Đau lòng: Mẹ tâm thần nửa đêm vứt con ruột xuống giếng

( PHUNUTODAY ) - Chiều 23/4, thông tin từ Công an xã IaO (huyện Ia Grai-Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mẹ gi.ết con gây xôn xao dư luận.

Công an xã IaO (huyện Ia Grai-Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mẹ giết con gây xôn xao dư luận. Sự việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 23/4, khi con đang ngủ với bố, người mẹ đã bế con đưa ra thả xuống giếng của gia đình.

Người mẹ trong vụ án mạng thương tâm này tên là Ksor Pxưl 1984 (làng Kom 1-xã IaO). Nạn nhân là bé gái chưa đầy 1 năm tuổi.

Theo người nhà kể lại, nằm được một lúc, khi chồng tỉnh giấc không thấy con đâu nên hỏi vợ, chị trả lời với chồng là không biết. Thấy vợ mình cứ đi xung quanh giếng, chồng hỏi thêm thì chị lại trả lời là chị vừa vứt gói thuốc xuống. Nghĩ chuyện chẳng lành, người chồng liền gọi cha mẹ dậy, rồi kêu bà con hàng xóm qua tìm kiếm. Ngay sau đó, cháu bé được tìm thấy dưới giếng và được xác định đã tử vong.

Gia đinh cũng cung cấp thêm thông tin, sau khi sinh con vào năm 2016, chị Ksor Pxưl có biểu hiện tâm thần hoang tưởng. Gia đình đã đưa chị đi chữa trị nhưng mãi vẫn không khỏi.

Với căn bệnh đang mắc phải, hằng ngày, chị ít ăn cơm ở nhà vì sợ trong cơm có độc mà thay vào đó chị luôn đi đến các nhà hàng xóm, các tiệm tạp hóa để ăn bánh kẹo của người ta cho. 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

j46

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tương tự, vào năm 2016 cũng có một vụ việc xảy ra.

Theo đó, tối ngày 30/5/2016, bà Trần ở Lâu Để, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc mở nắp giếng ra và vô cùng hốt hoảng khi thấy cô cháu gái Tiểu Chung chưa đầy 8 tháng tuổi đã chết đuối trong đó.

Trước đó, chị Phó, con dâu bà Trần còn nói rằng đã gửi bé cho ông nội trông nên bà vẫn không tin được đứa bé kia là của cháu mình.

Được biết, con dâu bà Trần, cô Phó năm nay 25 tuổi, chưa từng đi học và không biết chữ. Vài năm trước, cô Phó kết hôn với con trai bà. Vì chồng bận đi làm nên thường sống luôn ở ngoài, cô Phó thường ngày ở nhà làm nông.

Sáng ngày 30/5/2016, cô Phó ở nhà với con. Đến 12h trưa, bé Tiểu Chung bắt đầu khóc nhè dỗ mãi không nín, cô Phó liền lấy tay đánh vào mắt, mũi con. Tuy nhiên, như vậy bé càng khóc to hơn nên cô Phó đã bế Tiểu Chung ra giếng sau nhà, mở nắp ném con vào trong đó rồi đậy nắp giếng lại.

13h cùng ngày, sau khi đã hại con, cô Phó bắt xe đi tìm chồng. Vì đang sợ hãi nên cô không dám lên nhà mà chỉ đợi chồng ở dưới. Mãi đến 9h, cô Phó mới được đưa về nơi chồng đang ở.

Trong khoảng thời gian đó, bà Trần không thấy con dâu và cháu gái ở nhà nên tất tả đi tìm. Cô Phó có nói với chồng mình là đã gửi con cho ông nội nhưng khi bà Trần gọi điện cho con trai nói không thấy bé Tiểu Chung thì con trai bà hốt hoảng.

Biết tin con gái mất tích, người chồng vội vàng lái xe đưa vợ về nhà ngay lập tức. Lúc này ở nhà, bà Trần cũng đã phát hiện ra thi thể của Tiểu Chung chết đuối trong giếng nước và báo cảnh sát. Tại sở cảnh sát, cô Phó đã khai nhận thành vi giết con của mình.

Ngày 15/6/2016, theo kết quả kiểm tra cho thấy, cô Phó mắc chứng trầm cảm, chứng bệnh này cũng gây tác động lên hành vi của cô. Viện kiểm sát nhận định, cô Phó cố ý tước đoạt mạng sống của người khác, dẫn đến tử vong nên có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý giết người.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link