15 tuổi giết trẻ 6 tuổi cướp dây chuyền bạc

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, tối 29/8, Quang rủ Thọ đi tập văn nghệ nhưng lại không ra nhà văn hóa mà rủ đi chơi. Khi đến gần khu vực ao nhà ông Hốt, Quang ra tay sát hại cháu bé rồi cướp dây chuyền bạc.

Theo ghi nhận của báo Người lao động, tối 31/8, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ một vụ án mạng, tạm giữ nghi phạm Nguyễn Văn Quang (15 tuổi, ở xóm Sắn, thôn Trung Cao, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về tội Giết người, Cướp tài sản. Được biết Quang hiện đang là học sinh lớp 9.

Trước đó, khoảng 23h50 ngày 29/8, Ban công an xã Trung Hòa (huyện Chương Mỹ) nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Tuấn (ở xóm Sắn, thôn Trung Cao), về việc con anh là cháu Nguyễn Văn Thọ (6 tuổi) bị mất tích sau khi đi tập văn nghệ vào tối cùng ngày.

Theo người nhà của nạn nhân, tối 29/8, cũng như mọi ngày, sau bữa cơm tối là Quang sang nhà rủ Thọ đi tập văn nghệ. Khoảng 21h cùng ngày, anh Tuấn ra nhà văn hóa, nơi con mình tập văn nghệ thì không thấy Thọ đâu nên có hỏi mấy bạn cùng trang lứa thì hay tin con trai mình đi chơi với Quang, chứ không ra tập.  

Khoảng 22h, anh Tuấn tìm Quang để hỏi thì cũng lặn mất tăm hỏi nên mới ra công an xã trình báo.

Ngay sau đó, Ban công an xã đã phối hợp với gia đình để tìm kiếm nhưng không thấy. Đến 18h ngày 30/8, người dân phát hiện thi thể cháu Thọ ở dưới ao của gia đình ông Nguyễn Chí Hốt.  

Nơi phát hiện thi thể của cháu Thọ

Khi đưa cháu bé về nhà, nhiều người trong gia đình và dòng họ nghi ngờ cái chết của cháu nhỏ nên trình báo cơ quan công an để được điều tra làm rõ.

Công an huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ (Công an Hà Nội), tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, tối ngày 29/8, Quang rủ Thọ đi tập văn nghệ nhưng lại không ra nhà văn hóa mà rủ đi chơi. Khi đến gần khu vực ao nhà ông Hốt, Quang ra tay sát hại cháu bé rồi cướp dây chuyền bạc. Để che giấu hành vi của mình, thấy ao cá của gia đình ông Hốt có bèo tây nên Quang đã ném xác cháu nhỏ xuống ao phi tang. 

Sau khi gây án, Quang đến một cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở xã Trường Yên (Chương Mỹ) bán với giá 220.000 đồng. Có tiền trong tay, Quang đến một cửa hàng điện tử để chơi xèng. 

Trước tình hình tội phạm ngày càng trẻ hóa, tội phạm vị thành niên ngày càng gia tăng, với tính chất côn đồ hơn nhưng cũng ngày càng nhờn luật hơn vì chỉ bị xử nhẹ, năm 2012, Phó Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh Hồ Trọng Ngũ đề xuất hạ tuổi thành niên từ 18 xuống 16 để có thể áp dụng chế tài xử lý phù hợp.

Ông Ngũ đề xuất: “Thừa nhận 16 tuổi là người thành niên để các em có nhiều quyền năng, hành động và tham gia thực sự giải quyết các quan hệ xã hội. Tuổi vị thành niên là từ 12 đến 14”.

Như vậy, hành lang pháp lý cũng sẽ thay đổi. Các quy định áp dụng cho những người từ 16 đến 18 tuổi sẽ áp dụng cho các em từ đủ 14 đến 16 tuổi.

Hàng năm có 16.000-18.000 trẻ em chưa thành niên phạm tội, chiếm 15-18% tội phạm. Trong 5 năm (2007-2012), đã điều tra hơn 49.000 vụ phạm pháp hình sự với gần 76.000 đối tượng người chưa thành niên phạm pháp.

Trước đó, vào ngày 12/7, người dân tại thôn Đak Vang, xã Sa Loong (Kon Tum) phát hiện thi thể bé Đặng Thị Thêm (2 tuổi) trong tình trạng bị đập móp xương sọ. Do nghi ngờ đây là một vụ án mạng nên sự việc nhanh chóng được báo lên cơ quan công an địa phương.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bé Thêm tử vong do bị vật cứng đập vào đầu. Lực lượng công an đã khoanh vùng những người thuộc diện tình nghi, lấy lời khi để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an khá bất ngờ khi xác định hung thủ là em Nguyễn Thị Mai (12 tuổi, chị họ nạn nhân). Mai ở cùng nhà với bé Thêm. Bình thường, hằng ngày Mai vẫn trông coi bé Thêm.

Gần đây nhất  khoảng 11h15 ngày 24/8, tại khu vực trước cổng trường Tiểu học xã Cao An, do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Văn Dần và hai thanh niên đã đến trước cổng trường THCS Cao An để đợi đánh Nguyễn Văn Thái (16 tuổi, trú tại thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương). Khi Thái vừa ra khỏi cổng trường, liền bị Dần đánh bằng tay chân. Thái chạy đến khu vực trước cổng trường tiểu học Cao An thì Dần đuổi kịp. Tại đây, Thái đã rút dao đâm một nhát vào người Dần gây thương tích. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, tuy nhiên do vết thương khá hiểm, Dần đã tử vong tại bệnh viện lúc 16h40 cùng ngày.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn