Chuyện chưa kể về 5 "thần chết" đáng sợ nhất thế giới

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Những thần chết cai quản địa ngục, trừng phạt những linh hồn tội lỗi khiến nhiều người phát hoảng, lấy lòng vị thần này.

Thần chết Mictlantecuhtli

Đây là một trong những vị thần nổi tiếng của người Aztec với hình dáng kết hợp giữa nhiều loài động vật như nhện, cú và dơi. Theo truyền thuyết, Mictlantecuhtli là vị thần cai quản địa ngục. 

Mô tả ảnh.
Hình ảnh thần chết Mictlantecuhtli

Khi những người chết đi sẽ bị đầy xuống âm phủ sẽ phải sống kiếp giòi bọ ngàn đời và sẽ bị Mictlantecuhtli ăn thịt. Do đó, hàng năm người Aztec sẽ phải hiến tế nô lệ hoặc tù nhân để cầu xin vị thần này tha cho linh hồn tội lỗi của họ.

Thần chết Supay

Đây là thần chết và là thần cai quản thế giới dưới lòng đất của người Inca. Theo truyền thuyết của người Inca, dòng suối ngầm là nơi nối giữa sự sống và cái chết chính là nơi ngự trị của thần Supay. 

Mô tả ảnh.
Hình ảnh thần chết Supay

Sự vị thần này nổi giận, nhiều người dân Inca đã hiến tế khoảng 100 trẻ em mỗi năm để xoa dịu vị thần chết Supay.

Thần chết Hy Lạp

Trong truyền thuyết người Hy Lạp, Thanatos là thần chết trong hình dáng có một đôi cánh giống thiên thần và thường mang theo một thanh kiếm hay ngọn đuốc bên người. 

Mô tả ảnh.
Vị thần chết của người Hy Lạp

Nhiệm vụ của thần Chết Thanatos là dẫn dắt, đưa linh hồn người chết đến thế giới của Hades, trao những linh hồn này cho người lái đò Charon để đưa họ xuống âm phủ.

Thần chết Donn

Donn là thần Chết và thần cô lập trong truyền thuyết của người Ireland. Theo truyền thuyết, vị thần này thường xuyên gây ra các cơn bão khiến tàu thuyền đi biển gặp nạn và chìm xuống đáy biển.

Giải thích về hành động này, người xưa cho rằng với cách làm như vậy thần Donn sẽ có thêm nhiều linh hồn vào vương quốc ông cai quản.

Mô tả ảnh.
Nơi cai quản của thần chết Donn

Thực tế, vị thần này chính là con trai của Milesius. Trong một trận chiến sinh tử, vị thần này đã chết khi chiến đấu cùng 3 người anh em để nắm quyền kiểm soát Ireland. Sau khi thi hài ông bị bỏ lại ngoài biển, Donn đã cư ngụ tại đây và cai quản linh hồn người chết.

Nữ thần chết 

Mô tả ảnh.
Nữ thần chết duy nhất trên thế giới 

Ereshkigal là nữ thần cai quản cõi âm của người Lưỡng Hà. Theo truyền thuyết, vị thần này sẽ bắt các linh hồn vượt qua 7 cửa ải âm phủ. Âm phủ dưới sự cai quản của nữ thần Ereshkigal khá cởi mở khi các linh hồn đều bình đẳng như nhau. Thậm chí, các vị thần khác khi ghé thăm âm phủ cũng không được đối xử đặc biệt hơn so với các linh hồn cư ngụ tại nơi đây.

Cận cảnh ngôi mộ của thần chết Osiris
Các nhà khảo cổ học cho biết, đã phát hiện ra một ngôi mộ của thần chết Osiris – là một trong những vị thần nổi tiếng của Ai Cập cổ đại.
 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT