Vụ đầu người đàn ông trong bãi rác: Khâu các vết thương ở khuôn mặt làm thẩm mỹ để tìm danh tính nạn nhân

( PHUNUTODAY ) - Bởi vì phần đầu khuôn mặt, nhất là vùng gò má có vết chém sâu nên bộ phận pháp y đã tiến hành khâu vá tái tạo lại khuôn mặt. Sau đó, Công an sẽ công bố hình ảnh của nạn nhân cho người dân biết cung cấp thông tin nhằm phục vụ quá trình điều tra.

Chiều 17/12, trao đổi với báo Pháp luật TP HCM, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết lực lượng vẫn đang khẩn trương truy tìm danh tính của nạn nhân để điều tra truy bắt hung thủ. Đây là vụ việc nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận nên cơ quan công an sẽ nỗ lực khẩn trương làm rõ.

"Phần đầu của nạn nhân trên khuôn mặt có vết rách lớn nên chúng tôi sẽ cho khâu lại làm thẩm mỹ như khuôn mặt ban đầu rồi công bố hình ảnh để mọi người nhận diện, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác điều tra" - Đại tá Chính cho biết thêm.

chat-xac-2

 Hiện trường vụ án.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo tìm tung tích nạn nhân liên quan đến việc phát hiện một phần thi thể vứt trong thùng rác trên đường Thuận Giao 09 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Bước đầu, công an xác một phần thi thể là đầu của một người đàn ông khoảng từ 30 đến 35 tuổi.

Bên cạnh đó, Công an đã và đang tiến hành trích xuất những hình ảnh từ camera an ninh ở khu vực để tìm kiếm dấu vết của nghi phạm. Nhiều trinh sát công an đã được huy động tiến hành kiếm tra các nhà nghỉ, phòng trọ, khách sạn…

Công an đã tổ chức rà soát hơn 5.000 phòng trọ ở thị xã Thuận An để tìm manh mối. Nhiều tổ trinh sát đã được huy động để tìm tung tích của nạn nhân, tìm ra những manh mối liên quan đến vụ án nhanh chóng phá án.

Trước đó, trưa 16.12, một người dân đi nhặt rác quanh khu vực khách sạn Hoa Sứ, thuộc khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương thì thấy chiếc balo để trong thùng rác. Người này lại kiểm tra thì phát hiện bên trong là phần đầu người, người này hốt hoảng tháo chạy và báo Công an.

Theo nhận định của Công an, phần đầu của thi thể được phát hiện có thể đã được sát hại ở một nơi khác và đưa tới khu vực trên để phi tang.

Công an cũng đã lấy lời khai của anh Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi, làm nghề thu gom rác, quê An Giang) là người đầu tiên phát hiện sự việc.

chat-xac-1

Anh Nguyễn Văn Tiến, nhân chứng phát hiện vụ việc. Ảnh: NLĐ.

Trao đổi với báo Người Lao Động, anh Tiến bàng hoàng: "Từ lúc mở balo ra và phát hiện đầu người cùng lá phổi, tôi như người mất hồn, cứ bị ám ảnh, tối không chợp mắt được".

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn