Đến Trấn Thành cũng phải ngã mũ vì tài "dự đoán như thần" của rapper Đen Vâu

( PHUNUTODAY ) - Hết đề thi THPT Quốc gia cho đến dự đoán kết quả xổ số, mới dây CĐM lại tiếp tục "dậy sóng" vì khả năng "tiên tri" ngập lụt của Đen Vâu.

Đen Vâu đã chính thức cho ra mắt MV mới "Trời hôm nay nhiều mây cực" vào tối 6/8. Ngay lập tức bài hát đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía người hâm mộ và đạt được những thành tích khủng. Trong MV có rất nhiều dự đoán đang trở thành tâm điểm của MXH như đề thi THPT Quốc gia, kết quả xổ số và đặc biệt là dự đoán về thời tiết được Trấn Thành phát hiện.

Đến Trấn Thành cũng phải trầm trồ vì khả năng dự đoán như thần của Đen Vâu. Cụ thể nam MC viết: "Làm như Đen biết trước Sài Gòn sẽ ngập hay sao, hắn lấy trực thăng làm MV luôn, khỏi bị chết máy xe!... Còn hơn đài khí tượng! Đen đỉnh thiệt". Có thể thấy anh đang muốn nói đến cơn mưa xảy ra vào tối qua, kéo dài 3 giờ đồng hồ tại TPHCM khiến cho nhiều tuyến đường ngập luật, xe cộ mắc kẹt. 

Empty
Empty

MV lần này của Đen Vâu dù chỉ có hơn 4 phút với hơn 80 câu rap nhưng lại chỉ có một khung hình duy nhất là Đen Vâu ngồi rap trên trực thăng. Thế mà người xem lại phát hiện ra không ít chi tiết thú vị và hài hước tặng cho anh danh xưng "thánh tiên tri".

Chia sẻ về MV lần này, Đen Vâu cho biết: "Tổng số lần bay tới 6 chuyến và cảnh trong MV khán giả xem cũng là lần quay hình cuối cùng thực hiện one-shot, những cảnh quay trước đều bị bỏ đi. Quay hình trên trời, có nhiều cái mình không thể làm tới được nhưng tôi thấy rất vui vì lần đầu được rap trên máy bay, lại còn đúng chủ đề của bài hát là Trời hôm nay nhiều mây cực".

mv2-15967230632181416446105

Hơn nữa anh cũng bày tỏ rằng MV này cũng giống như gửi đến mọi người một lời chia sẻ về đợt dịch bệnh. Anh nói: “Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, mọi người đều cảm thấy cuộc sống này đã có sự thay đổi. Đợt dịch này có thể phá hết toan tính của từng người, cho đến cả thế giới. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nhận ra sâu hơn rằng thực sự trong cuộc sống này mình cần điều gì, đã bỏ phí những điều gì. Ai cũng sẽ có sự thay đổi trong tư duy như vậy”.

Dù vậy, anh cũng cảm thấy áp lực trong suốt 6 tháng qua vì trăn trở với việc sáng tạo ra ca khúc mới. 

“Tôi áp lực vì biết không thể nào viết hời hợt được nữa. Nhiều khán giả thích nhạc của tôi nên mong muốn những thứ mới lạ”, anh nói. 

“Suốt 6 tháng không viết được gì, tôi bế tắc trong những ý tưởng, sợ bị đi vào lối mòn, tất cả những câu từ nghĩ ra đều giống những sản phẩm mình đã làm rồi nên phải bỏ hết. Tôi cảm thấy tù túng, đó là lúc tôi hiểu mình đang chịu áp lực từ công việc này”.

Có thể thấy để cho ra được sản phẩm hoàn hảo dù nhìn thì rất đơn giản nhưng cần phải có sự dồn tâm huyết vô cùng lớn từ ý tưởng cho đến thực hiện cảnh quay. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn