4 vị quý nhân quan trọng trong đời, ai biết sớm thì chẳng mấy chốc phát tài

08:33, Chủ nhật 02/03/2025

( PHUNUTODAY ) - Con người thì thường bỏ bê tâm hồn của mình, để nó giày vò bởi những cảm xúc tiêu cực, tham lam, bất mãn. Thế nên hãy học cách tha thứ, buông bỏ.

Có lẽ phía sau người thành công đều có một bậc cao nhân khai ngộ, thậm chí là chỉ đường cho. Đôi lúc, tự bản thân ta chẳng thể nào nảy sinh ra ý tưởng hay sự sáng tạo.

Họ dùng những kinh nghiệm học được mà truyền đạt lại cho bạn.

Vị quý nhân quan trọng của đời người

Vị quý nhân thứ nhất: Chính là cơ thể chúng ta, cơ thể khỏe mạnh mới có sức lực để làm việc, cống hiến. Thế nên, hãy luôn tắm rửa cho "vị quý" ấy sạch sẽ, ăn uống điều độ sao cho "ngài" luôn căng tràn sức sống và tỏa ra ánh hào quang rực rỡ nhất.

Vị quý nhân thứ nhất: Chính là cơ thể chúng ta, cơ thể khỏe mạnh mới có sức lực để làm việc, cống hiến. (ảnh minh họa)

Vị quý nhân thứ nhất: Chính là cơ thể chúng ta, cơ thể khỏe mạnh mới có sức lực để làm việc, cống hiến. (ảnh minh họa)

Vị quý nhân thứ hai chính là tiền bạc, công danh của ta. Những thành quả mà ta cố gắng cống hiến hết mình để đạt được. Nhờ thế mà ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Vị quý nhân thứ ba: Chính là mối quan hệ giữa ta với cha mẹ, người thân, bạn bè và xã hội. Họ chính là người khiến cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa và đáng sống hơn. Nếu biết cách chọn lựa và chăm chút, ta sẽ không bao giờ rơi vào cảnh cô đơn và bế tắc.

Vị quý nhân thứ tư chính là tâm hồn của chúng ta. Con người thì thường bỏ bê tâm hồn của mình, để nó giày vò bởi những cảm xúc tiêu cực, tham lam, bất mãn. Thế nên hãy học cách tha thứ, buông bỏ.

Con người thì thường bỏ bê tâm hồn của mình, để nó giày vò bởi những cảm xúc tiêu cực, tham lam, bất mãn.  (ảnh minh họa)

Con người thì thường bỏ bê tâm hồn của mình, để nó giày vò bởi những cảm xúc tiêu cực, tham lam, bất mãn. (ảnh minh họa)

Muốn làm nên đại nghiệp hãy tự biến mình thành một viên ngọc sáng

Câu chuyện như này: Bá Nhạc tướng mã, có nghĩa người có năng lực, đến thời điểm chắc chắn sẽ được công nhân, "có đất dụng võ". Thiên lý mã vốn là một giống ngựa tốt và quý, chạy trăm dặm như "vũ bão" không biết mệt. Thiên lý mã được Bá Nhạc tiến cử cho vua, từ đó được trọng dụng vô cùng, bách chiến bách thắng.

Nếu thiên lý má chỉ là một con ngựa tầm thường, thì hết kiếp nó cũng chỉ có thể kéo xe mà thôi.

Con người cũng thế mà thôi, nếu chỉ là kẻ tầm thường, chẳng chăm sóc tốt cho bản thân,không có khả năng kiếm tiền thì cuối cùng chỉ là kẻ bỏ đi mà thôi.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: cổ nhân dạy