Anh chàng ki bo nhất năm: nhất quyết đổi 500 nghìn ra tiền lẻ để chia tiền ăn rạch ròi với bạn gái

( PHUNUTODAY ) - “Nhưng lúc đó trong ví em còn mỗi tờ 500k và tiền lẻ chỉ đủ 300k, em nói với anh là chỉ có 300k thì anh tỏ vẻ không hài lòng, sau đó anh chạy ra ngoài đổi tiền để lấy đúng 450k”.

Mới đây, cộng đồng mạng được phen sốc nặng trước tâm sự của một bạn gái. Cô tâm sự, yêu nhau hơn 1 năm rồi nhưng chưa từng nhận được món quà nào của người yêu. Chuyện đó không hiếm, cũng không đáng bàn nếu chỉ dừng lại ở đó. Điều đáng nói hơn là khi đi ăn, cô bạn gái chỉ có 500 tiền chẵn và 300 nghìn trong túi nữa. Mỗi người ăn hết 450 nghìn. Lẽ ra chỉ cần lấy 300 nghìn nếu thực sự muốn rạch ròi tiền bạc. Đằng này, anh chàng nhất định đi đổi 500 nghìn ra để lấy đủ 450 nghìn chia đôi.

ban-trai-ki-bo-phunutoday.vn-2

 Tâm sự của cô gái yêu phải bạn trai ki bo

Nguyên văn tâm sự của cô gái như sau:

"Em đang là SV, còn bạn trai đã đi làm ở công ty bất động sản, yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Bọn em hay đi ăn uống với nhau, có khi 1 tuần đi 5 ngày vì gặp nhau cũng nhiều nên em luôn chủ động trong vấn đề tiền bạc, hôm nay anh ấy trả thì hôm sau em trả. Vì tính em rất ngại khi suốt ngày chỉ ăn uống bằng tiền của người yêu.

Chuyện sẽ rất hạnh phúc cho đến một ngày, em đi nhổ răng khôn nên không ăn được gì cả. Khỏi đau rồi, anh mới nói sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon để bù đắp. Ăn hết 900k, mà anh lại nói là bữa đó chia đôi tiền nhé. Em sẵn sàng thôi, mỗi người 450k. Nhưng lúc đó trong ví em còn mỗi tờ 500k và tiền lẻ chỉ đủ 300k, em nói với anh là chỉ có 300k thì anh tỏ vẻ không hài lòng, sau đó anh chạy ra ngoài đổi tiền để lấy đúng 450k.

ban-trai-ki-bo-phunutoday.vn-3

 Ảnh minh họa

Em thực sự không hiểu sao anh phải làm như thế? Nếu là các chị thì sẽ nghĩ người yêu mình như thế nào, hay là do em suy nghĩ thái quá? Riêng em thì không thích như thế chút nào cả. Yêu nhau sao phải tính toán tí một như thế, có phải em toàn ăn không của anh ấy đâu. Người ta vẫn luôn nói là ai yêu bạn thực sự thì có 10 đồng anh ấy sẵn sàng cho cả 10. Em thật sự không hiểu.

Trong lúc yêu nhau anh ấy cũng không tặng em bất cứ cái gì cả, nhưng em biết người yêu cũ thì anh ấy tặng đủ thứ. Em không đòi hỏi quà cáp đâu nhưng anh luôn khoe như thế, song lại chẳng tặng em gì cả. Người yêu như thế có phải quá kẹt xỉ không ạ?".

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết trở thành chủ đề bàn tán khá sôi nổi của dân mạng. Đa phần đều ủng hộ cô gái nên chia tay, tìm người khác thoáng tính dễ chịu hơn, song lại không khuyên nhủ theo kiểu chân thành, mà ai cũng bình luận khá hài hước.

"Ơ thế đã bảo dẫn bạn gái đi ăn bù đắp mấy hôm đau răng nuốt cháo rồi, mà vẫn đòi chia đôi tiền á? Buồn cười thế"; "Thà nói trước là chia đôi có phải dễ xử không, sao bạn không đưa thẳng toẹt 500k, vẫn thối lại 50k mà, xong rồi lấy tiền thừa đó mua cho anh ý cái váy ngủ ở chợ sinh viên";

"Chắc tại đổ nhiều tiền vào bồ cũ quá nhưng chẳng đi đến đâu, nên lần này đầu tư cẩn trọng hơn chút ấy mà"; "Dù thế nào thì cũng vote bỏ đi nhé bạn ơi, yêu phải thằng kẹt sỉ thì tạm chấp nhận, chứ lấy phải thằng kẹt sỉ khổ cả đời nhé"...

ban-trai-ki-bo-phunutoday.vn-4

 Màn đối đáp, bàn luận cười té ghế của hàng nghìn cư dân mạng

Một số thành viên tỏ ra khách quan hơn khi cho rằng, có thể chàng thanh niên kia mang không đủ tiền để trả cho bữa ăn gần triệu bạc, nhưng cũng chẳng muốn bị coi là mời ăn để bạn gái trả hết, nên đành "cưa đôi" sòng phẳng.

Mặt khác, có người chỉ trích cô sinh viên trẻ ham hố đòi ăn sang, 2 người mà "chơi" hẳn bữa 900k thì đúng con nhà lính tính nhà quan, quen sơn hào hải vị rồi! Đã thế còn cố ý trả tiền lẻ, chứ không phải tiền 500, chẳng biết ai mới là người tính toán ở đây?

Dù sao thì đây cũng là chuyện làm gương cho các cặp đôi, việc ai trả tiền lâu nay đã được tranh cãi khá nhiều, song thực tế thì chẳng có tình huống nào xảy ra giống nhau, cứ học hỏi rút kinh nghiệm vậy.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link