10 lý do khiến bạn "ế vẫn hoàn ế"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bạn quá bận rộn với công việc nên không còn thời gian dành cho tình yêu, hoặc bạn là tuýp người vô tư, yêu cuộc sống độc thân, tự tin và cầu toàn, bạn cũng không đến mức không có điểm gì hấp dẫn, lại chẳng hẩm hiu vì gặp toàn trai "đểu"... Thế mà vẫn ế! Vậy nguyên nhân chính xác ở đâu?

1. Tình yêu không phải là mối quan tâm hàng đầu của bạn

Bạn từng nghĩ đến những cuộc hẹn hò, nhưng lại quá bận rộn, không thường xuyên ra khỏi nhà. Bạn dành phần lớn thời thời gian trong ngày cho công việc ở cơ quan. Sau giờ làm việc, bạn lại dành thời gian tập thể dục, xả stress... Bạn cho rằng mình quá bận rộn mà quên mất rằng tình yêu cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Vì tình yêu đối với bạn không phải là mối quan tâm hàng đầu nên bạn không dành ưu tiên cho nó. Vậy thì ắt hẳn bạn đã biết lý do tại sao mình vẫn lẻ loi rồi chứ?

Vì  thế hãy tự hỏi mình xem nếu hôm nay bạn gặp một anh chàng nào đó ưng ý, bạn sẽ dành hàng giờ, thậm chí cả một ngày cuối tuần để đi chơi với anh ta không? Nếu câu trả lời là "không thể" thì e rằng tình trạng "ế" của bạn sẽ còn kéo dài đấy.

2. Lải nhải than phiền cả ngày về việc bạn cô đơn

Câu chuyện nào cũng nặng mùi ngán ngẩm, chán ghét cuộc đời, và túm lấy bất kì ai xung quanh để trút nỗi lòng. Đăng status than vãn trên facebook cả ngày. Như thể vì bạn đang cô đơn nên cả thế giới sẽ phải cảm thông và an ủi bạn.

Nhưng bạn đang lầm tưởng rồi. Người ta có thể ngồi nghe bạn ca than 1 vài lần, những nếu cứ liên tục kêu than, ắt hẳn họ sẽ chán ngấy bạn.

Và nếu cứ tiếp tục giữ tâm trạng u ám vì ế như này, bạn có nguy cơ phải sống nốt quãng đời còn lại trong tâm trạng cô đơn, lẻ bóng.

3.  Bạn luôn tự ti cho rằng mình không xứng để cho và nhận tình yêu

Bạn cho rằng chỉ những cô gái xinh đẹp hoặc những người có được tình yêu rồi mới xứng đáng với nó. Thấy một cô gái xinh đẹp khoác tay một chàng trai, bạn thầm nghĩ “Ồ cô ấy đẹp, cô ấy dễ thương, và cô ấy xứng đáng với một chàng trai tuyệt vời như thế”. Nhưng bạn không biết rằng bản thân mình cũng xứng đáng để nhận được những điều tốt đẹp như thế.

Nên nhớ trong 7 tỷ người trên thế giới chẳng có ai giống ai cả, mỗi người đều có một nét đáng yêu và giá trị riêng. Bạn phải tin vào điều đó và phải luôn biết rằng mình xứng đáng với một chàng trai phù hợp với mình và một tình yêu đẹp. Chắc chắn có một "nửa kia" nào đó đang nỗ lực tìm kiếm một người với những phẩm chất như bạn. Vấn đề chỉ là bạn quá tự ti, không biết cách thể hiện bản thân mình mà thôi.

4.  Bạn cầu toàn và muốn tìm kiếm một chàng trai "10 phân vẹn mười"

“Tại em kén ấy chứ người như em thì thiếu gì người yêu”, mỗi lần nghe ai đó nói như thế, mũi bạn như phổng lên. Lời khuyên cho bạn là hãy ngừng ngay việc liệt kê cả một danh sách dài những phẩm chất bạn cần ở một người đàn ông trong mộng. Bạn cần nghiêm túc xem xét điều gì là quan trọng nhất trong một mối quan hệ. Hãy nghĩ về những điều mà bạn hy vọng về tương lai của hai người hoặc điều bạn muốn ở người ấy, chứ đừng chỉ chăm chăm dò xét phẩm chất của chàng.

5. Các cuộc hẹn hò làm bạn thất vọng vì những ảo tưởng do mình tạo ra

Bạn luôn tưởng tượng hình ảnh về những buổi hẹn hò phải lãng mạn như phim Hàn hay nóng bỏng như trong phim hành động... Bạn tự huyễn hoặc mình rằng đó là những điều cần thiết để có một tình yêu, nó giống như mục đích bạn đặt ra khi bắt đầu một công việc nào đó.

 Tuy nhiên thật sự bạn chỉ đang tự giới hạn mình với những cái bên ngoài mà thôi. Bạn đang làm mình thất vọng bởi những ảo tưởng và kỳ vọng cho các cuộc hẹn hò. Vì thực tế mọi thứ không bao giờ diễn ra giống những gì bạn tưởng tượng, sự lãng mạn hoàn hảo dường như chỉ có trong phim.

6.  Vẫn còn vấn vương người yêu cũ

Sống độc thân cả năm nay rồi nhưng bạn vẫn bấu víu vào cuộc tình cũ và bi kịch hóa nó một cách trầm trọng. Bạn vẫn quan tâm đến từng hoạt động của anh ta trên facebook. Viết status nhắc đến anh ta… Có thể không phải vì bạn còn yêu anh ta, mà là do chưa tìm được một người khác để yêu thương nên bạn mới như vậy. Bạn không cho bản thân được vui nên cầu cho anh ta không được hạnh phúc hơn mình. Một thói ích kỷ đặc trưng của phụ nữ.

Hãy quên đi. Đừng trở thành một cô nàng hận tình cau có khó chiều lúc nào cũng muốn ăn thua với người cũ như vậy.

7 . Yêu cuộc sống tự do

Bạn có một lối sống vô tư, phóng khoáng, thích tự do, muốn làm gì tùy ý. Bạn vỗ ngực cho rằng mình độc thân là hạnh phúc khi chứng kiến người nào đó thất tình hoặc ly dị. Thậm chí khi thấy cặp đôi nào đó yêu nhau mà phải khóc sướt mướt, giận hờn, chiều chuộng nhau... bạn lại chê họ là "sến".

Đó là cá tính của bạn, nó có vẻ rất dễ thương khi bạn còn trẻ. Tuy nhiên cũng vì cái tính này mà bạn tiêu tốn rất nhiều cơ hội khi còn trẻ, bạn lắc đầu tất cả các anh chàng tìm cách tiếp cận mình. Rồi đến một ngày bước vào tuổi "cuối hăm" hoặc "đầu băm", bạn chợt ngoảnh mặt nhìn lại thì chỉ còn thấy mình ta với ta mà thôi.

8. Ác cảm với hôn nhân

Bạn sợ phải gắn cả đời mình với một người đàn ông không họ hàng thân thích nào đó. Mỗi buổi sáng thức dậy thật sớm nấu cơm cho anh ta ăn, đưa con cái đi học rồi chạy vội vàng đến sở làm. Buổi tối về đến nhà, người mệt đừ, bạn lại phải lao vào bếp nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, lo cho con bú, rồi giặt giũ quần áo. Đặc biệt là cám cảnh làm dâu nhà chồng, mâu thuẫn với bố mẹ chồng... Nghĩ như thế khiến bạn bị ám ảnh không dám bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.

9.  Lười chăm sóc bản thân

 Bao lâu rồi bạn không làm tóc? Bao lâu không ăn một bữa đủ chất dinh dưỡng, nhiều rau và ít cholesterol? Bao lâu rồi không ngủ một giấc đủ 8 tiếng? Cứ giữ chế độ thức đêm ngủ ngày, ăn fastfood và mặc kệ cơ thể muốn sao cũng được đi nhé, để rồi một ngày soi gương thì đừng hỏi tại sao bạn ế, tại sao mặt mình trông kinh thế, thảo nào đứng đợi xe bus chẳng thằng nào chịu nhường ghế. Đấy, câu trả lời đấy.

10.  Bật đèn xanh với tất cả lời tán tỉnh

Một sai lầm mang tính kinh điển. Có người khác giới xin số điện thoại là bạn mất ăn mất ngủ. Đi chơi hai bữa đã thấy mình đang yêu. Đọc tin nhắn chúc ngủ ngon người ta gửi cho cả danh bạ cũng ngỡ là lời hẹn ước muôn đời.

Tỉnh lại ngay. Cần phân biệt rõ ràng đó là một rung động cảm xúc thật sự, hay chỉ là một sự tự huyễn hoặc, yêu đại cho đỡ ế. Những cuộc tình bộc phát kiểu này thường không kéo dài và khiến bạn càng thêm mất niềm tin vào tình yêu. Bạn của ngày hôm qua đâu rồi, cô gái sang chảnh kiêu kì bí ẩn và lúc nào cũng thu hút ấy? Đừng bao giờ vì ế mà nhắm mắt quờ tay, dễ dãi trong cảm xúc, bời đó chỉ là một chiêu hạ giá bản thân rất lỗi thời.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn