Ám ảnh sex ở tuổi vị thành niên, có đáng sợ?!

06:37, Thứ hai 18/03/2013

( PHUNUTODAY ) - Em thường tưởng tượng ra cảnh mình đang làm chuyện người lớn với anh chàng hot boy của trường, thậm chí trong lúc ngồi ở phòng thi, em cũng dành vài phút cho suy nghĩ ấyhellip;

Phòng the)- Em thường tưởng tượng ra cảnh mình đang làm chuyện người lớn với anh chàng hot boy của trường, thậm chí trong lúc ngồi ở phòng thi, em cũng dành vài phút cho suy nghĩ ấy…

dòng tâm sự của chị em cảm thấy thương chị vô cùng, vì chính em cũng đang ở trong hoàn cảnh của chị.

Mặc dù tuổi thơ của em không có quá nhiều khó khăn cũng như chông gai, éo le như hoàn cảnh của chị, nhưng không hiểu sao khi lớn lên em cũng luôn bị ám ảnh chuyện người lớn như chị vậy.

Một lần em đến nhà bạn chơi năm em học lớp 6, bọn em mở đĩa phim Tom & Jenny ở nhà bạn ra xem. Không ngờ khi đang xem phim được 10p, thì những cảnh đôi tình nhân ân ái bên nhau cứ hiện ra khiến bọn em không thể rời mắt. Sau đó, em cứ cố gạt những hình ảnh ấy ra khỏi đầu mà vẫn không được.

Tính em vốn rụt rè, nhút nhát, em cũng không hay chơi với các bạn nam, chưa từng có bạn trai. Vậy nhưng, trong tâm trí, em lại hay nghĩ đến cảnh mình được gần gũi với những bạn trai ấy.

Thậm chí dù đang học lớp 11, ở cái tuổi vẫn còn trẻ con ăn chưa no lo chưa tới, mà đêm nào em cũng bị mất ngủ. Lý do thì chị biết rồi đấy, đêm nào em cũng quẩn quanh nghĩ mãi nghĩ mãi, những suy nghĩ ấy hấp dẫn hơn cả giấc ngủ. Em chỉ thiếp đi sau khi đã mệt nhoài…

ki
Em thường tưởng tượng ra cảnh mình đang làm chuyện người lớn với anh chàng hot boy của trường, thậm chí trong lúc ngồi ở phòng thi, em cũng dành vài phút cho suy nghĩ ấy… Ảnh minh họa

Em thấy dằn vặt và khổ mình ghê gớm. Bởi lẽ, cũng giống như chị, em biết rằng những suy nghĩ không lành mạnh này chỉ làm khổ mình thôi, không cải thiện được thực tế chút nào cả, em cố bỏ mà lại càng bị cuốn vào.

Đến mức giờ đây, em nghĩ đến chuyện đó hàng ngày, hàng giờ!!!

Khi đến lớp, nói chuyện với các bạn trong lớp, thấy sự ngây thơ của các bạn ấy em lại càng thêm xấu hổ về bản thân mình chị ạ. Nhiều lúc cứ thấy ghê tởm với bản thân mình mà không dám thổ lộ cùng ai.

Chị ơi, hay là chị em mình bị bệnh gì rồi, em nên đi khám bác sĩ hay là cứ để mặc cho những suy nghĩ của mình muốn đến đâu thì đến không???

  • Em gái bé bỏng (Lương Tài, Bắc Ninh)
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc

Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Phụ Nữ Today trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=phunutoday.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Phụ Nữ Today để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
phunutoday.vn ✕
P
Phụ Nữ Today phunutoday.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Phụ Nữ Today là đã hoàn thành.