Vụ phụ huynh đánh học sinh, hiệu trưởng: "Con tôi sợ hãi, đêm nào cũng khóc"

( PHUNUTODAY ) - Người mẹ có con bị đánh cho biết rằng hiện cháu bé vẫn đang phải nằm viện điều trị, đêm nào cháu cũng khóc, luôn trong tâm trạng sợ hãi.

Chị Nguyễn Thị Xuân (trú xóm 8, xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) vẫn chưa hết bức xúc, giận dữ trước hành vi thô bạo của ông Nguyễn Hữu Hiền (trú cùng xã). Ông Hiền là người đánh cháu Quân, con chị Xuân phải nhập viện.

Người mẹ cho biết: "Hiện cháu Quân vẫn đang phải nằm viện điều trị, đêm nào cháu cũng khóc, luôn trong tâm trạng sợ hãi. Là mẹ, nhìn thấy cảnh con bị người ta đấm đá thô bạo như vậy ai mà không xót cơ chứ".

Theo chị Xuân, trưa hôm xảy ra vụ việc, cháu Quân đi học về và có vết xước trên mặt. Sau khi hỏi thì được biết trong giờ ra chơi, Quân có trêu đùa bạn Đạt, sau đó Đạt quay lại cầm cổ, đè Quân xuống rồi cấu vào mặt nên Quân cũng cấu lại. Nghĩ sự việc chỉ là trẻ con trêu đùa nhau nên chị Xuân nhắc nhở con đi học không được đánh nhau với bạn.

photo-1-1508610567596

 Trường Tiểu học Đỉnh Sơn (Anh Sơn), nơi xảy ra sự việc. Ảnh: N.H.

Sau đó, cô giáo chủ nhiệm lớp 4A, trường Tiểu học Đỉnh Sơn điện gọi chị Xuân lên văn phòng nhà trường để giải quyết cùng phụ huynh của em Đạt.

Khi chị Xuân cùng con vừa đến cửa văn phòng thì một người đàn ông mặc áo bò bước ra (ông Nguyễn Hữu Hiền, bố cháu Đạt). Ông Hiền tiến lại gần và hỏi con trai: "Quân là bạn nào?". Khi cháu Đạt chỉ bạn Quân thì ông Hiền tát mạnh vào mặt Quân khiến cháu ngã xuống dưới đất. Chị Xuân chỉ kịp hét lên, vừa lúc đó có một người đàn ông mặc áo phông (ông Diệu - anh trai ông Hiền) chạy lại đấm vào đầu, vào cổ chị.

Dù bị đánh nhưng chị Xuân vẫn nhìn thấy, ông Hiền tiếp tục đấm, đá vào người Quân khiến cháu ngã vào trong góc cửa. Cô chủ nhiệm, thầy hiệu phó, hiệu trưởng vào can ngăn nhưng ông Hiền vẫn không dừng lại.

"Tôi hoảng quá chỉ biết hét lên. Tôi không biết làm gì nữa. Thầy Nam, hiệu phó xông vào ôm thì bị ông Diệu đấm mạnh vào người. Ông Hiền còn đưa kéo ra dọa tôi. Thấy vậy, tôi ôm con vùng chạy ra ngoài cổng trường, trốn vào nhà người dân kêu cứu", chị Xuân kể.

Người dân liền gọi điện báo cho công an xã. Sau khi người thân đến thì thấy công an xã đã khống chế ông Hiền và đưa về trụ sở công an xã làm việc.

Chị Xuân và cháu Quân được đưa lên Trung tâm y tế huyện Anh Sơn khám. Tại đây, cháu Quân được xác định thâm tím ở mặt, trong mắt có tụ máu. Còn chị Xuân thì đau nhức ở vùng đầu. Đêm nằm ngủ, Quân cứ khóc thét, kêu mẹ trong hoảng loạn. Cháu bé vẫn đang điều trị và được bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Theo chị Xuân, 2 ngày sau sự việc, ông Hiền có đến nhà và bệnh viện, lên tiếng xin lỗi, mong gia đình chị Xuân thông cảm "vì có uống rượu".

Hiện gia đình chị Xuân đã viết đơn tố cáo hành vi của ông Hiền vì cho rằng, sự việc không chỉ mỗi gia đình mà còn có cả thầy cô, nhà trường. Gia đình chị Xuân đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sự việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe, làm bài học cho những người khác.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link