Tâm sự của người mẹ 40 ngày mất ngủ vì con hay khóc

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cảm thấy vô vọng khi con khóc mãi mà không chịu nín? Bạn không đơn độc đâu. Theo nghiên cứu, lần đầu làm mẹ, tổng cộng, bạn mất ngủ suốt 40 ngày.

15 tháng đầu tiên, con cứ khóc hàng giờ liền khiến tôi gần như ngã quỵ. Những ký ức về thời gian ấy dù mơ hồ cũng đủ khiến tôi choáng váng. Nhưng dù mọi chuyện có cực khổ thế nào, dù cảm thấy cô độc bao nhiêu khi sức cùng lực kiệt, tôi luôn nghĩ rằng ai đó ngoài kia cũng trải qua những chuyện tương tự như mình.

40 ngày mất ngủ - Tâm sự của người mẹ có con hay khóc 1
Nhưng đêm dài ở bên dỗ dành con nín thật khó khăn. Nhưng tôi không chỉ có một mình.

40 ngày đi dọc hành lang, ôm bé yêu trên tay, nựng con không ngừng.

40 ngày thầm thì ‘mẹ thương, mẹ thương’, vỗ đầu con nhè nhẹ, hát những bài hát ru tự bịa không gì ngớ ngẩn bằng.

40 ngày mất núm vú cao su rồi tuyệt vọng tìm kiếm trong bóng tối - vì biết con ngậm núm vào sẽ ngừng khóc.

40 ngày cứ tháo tã rồi lại quấn, bằng mọi cách có thể. Lúc thì là chăn, khi thì túi ngủ, hay những miếng bỉm bị thắt quá chặt. 

40 ngày bụng quằn quại đau muốn lòi con mắt, đau lòng nhìn con bú sữa rồi lại trớ vì không dung nạp được lactose. 

40 ngày đầu ngực như bị xé rách, thử đủ loại sữa công thức có bán trên thị trường - từ hữu cơ, chống dị ứng, đến sữa đậu nành,… Rồi trong những thời khắc đen tối nhất, uất hận ném bình sữa vào bồn rửa - mảnh vỡ còn sót lại như muốn mãi mãi nhắc nhở bạn về những ngày tê cứng ấy.

40 ngày mắm môi mắm lợi thử bất cứ thứ gì để ngăn tiếng nỉ non liên miên không dứt, nghe mà đau xót tâm can.

40 ngày nhẹ nhẹ nhàng nhàng cho con vào xe đẩy, đưa con đi chỗ này chỗ nọ - vì người ta bảo con được ngồi xe đẩy sẽ cười, lên xuống cầu thang nhấc hẳn xe lên không dám kéo lê, chỉ mong con đừng thức giấc.

40 ngày mất ngủ - Tâm sự của người mẹ có con hay khóc 2
Đặt con vào xe đẩy, cho dạo chơi một lúc có thể khiến con ngừng khóc.

Có phải bạn nghĩ mình sẽ không bao giờ vượt qua không?

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Rồi sẽ đến một ngày, những ký ức này rồi sẽ bị lãng quên, bởi những trải nghiệm mới cùng con, bởi bộn bề công việc.

Chẳng lạ gì, khi 93% cặp vợ chồng làm khảo sát thừa nhận khi cố gắng dỗ con nín khóc, cuối cùng đã phải lái xe đi khắp nơi. Nhưng điều ngạc nhiên ở đây là, nghiên cứu cho thấy 15% những lần con khóc là vì mọc răng.

Giá mà có ai đó nói cho tôi điều đó 4 năm về trước.

Nếu bạn cũng đang cảm thấy kiệt quệ hết sức, như tôi đã từng, tôi hiểu bạn mà.

Tôi biết rằng bạn sẽ thử bất cứ điều gì, có khi chẳng cách gì hữu dụng.

Chỉ cần nhớ rằng - qua thời gian, mọi chuyện sẽ dần tốt hơn lên, chỉ mất vài năm thôi, bạn sẽ dễ dàng quên hết những hồi ức đó và nhớ về những điều tốt lành, với nụ cười nở trên môi. 

12 thói quen khiến bạn không hạnh phúc cần tránh ngay
12 thói quen khiến bạn không hạnh phúc cần tránh ngay
(Xi nhan) - (Phunutoday) - Thói quen có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống - chúng quyết định ta có hạnh phúc hay không. Dưới đây là 12 thói quen khiến bạn bất hạnh.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT