Sexy, manly gấp bội nhờ... "đầu trọc"

11:50, Chủ nhật 06/03/2011

( PHUNUTODAY ) - “Cái tóc là góc con người” nhưng chưa bao giờ đông đàn ông đầu trọc như hiện nay. Sơmi-cà vạt hay quần zin-áo phông, mày râu tự tin dùng phong cách sống để chứng minh cái góc con người của họ.

Mô tả ảnh.
“Cái tóc là góc con người” nhưng chưa bao giờ đông đàn ông đầu trọc như hiện nay.


Theo một nhà sư, khi một người quyết định cạo trắng tóc, thường đang có một ý nguyện sắt son và đáng trân trọng. Với riêng người tu hành, xuống tóc là để khẳng định quyết tâm về nghiệp tu đã chọn.

Nhà nghiên cứu xã hội học, TS. Trịnh Hoà Bình (Viện Xã hội học) cũng cổ vũ mày râu cạo đầu để tự tin thể hiện phong cách sống. “Tiếc là dư luận hiện nay vẫn coi trọng hình thức bên ngoài theo một khuôn mẫu chung, nên thường cho cái đầu trọc là sự “phá cách quá đáng” - ông nói. “Trong khi, người đàn ông tự tin về nhân cách và giàu kỹ năng sống mà có thêm dáng đầu tròn, nét mặt biểu cảm thì sẽ đẹp hẳn lên nếu cạo sạch tóc đi”.

TS. Trịnh Hoà Bình khuyên: Hãy cứ trọc đầu (nếu bạn thấy tự tin với kiểu tóc ấy) và thể hiện bạn ở mức độ viên mãn nhất, cả ở hình thức lẫn trong công việc; đấy mới là việc khiến cái “góc con người” của bạn tỏa sáng.

(Theo Tennis)

Phái mạnh hay yếu đều đã rất quen mắt với mái đầu không sợi tóc của nhiều quý ông nổi tiếng: Bruce Willis, Ronaldo, Michael Jordan, Andy Roddick...

- Lê Minh Sơn từ bỏ mái tóc dài 1m lúc nào cũng buộc túm sau gáy như cái đuôi ngựa, giải thích rằng... lười gội đầu.
- Phan Đình Tùng lộ đầu trọc lóc bởi “hết tiền mua khăn trìm đầu”.
- MC Thanh Bạch xuất hiện với chiếc đầu không một cọng tóc với lý do muốn tạo dựng một hình ảnh Thanh Bạch mới toanh.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc