Mẹ đánh con vì làm mất gói kẹo ở siêu thị: Bé tiếp tục bị mẹ bỏ mặc gào khóc, bò lết ngoài đường

( PHUNUTODAY ) - Trong clip, em bé không ngừng gào khóc thảm thiết mà không hề có bất kì người thân nào đỡ dậy, chỉ có người phụ nữ hé cửa trông ra nhìn cháu bé đang bò lăn ra đường và khóc.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 18/2 một tài khoản facebook có tên M.M đã chia sẻ hai đoạn clip ngắn, vừa chia sẻ đã gây ra nhiều phản hồi từ phía cư dân mạng. Theo đó, chỉ vì làm mất một gói kẹo mà bé gái bị một người phụ nữ được cho là mẹ đánh đập dã man ngay tại siêu thị.

Trong clip trên có thể thấy, bé gái đã bị mẹ dùng túi xách đập vào khiến em ngã lăn ra sàn nhà. Hơn thế, vừa đánh người mẹ vừa chửi mắng bé mình thậm tệ. Thậm chí, không để ý con mình có ra sao hay không người mẹ chỉ chú tâm đi tìm... gói kẹo.

danh con 3 - phunutoday

Đoạn chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Đến đoạn clip thứ 2, là hình ảnh bé gái hai chân, mặt mày đầy vết thâm tím. Chưa kể trời lạnh mà mặc độc một bộ quần áo cộc mỏng tang. Khi được hỏi bé có hay bị mẹ đánh không thì bé gái trả lời là có và khóc nức nở.

Khi cư dân mạng chưa hết bức xúc về hành động có phần "độc ác" của người mẹ ở siêu thị với con mình thì hôm nay, ngày 20/2 trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện dài gần hai phút ghi lại cảnh một bé gái nằm bò lết ngoài đường cạnh một cửa phòng đóng kín cửa. Trong clip, em bé không ngừng gào khóc thảm thiết mà không hề có bất kì người thân nào đỡ dậy, chỉ có người phụ nữ hé cửa trông ra nhìn cháu bé đang bò lăn ra đường và khóc.

danh con - phunutoday

Em bé tiếp tục bị mẹ bỏ mặc nằm khóc bò ngoài đường.

Theo như chia sẻ của người ghi lại clip cho biết thì bé gái này chính là cháu bé bị mẹ đánh mắng, bỏ lại siêu thị vì lỡ làm mất gói kẹo gây xôn xao cộng đồng mạng ngày hôm qua (18/2). Những hành động này được cho là xảy ra như cơm bữa chứ không phải chỉ một lần.

Ngay sau đó, tài khoản Đ.V.A. lại tiếp tục livestream hình ảnh cháu bé được mẹ chở về bằng xe đạp sau đó tiếp tục bị mẹ mắng mỏ ngay trước cửa nhà khiến cháu bé không ngừng khóc lóc, la hét.

danh con 2 - phunutoday

Bà mẹ lại tiếp tục đánh con.

Chỉ sau vài giờ xuất hiện, clip trên đã thu hút gần 1.000 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận, hầu hết các ý kiến đều cho rằng người mẹ quá độc ác, đối xử tệ hại với con gái của mình.

Một chủ tài khoản bình luận: "Trên đời này làm gì có thể loại người mẹ nào như vậy. Con cái đẻ ra không nuôi nấng, yêu thương mà nỡ lòng nào nhẫn tâm đánh đập. Thật tội nghiệp cho đứa bé".

Cùng với đó là rất nhiều bình luận tỏ ra giận dữ trước hành động của người mẹ vô lương tâm này. Facebook N.V bức xúc: "Nhìn đứa trẻ gào khóc mà thương quá, người mẹ này mất hết tính người rồi. Mong công an sớm vào cuộc để trừng trị người mẹ này".

"Thấy trong clip cháu bé la hét nhiều quá, chắc có lẽ bị mẹ đánh mắng nhiều khiến bé này bị ảnh hưởng tâm lí cũng nên. Mong mọi người can thiệp vào trường hợp này, để có thể tránh tình trạng này tiếp tục. Thương bé ghê!", tài khoản K.G. bày tỏ.

"Nghe bé khóc lạc cả giọng mà mẹ không ra đỡ con dậy. Dù bé có mắc lỗi, quấy khóc hay hư thì cũng nên từ từ dạy dỗ chứ không nên ném con ra ngoài đường như vậy, tội con", tài khoản A.H. bình luận.

Theo Trí thức trẻ, hầu hết hàng xóm xung quanh nơi người phụ nữ thuê trọ cho biết, người mẹ hoàn toàn khỏe mạnh và rất thương con nhưng hành động đối xử với bé gái của chị thì có vẻ không bình thường. Không chỉ đánh mắng con ở siêu thị, rất nhiều lần người mẹ này mắng con và còn bạo hành dã man. Có người cho biết đã từng đến can ngăn thì bị người mẹ phản ứng dữ dội nên chẳng ai dám đụng vào.

danh con 4 - phunutoday

Bà Dương Thị Phượng, tổ trưởng tổ dân phố 17 đến thăm hỏi 2 mẹ con chị H.

Liên quan đến vụ việc, bà Dương Thị Phượng, tổ trưởng tổ dân phố 17 địa bàn dân cư số 9 phường Cống Vị, quận Ba Đình cho hay không chỉ một lần bắt gặp người mẹ này có hành vi bạo hành con: "Hai vợ chồng người này đến thuê trọ được khoảng 1 năm, chị ở nhà chăm con và chồng đi làm tối ngày. Hàng xóm từng phản ánh người mẹ đánh con rất dã man. Bản thân tôi từng chứng kiến cô này đánh con, bực tức quá nó xách cổ ném đứa con ra tận đường, tôi liền chạy lại đỡ lên tay".

Hiện vụ việc này vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận xã hội.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link