Anh yêu tôi hay yêu mảnh đất?

06:46, Thứ hai 10/09/2012

( PHUNUTODAY ) - Tôi không biết anh yêu tôi thật lòng hay chỉ yêu mảnh đất tôi sẽ được thừa hưởng. Bởi lần nào cũng vậy cứ, ngồi bên nhau được ít phút là anh lại hỏi tôi rằng “Bao giờ bố mẹ chia đất”.

Chia sẻ)- Tôi không biết anh yêu tôi thật lòng hay chỉ yêu mảnh đất tôi sẽ được thừa hưởng. Bởi lần nào cũng vậy cứ, ngồi bên nhau được ít phút là anh lại hỏi tôi rằng “Bao giờ bố mẹ chia đất".

Tôi sinh ra trong một gia đình có 3 chị em gái, hai chị tôi đã đi lấy chồng và đã đều yên phận cả. Và chị nào cũng vậy, cứ sau khi kết hôn là bố mẹ tôi lại cắt cho một mảnh đất để mà an cư lập nghiệp.

Bản thân tôi cũng vậy, nếu như không có gì thay đổi thì khi tôi lấy chồng cũng được bố cho một nửa căn nhà mà gia đình đang ở. Đây cũng là điều hiển nhiên, bởi đó là “suất” của tôi được hưởng giống như 2 chị gái mình. Còn nếu như một ai trong 3 chị em tôi chấp nhận phụng dưỡng cho bố mẹ tôi sau này, thì sẽ được thêm 1 “suất” nữa.

Mỗi lần bên nhau, anh hay hỏi tôi khi nào bố mẹ chính thức chia đất cho tôi sở hữu. Anh làm tôi nghi ngờ, không hiểu anh yêu tôi hay yêu mảnh đất mà bố mẹ tôi cho
Mỗi lần bên nhau, anh hay hỏi tôi khi nào bố mẹ chính thức chia đất cho tôi sở hữu. Anh làm tôi nghi ngờ, không hiểu anh yêu tôi hay yêu mảnh đất mà bố mẹ tôi cho

Tuy nhiên tôi lại cứ đang nghĩ mãi một điều. Đó là tôi có một anh người yêu quê ở tỉnh lẻ về đây lập nghiệp. Chúng tôi đã quen và yêu nhau được một thời gian ngắn, nhưng vì là có tình cảm thực sự chứ không phải yêu chơi bời qua đường nên tôi rất hay đưa anh về nhà giới thiệu với mọi người và ra mắt bạn bè...

Anh cũng vậy, cũng đã đưa tôi về quê ra mắt gia đình và giới thiệu với tất cả anh em, bạn bè bà con lối xóm rằng tôi là người bạn gái, người yêu của anh... Và cũng thật may mắn tất cả mọi thành viên trong gia đình nhà anh cũng đều “bồ kết” tôi cả.

Việc chúng tôi làm đám cưới có lẽ rằng cũng sẽ được diễn ra trong tương lai, chỉ có điều là thời gian không biết đến bao giờ mà thôi...

Vậy nhưng thời gian gần đây anh cư liên tục gặng hỏi tôi rằng bao giờ thì tôi chính thức được sở hữu mảnh đất kia của gia đình giao cho... đã làm cho tôi thật sự thất vọng về anh. Đã thế, anh lại còn đòi phụng dưỡng bố mẹ tôi sau này để được thêm một "suất" đất nữa.

Những suy nghĩ của anh khiến tôi không thể biết chính xác được rằng tình yêu anh dành cho tôi liệu có phải là thật lòng hay anh chỉ yêu căn nhà mà tôi sẽ được thừa hưởng kia thôi.

Tôi cũng nghe và đọc rất nhiều những câu chuyện tình yêu của những chàng trai tỉnh lẻ và những cô gái Hà Nội, thực chất ra họ chỉ yêu cái hộ khẩu và căn nhà mảnh đất mà thôi... Và không biết liệu có phải rằng tôi cũng đang rơi vào tình trạng như thế.

Giờ đây tôi đang không biết mình sẽ suy nghĩ theo chiều hướng nào cho thật sự đúng đắn. Đánh giá sai con người của anh thì tôi sợ rằng sẽ chạm vào lòng tự ái của anh mà anh sẽ giận tôi và chia tay tôi chăng... còn nếu cứ tin tưởng quá vào tình yêu của mình thì tôi cũng sợ một ngày khi anh đã đạt được mục đích của mình tôi sẽ chẳng còn gì trong con mắt của anh...

Tôi phải biết làm sao để có thể vừa giữ được tình yêu của mình, nhưng cũng không rơi vào trong những hoàn cảnh khó xử như thế. Có ai cùng trong hoàn cảnh của tôi hay có thể thấu hiểu hoàn cảnh này xin hãy cho tôi một lời khuyên chân thành nhất để tôi có thể tự tin hơn trong mối quan hệ này không...
 

  • Giangthanh.hn...

[links()]

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc