Đúng cuối tháng 8 Dương lịch: 4 tuổi vét cạn lộc Trời, giàu sang bám gót, ngồi không cũng của nả đầy nhà
Từ cuối tháng 8 Dương lịch, đây chính là 4 con giáp đại cát đại lợi, một bước lên trời, không cần quá vẫn vả mà thu nhập vẫn tăng lên vùn vụt.
Từ cuối tháng 8 Dương lịch, đây chính là 4 con giáp đại cát đại lợi, một bước lên trời, không cần quá vẫn vả mà thu nhập vẫn tăng lên vùn vụt.
Sau khi xảy ra mâu thuẫn với bạn trai, người mẹ đã bất ngờ vứt con xuống một chiếc hố sâu rồi đi về.
Nhìn đứa trẻ chỉ biết vẫy vùng và gào khóc khi bị bố bạo hành mà ai nấy đều bức xúc.
Xã hội ngày càng nhiều những vụ án mẹ gi.ết con khiến người người bàng hoàng và phẫn nộ. Và dạo gần đây người ta thường đổ lỗi tất cả do trầm cảm.
Bé gái 2 ngày tuổi khi sinh ra đã có khối u ở vùng chẩm cổ lớn như một “cái đầu thứ hai” đã được các bác sĩ (BS) BV Nhi Đồng 1 TP.HCM cưu mang và cứu sống thành công.
"Bà mẹ" 15 tuổi bỏ đứa con mới sinh vào một chiếc hộp nhỏ sau đó đem bỏ vào thùng rác của khu chung cư cùng một số túi đồ bỏ đi khác.
Nữ y tá đã kêu người phá cửa và hỏi người phụ nữ ở buồng vệ sinh: "Đứa bé đâu?". Khi bị truy hỏi người phụ nữ này đã không giấu được, cô chỉ tay xuống bồn cầu...
Sau khi xảy ra mâu thuẫn với bạn trai, người mẹ đã bất ngờ vứt con xuống một chiếc hố sâu rồi đi về.
Trong khi đang thu gom rác, một người đàn ông đã phát hiện ra một em bé sơ sinh được quấn trong chiếc khăn nên đã lập tức báo cảnh sát.
Người đàn ông lớn tuổi đã dạy cho con rể một bài học sau khi biết tin anh ta bạo hành con gái mình.
Người phụ nữ vô tâm ném đứa bé sơ sinh vào thùng rác giữa tiết trời lạnh giá.
Chiều 23/4, thông tin từ Công an xã IaO (huyện Ia Grai-Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mẹ gi.ết con gây xôn xao dư luận.
Trong clip, em bé không ngừng gào khóc thảm thiết mà không hề có bất kì người thân nào đỡ dậy, chỉ có người phụ nữ hé cửa trông ra nhìn cháu bé đang bò lăn ra đường và khóc.
Cảnh sát đã phát hiện thi thể của trẻ sinh non còn nguyên cuống rốn và máu bị bỏ rơi trong bồn cầu của một nhà vệ sinh ga tàu hỏa.