Vụ cướp vàng, chém cả nhà: Hung thủ lộ diện

07:50, Thứ sáu 26/08/2011

( PHUNUTODAY ) - Theo nhận định ban đầu, hung thủ đã leo lên cột điện trước nhà rồi đột nhập vào nhà theo cửa sổ của tầng 3. Trong khi thực hiện hành vi thì bị phát hiện và ra tay giết người. Tại hiện trường chuông báo động ở tầng 1 và hệ thống điện đã bị cắt.

(Phunutoday) - Chiếc két sắt đã bị phá khóa và lấy đi toàn bộ số tiền trong đó, bên cạnh chiếc tủ đựng vàng cũng bị phá vỡ kính, hung thủ đã lấy đi gần hết số vàng đựng trong tủ, dự tính ban đầu con số bị lấy đi có thể từ 50-70 cây vàng. CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết hiện đã bước đầu xác định được hung thủ, nhưng chưa thể tiết lộ thông tin.

[links()]

Căn phòng toàn máu

Vụ thảm sát cả gia đình, cướp tiệm vàng tại phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang xảy ra tối ngày 23/8 đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của hàng ngàn người dân nơi đây. 

Tiệm vàng Ngọc Bích nơi xảy ra vụ thảm án kinh hoàng tối ngày 23/8.

Có mặt tại phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang, theo ghi nhận của phóng viên sau 2 ngày xảy ra vụ thảm án, không khí u uất, tang tóc vẫn bao trùm khắp nơi đây. Đâu đâu cũng tiếng bàn tán, xì xào vụ án đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng làm đảo lộn cả cuộc sống của biết bao người.

Chưa hết bàng hoàng, anh Trương Văn Tám - bán điện tử điện lạnh là hàng xóm và cũng là họ hàng với gia đình anh Ngọc kể lại: “Bình thường, 7h nhà anh Ngọc đã mở tiệm vàng và chuẩn bị đưa cháu Bích đi học nhưng hôm đó (sáng 24/8) hơn 8h chúng tôi vẫn không thấy gia đình Ngọc mở cửa. Nghi có chuyện chẳng lành, anh leo lên tầng 2 nhà mình rồi trèo sang nhà hàng xóm, ngó thử xem có chuyện gì không?

 
 
Toàn bộ khu nhà đã bị phong tỏa để khám nghiệm hiện trường.
 
 
Còn anh Đỗ Thanh Bình, nhà đối diện với nhà anh Ngọc thì nghẹn ngào: “Tôi chưa thấy một vụ án nào kinh hoàng như thế này. Hung thủ ra tay quá hiểm ác, trên người hai vợ chồng Ngọc chỉ toàn vết đâm, chém sắc lẹm, anh Bình cho biết.
 
Một người hàng xóm (giấu tên) lau vội những giót nước mắt, chị tiết lộ: Mấy hôm trước có vài thằng tóc xanh, tóc đỏ ngồi uống nước ở gần đây. Tôi có nghe nói gia đình anh chị có cho vay nặng lãi nhưng hai vợ chồng họ sống tốt với hàng  xóm láng giềng, không có hiềm khích với ai. Nên cũng không ai để ý.
 
Lộ diện hung thủ
 

Bác dâu Bích không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cháu gái
 
Trên đường đi, Bích đã kịp nói với chị cháu nhìn thấy hai thanh niên tóc xanh tóc đỏ, cháu không nhìn rõ mặt, chỉ biết hai thanh niên đó tuổi còn rất trẻ chính là người đã giết chết bố mẹ và em cháu. 
 
Giờ Bích là nhân chứng duy nhất trong vụ trọng án còn sống sót, nên việc đảm bảo an toàn và ổn định sức khỏe cho Bích lúc này là rất quan trọng.
 
Về phía cơ quan công an cũng đang lỗ lực khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra vụ án. 18h30 chiều ngày 25/8, một điều tra viên của cơ quan CSĐTTP về TTXH- Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, để xác định ngay số tài sản bị mất trong thời điểm này là rất khó. Hiện tại, chiếc két sắt đã bị phá khóa và lấy đi toàn bộ số tiền trong đó, tuy nhiên chưa thể xác định được số tiền trong két sắt là bao nhiêu.

Bên cạnh chiếc tủ đựng vàng tây làm đồ trang sức mỹ ký được bày ngay ngoài cửa đã bị phá vỡ kính, nhưng không mất mát gì. Riêng số vàng ta, ở các tủ vàng khi đã bị lấy đi gần hết, ước tính số tà́i sản  hung thủ đã lấy đi có thể lên tới 50-70 cây vàng.

Theo nhận định ban đầu, hung thủ đã leo lên  từ cột điện sang tầng 3 của ngôi nhà rồi chui qua tum để vào nhà. Trong khi thực hiện hành vi thì bị phát hiện và ra tay giết người. Tại hiện trường chuông báo động ở tầng 1 và hệ thống điện đã bị cắt.

 
Cũng trong chiều cùng ngày, anh Đào Văn Biên, Đội phó phòng CSĐT công an tỉnh Bắc Giang cho biết: đã ra quyết định khởi tố vụ án “giết người, cướp tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam) làm 3 người chết, 1 người bị thương.
 
Được biết, anh Ngọc và chị Chín lấy nhau từ năm 1999, khi cả hai người cùng đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Sau một thời gian trở về, nhờ có ít vốn dành dụm được vợ chồng anh Ngọc đã xây cất được căn nhà và dồn tiền vào kinh doanh vàng.

Nhà của vợ chồng chị Chín xây 3 tầng, diện tích mặt sàn chừng 80m2, nằm trên con phố sầm uất của huyện Lục Nam. Tiệm vàng được gia đình họ mở ở tầng 1. Lo lắng trước sự việc trên, 2 tiệm vàng cách đó không xa đã đóng cửa suốt mấy ngày nay không dám giao dịch.
 
Khải Nguyên - Lương Phương
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc