thấy sức khỏe bị ảnh hưởng do dùng ma túy (gây giãn đồng tử và không phản ứng với ánh sáng).

Thuỳ Dương
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn