Vụ cháy quán bún ốc ở TP.HCM: 4 người tử vong, nữ nhân viên mới làm 2 ngày thương tâm thiệt mạng

13:48, Thứ sáu 05/12/2025

( PHUNUTODAY ) - Do chưa kịp thuê nhà trọ sau khi vừa xin việc, nữ nạn nhân đã xin ngủ lại quán bún ốc. Khi vụ cháy xảy ra trong đêm, cô không kịp thoát thân, trở thành một trong bốn người tử vong trong vụ hỏa hoạn thương tâm ở TP.HCM.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) vào sáng 5/12 đã khiến 4 người thiệt mạng, gây bàng hoàng và thương xót trong cộng đồng.

Bốn nạn nhân được xác định gồm: L.Q.A. (35 tuổi), Đ.T.K.H. (40 tuổi), bé Đ.K.L. (7 tuổi) và bé H.N.K.N. (2 tuổi). Ngoài ra, hai phụ nữ khác phải nhảy từ tầng cao để thoát thân và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Lực lượng chức năng TP.HCM hiện vẫn phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Người thân các nạn nhân cũng túc trực bên ngoài, trong tâm trạng bàng hoàng và đau đớn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Lan – người thân của nạn nhân L.Q.A. – cho biết chị A. vừa từ Hà Nội vào TP.HCM để làm việc tại quán bún ốc. Mới làm được 2 ngày và chưa kịp thuê trọ, chị xin ngủ lại tại quán. Không ai ngờ biến cố ập đến quá nhanh, cướp đi mạng sống của người phụ nữ vừa bắt đầu công việc mới.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Lan – người thân của nạn nhân L.Q.A. – cho biết chị A. vừa từ Hà Nội vào TP.HCM để làm việc tại quán bún ốc.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Lan – người thân của nạn nhân L.Q.A. – cho biết chị A. vừa từ Hà Nội vào TP.HCM để làm việc tại quán bún ốc.

Theo Người Lao Động, đám cháy bùng phát hơn 4 giờ sáng, lan nhanh và bao trùm toàn bộ căn nhà. Bên trong có khoảng 10 người; người dân xung quanh nghe nhiều tiếng kêu cứu nhưng nỗ lực dập lửa ban đầu đều bất thành.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều động xe chữa cháy, xe thang cùng lực lượng cứu hỏa đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đưa được 4 người bị ngạt khói ra ngoài, nhưng tất cả đều không qua khỏi.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Thông tin về vụ việc khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Bà Trần Thị Mỹ Lộc (58 tuổi), sống phía sau căn nhà gặp nạn, cho biết có hai cô gái đã mở cửa sau, ném gấu bông xuống trước rồi nhảy theo để thoát thân. Cả hai bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

Theo Dân trí, vụ cháy xảy ra tại một căn nhà nằm trong dãy nhiều cửa hàng kinh doanh, chỉ cách Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2) ba căn. Ngôi nhà dạng nhà ống, lợp mái, phía trước là cửa cuốn, bên trong tích trữ nhiều vật dụng phục vụ kinh doanh quán ăn và không có sân thượng. Mặt tiền hướng ra đường Trần Hưng Đạo, phía sau giáp hẻm nhỏ nhưng không có cửa phụ thông ra hẻm. Phần phía trên mặt tiền được che kín để làm biển hiệu.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh
Từ khóa: quán ốc Vụ cháy