Tâm sự cay đắng của người vợ bị chồng cắt gân chân

( PHUNUTODAY ) - Mặc dù đã được người thân “giải cứu” nhưng khi nằm trên giường bệnh, đôi mắt bầm đen sưng húp của chị Hạnh vẫn chằm chằm nhìn ra cửa lo sợ chồng xuất hiện.

Hôm qua (19/9), Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Dương Văn Tuyến (SN 1982, trú tại khu 7, phường Việt Hưng) về tội "cố ý gây thương tích" sau khi có kết quả giám đinh thương tích từ BV Đa khoa Bãi Cháy.

Theo trung tâm giám định pháp y tỉnh Quảng Ninh, chị N.T.H (SN 1984, trú phường Việt Hưng, vợ Tuyến) bị hành hung tổn hại 12% sức khỏe.

Trước đó, trưa 12/9, do ghen tuông, Tuyến tới cổng BV Đa khoa Bãi Cháy, nơi chị H. làm việc để hẹn ra ngoài nói chuyện.

Chị H. bị hành hung và vết chém ở đầu gối

Chị H. bị hành hung và vết chém ở đầu gối

Sau đó, Tuyến chở vợ lên đồi vắng của huyện Hoành Bồ, cả hai xảy ra cãi vã. Tuyến dùng dao kề vào cổ chị H. rồi cắt tóc, đánh đập. Tuyến còn chém vào đầu gối chị H. khiến máu chảy lênh láng.

Tuyến đưa chị H. về nhà rồi gọi gia đình nhà vợ tới. Khi người nhà bên vợ có mặt, gã chồng tiếp tục hành hung chị H.

Người thân đã gọi Công an phường đến can thiệp nhưng Tuyến vẫn tiếp tục đánh vợ. Trước tình thế nguy cấp, công an đã phải dùng biện pháp mạnh để giải cứu và đưa chị H. đi cấp cứu.

Lãnh đạo BV Đa khoa Bãi Cháy thông tin, chị H. cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng vùng đầu, mặt, mắt tụ huyết, phần đầu gối bị cắt sâu.

Chị H. làm hộ lý tại BV Đa khoa Bãi Cháy được 8 năm, đã có hai con nhỏ và thường xuyên bị chồng đánh đập vì ghen tuông. Cách đây 1 tháng chị H đã làm đơn ly hôn gửi TAND TP Hạ Long, trong thời gian chờ giải quyết thì xảy ra vụ việc trên.

Được điều trị tại BV đa khoa Bãi Cháy, hiện sức khỏe chị Hạnh đang dần bình phục. Tuy vậy, những cơn hoảng loạn vẫn chưa thôi ám ảnh chị.

Ở cơ quan chị H., thi thoảng đồng nghiệp lại thấy mắt chị sưng húp, tay chân tím bầm.

Ở cơ quan chị H., thi thoảng đồng nghiệp lại thấy mắt chị sưng húp, tay chân tím bầm.

Chị H. kể sau khi tốt nghiệp THPT, chị theo học ngành du lịch rồi làm phục vụ ở nhà hàng một thời gian. Đến năm 22 tuổi, chị lấy chồng với mong ước được sống hạnh phúc, cùng vun vén cho gia đình nhỏ.

Nhưng cuộc đời chẳng như mong đợi. Không lâu sau khi kết hôn, chị bất ngờ phát hiện chồng nghiện ma túy đã lâu nhưng giấu không cho vợ biết. Rồi chị sinh con đầu lòng, một bé trai ra đời trong nỗi buồn da diết của người mẹ trẻ.

Một thời gian sau, chồng chị bị công an bắt cũng vì ma túy. Không chịu nổi chuỗi ngày mệt mỏi, thất vọng, chị quyết tâm ly dị để làm lại cuộc đời.

Cay đắng chồng chất đắng cay

Sau khi ly dị chồng, chị xin được việc làm hộ lý tại BV đa khoa Bãi Cháy. Tại đây chị quen biết Tuyến, là bảo vệ của bệnh viện. Tuyến đã ly dị vợ, ở cùng cha mẹ và nuôi một cậu con trai. Vì cùng cảnh ngộ nên hai người dễ đồng cảm. Không lâu sau, chị H. và Tuyến nảy sinh tình cảm mặc cho gia đình hai bên phản đối gay gắt.

Năm 2012, bất chấp tất cả, chị H. nhận lời làm vợ Tuyến. “Ngày yêu nhau anh ấy rất chiều chuộng và luôn tỏ ra là người hiền lành, tử tế với tôi. Bởi vậy, mặc cho mẹ và người thân ngăn cản, tôi vẫn tìm mọi cách thuyết phục để tôi và anh ấy được sống bên nhau và kết quả tình yêu là một cô con gái ra đời” -chị kể lại.

Rất hiếm người mẹ kế nào yêu thương con riêng của chồng như chị H. và cậu con trai riêng của Tuyến cũng rất gần gũi và thương chị. Đây cũng chính là phần nào lý do kéo chị mãi ở vũng lầy, chịu đựng những trận đòn đau đớn của người chồng thứ hai.

Năm 2015, Tuyến có “bồ” bên ngoài, bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Cuộc sống hôn nhân thêm mệt mỏi khi một mình chị H. phải chắt chiu từng đồng lương ít ỏi nuôi con. Còn Tuyến lúc này đã bỏ công việc cũ, làm tự do với đồng lương ba cọc ba đồng, thu nhập không ổn định. Thỉnh thoảng lắm anh ta mới mua được cho con gái chút đồ, chứ không một lần đưa tiền phụ vợ nuôi con.

“Sau những lần bị đánh đập, tôi cũng muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này. Nhưng phần vì thương con gái còn quá nhỏ, phần nghĩ phận mình đã đời chồng thứ hai, từ bỏ rồi sẽ sống sao với dư luận, lại thêm con riêng của chồng rất quý mến mình… Thêm nữa, sau mỗi trận đòn anh ta lại van xin được tha thứ… khiến tôi chẳng nỡ buông tay” - chị H.tâm sự.

Giọt nước tràn ly

Chia tay cô “bồ” thứ nhất, chẳng lâu sau Tuyến tiếp tục cuộc tình mới. Cay đắng, nhịn nhục, sống trong đầy rẫy những tủi hờn, những trận đòn liên miên… nhưng vì các con, chị Hạnh vẫn gồng mình chịu đựng.

Sự việc xảy ra trưa 12-9 như giọt nước tràn ly. “13 giờ ngày 12-9, khi tôi cùng một đồng nghiệp đang mua đồ thì Tuyến gọi điện báo muốn nói chuyện và đến đón tôi. Anh ta nói rất nhẹ nhàng khiến tôi không một chút hồ nghi. Tuyến chở tôi vào sâu khu nghĩa trang Hà Khẩu (phường Hà Khẩu, TP Hạ Long), nơi này không có người, không có nhà dân ở nên tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, bất an” - chị H. vừa kể vừa khóc nghẹn.

Tại đây Tuyến đá, đấm, đạp liên tục vào người, vào đầu, vào mặt chị Hạnh. Không dừng lại ở đó, anh ta luôn miệng mạt sát, chửi bới chị. Kinh hoàng hơn, anh ta lấy trong cốp xe con dao nhọn và bắt đầu cắt tóc, cắt gân đầu gối trái và bắp chân phải của vợ...

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn