Bán con trên mạng- Những chiêu lừa ngoạn mục (I)

( PHUNUTODAY ) - Cô nói: “Em không cho con đâu. Cứ rao thế thôi. Cứ một tháng em lại thay đổi thông tin và số điện thoại một lần để tránh không bị khách cũ tìm đến, đỡ lằng nhằng”.

Ở đời, có rất nhiều cách để kiếm tiền, chân thật có, lừa đảo lại càng nhiều hơn. Những thiếu nữ lỡ mang bầu trong khi còn quá trẻ nghĩ tới chuyện bán con của mình. Có những cô gái khó khăn thực sự và không thể nuôi con nhưng cũng có những cô gái dùng chính đứa con, thậm chí chưa chào đời của mình để buôn bán. Số tiền mà các cô kiếm được từ những lời rao bán con trên mạng…
[links()]
Chạy sô hẹn hò

Hoàng Huyền, hai mươi tuổi, sống cùng con trai hai tháng tuổi tại một xóm trọ nghèo ven sông Hồng. Huyền khá xinh xắn, ăn nói sắc sảo dù có phần bỗ bã và bất cần. Cô mặc quần đùi ngắn, ngồi trên chiếc ghế nhựa đã cũ trước cửa phòng, tay cầm thuốc lá đang hút dở và kể chuyện.

Cô gái này cho biết, cô sinh ra trong một gia đình trung bình, bố mẹ chạy chợ. Nhà cô có năm anh chị em. Dù nhà không giàu nhưng bố mẹ Huyền vẫn gắng lo cho cả năm anh em đi học đầy đủ.

Trong số các anh em, Huyền là người được hi vọng nhiều nhất rằng cô sẽ nhờ con đường học hành mà đổi đời nhưng không may, Huyền lại là người con khiến bố mẹ thất vọng nhiều nhất.

Năm mười tám tuổi, thay vào việc dùng năm triệu đồng bố mẹ gom góp cho để Huyền lên thủ đô thi đại học thì cô đưa tất cả tiền cho người yêu để trả nợ lô đề. Không có tiền, không thể đi thi, lại bị bố đánh cho một trận tơi bời, Huyền giận dỗi bỏ nhà theo người yêu.

“Nhớ lại lúc ấy, em thấy em dại thật. Người yêu chẳng có gì mà mình vẫn nằng nặc đòi theo rồi phải nai lưng ra kiếm tiền nuôi cả nó lẫn em” – Huyền kể.

 Cô nói: “Em không cho con đâu. Cứ rao thế thôi. Cứ một tháng em lại thay đổi thông tin và số điện thoại một lần để tránh không bị khách cũ tìm đến, đỡ lằng nhằng”. (Ảnh minh họa)
Cô nói: “Em không cho con đâu. Cứ rao thế thôi. Cứ một tháng em lại thay đổi thông tin và số điện thoại một lần để tránh không bị khách cũ tìm đến, đỡ lằng nhằng”. (Ảnh minh họa)

Sống với nhau được hơn một năm thì Huyền chẳng may mang thai. Người yêu và Huyền đều đồng ý bỏ cái thai vì so với hoàn cảnh của hai người thì việc nuôi thêm một đứa trẻ nữa là không thể. Thế nhưng cũng vì không có tiền mà việc phá thai của Huyền không thành.

Bị người yêu bỏ mặc, Huyền mang thai một mình và tự sống bằng nghề rửa bát, xách nước trong một chợ nhỏ khu Long Biên.

Đã nhiều lần Huyền nghĩ đến chuyện tự tử vì cô thấy mình khổ và cô đơn quá. Cô tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện về nhà với bố mẹ: “Bố em nghiêm khắc lắm. Ngày trước em bỏ nhà đi. Giờ vác bụng bầu về thì chắc bố giết em mất”.

Xóm trọ mà Huyền sống có khá nhiều các cô gái làm nghề bán dâm. Thấy hoàn cảnh đáng thương của Huyền, các chị khuyên Huyền nên bán đứa con đang mang trong bụng đi để lấy chút vốn làm lại cuộc đời.

“Em tệ thật nhưng chuyện bán con thì em thấy thất đức quá. Thế nên em không bán con mà chỉ dùng con để kiếm tiền” – Huyền cho biết. Cô kiếm tiền từ đứa con chưa ra đời của mình bằng cách rao bán con trên mạng.

Những dòng giới thiệu của Huyền như sau: Mình hai mươi tuổi đang mang thai tháng thứ 5 nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không thể nuôi bé được. Ai muốn xin bé về làm con nuôi có thể liên lạc với mình qua số điện thoại 0974632XXX.

Hai ngày sau khi đăng tin, Huyền nhận được rất nhiều cuộc hẹn gặp và quá trình kiếm tiền của cô cũng bắt đầu từ đó. Những người hẹn gặp đa phần là những cặp vợ chồng hiếm muộn, muốn xin con từ một người không quen biết để sau này không xảy ra tình cảnh mẹ đến đòi con.

Những cặp vợ chồng hẹn gặp Huyền đều phải chấp nhận các thỏa thuận: Họ sẽ trả tiền xe cộ đi lại cho Huyền từ chỗ cô đến nơi hẹn và tiền xe lượt về. Thường thì người hẹn gặp mang theo khá nhiều bánh kẹo, sữa và hoa quả gọi là bồi dưỡng cho Huyền vì cô đang mang thai.

Kết thúc mỗi cuộc hẹn Huyền đều đưa ra những lời hứa về chuyện sẽ suy nghĩ và đồng thời “anh chị cho em xin ít tiền bồi dưỡng” hoặc cũng có những người thương cảm cho hoàn cảnh của Huyền mà tự nguyện cho cô tiền.

Thành ra một ngày, Huyền gặp sáu “khách hàng” thì số tiền mà cô kiếm được từ lòng trắc ẩn của họ cũng được từ năm trăm nghìn đến một triệu đồng. Như thế là quá nhiều so với tiền lương cô nhận được từ việc rửa bát, xách nước ngoài chợ.

Đến khi con trai ra đời, Huyền vẫn tiếp tục diễn trò cho con và kiếm tiền. Thậm chí, số tiền cô kiếm còn được nhiều hơn vì con trai cô rất kháu khỉnh và khỏe mạnh. Khi đi gặp “khách hàng”, Huyền bế theo con. Nhìn thằng bé xinh xắn, cặp vợ chồng nào cũng thích và ra giá khá cao để được nhận nuôi cháu.

Nhưng Huyền lúc nào cũng diễn bài: “Anh chị để em suy nghĩ thêm. Con mình dứt ruột đẻ ra cho đi đau lòng lắm”. “Khách” không trách cứ gì Huyền mà còn cho cô thêm tiền để lo cho con trai.

Thành ra, từ lúc nghĩ ra cách kiếm tiền bằng cách rao bán con trên mạng, Huyền không những có thừa tiền để ăn uống và thuê trọ, cô còn có tiền để dành ra để lo cho con mình sau này.

Cô nói: “Em không cho con đâu. Cứ rao thế thôi. Cứ một tháng em lại thay đổi thông tin và số điện thoại một lần để tránh không bị khách cũ tìm đến, đỡ lằng nhằng”.

Bị buộc li hôn để xin con

Vợ chồng anh Mạnh chị Hương cũng bị nhận một cú lừa ngoạn mục từ những tin rao bán con ở trên mạng. Anh chị lấy nhau hơn năm năm mà vẫn không sinh được mụn con nào.

Chạy chữa khắp nơi, cúng cầu âm dương nhưng sự việc vẫn không tiến triển thêm nên hai người đành tính đến chuyện xin con nuôi. Mẹ chồng Hương là một người rất sùng tín.

Bà nói, Hương đã không sinh được con cho con trai bà, không sinh được cháu cho bà thì chuyện xin con nuôi, Hương phải hoàn toàn nghe theo bà. Hương tìm được một mẩu tin ngắn trên một diễn đàn phụ nữ viết:

“Em hiện là sinh viên, đang màn thai tháng thứ sáu nhưng không có điều kiện để nuôi con. Mẹ nào muốn nhận con nuôi xin liên hệ với em qua số điện thoại…”.

Phần phía dưới, cô sinh viên này còn kể thêm khá thê lương về hoàn cảnh của mình rằng cái thai trong bụng cô là do bị bố dượng cưỡng bức chứ hoàn toàn không phải cô hư hỏng mà có.

Thương cảm cho cô gái này, Hương đã hẹn gặp và cô đưa cả mẹ chồng theo để bà bấm tướng số xem vợ chồng Hương có thể nhận nuôi con của cô gái này hay không. Mẹ Mạnh rất hài lòng. Bà nói, bằng mọi giá phải nhận nuôi được đứa trẻ chưa chào đời kia vì vận mạng của bé với Mạnh là hợp vô cùng.

Thấy cô sinh viên mặt mũi hiền lành, ăn nói lại dễ nghe nên sau khi cô gái đồng ý sẽ cho vợ chồng Hương đứa con mình đang mang trong bụng, Hương và mẹ chồng đưa ra gợi ý rằng sẽ đón cô sinh viên về nhà mình ở để tiện cho việc chăm sóc, nhất là vào những tháng cuối khi cô mang thai.

Cô sinh viên tên Lan. Sau nhiều lần từ chối, Lan đồng ý về nhà Hương ở. Mẹ chồng Hương cùng vợ chồng cô chăm sóc cho Lan rất chu đáo. Mỗi tháng, Hương còn đưa Lan đi shopping, đi làm đẹp và còn cho cô hai triệu tiền tiêu vặt.

Lan không phải làm bất cứ việc gì trong nhà. Cô chỉ việc ăn, ngủ và chơi. Cái thai trong bụng trở thành thành bảo vệ chắc chắn cho Lan khi ở nhà Hương. Thi thoảng, Hương qua ngủ cùng Lan để tâm sự.

Chị em có phần thân thiết, Hương hứa sau này nếu Lan muốn đến thăm con, vợ chồng chị sẽ không ngăn cản mà thậm chí, sẽ tạo điều kiện cho hai mẹ con được gần gũi nhau.

Được đối xử tốt là thế nhưng khi Lan mang thai đến tháng thứ tám, cô ta lại lật mặt đưa ra điều kiện rằng Mạnh và Hương phải li hôn rồi Mạnh kết hôn với cô thì cô mới đồng ý cho con.

Tất nhiên việc kết hôn với Mạnh sẽ chỉ là hình thức vì cô ta nói, cô muốn được cưới xin một lần cho trọn một kiếp người. Lan hứa rằng ngay sau đó, sẽ để con lại cho vợ chồng Hương rồi rời đi.

Mạnh không đồng ý nhưng mẹ anh quá thích đứa trẻ mà Lan đang mang trong mình nên bà thuyết phục con trai và con dâu bằng mọi cách. Thương mẹ, thương chồng, Hương đồng ý li hôn với sự tự an ủi vô cùng lớn rằng chỉ một hai tuần thôi, rồi Hương sẽ lại là vợ của Mạnh.

Sau khi li hôn, Lan và Mạnh làm đám cưới. Gọi là đám cưới nhưng cũng chỉ có người trong nhà ngồi ăn uống với nhau và Mạnh chiều theo ý của Lan, đi chụp một bộ ảnh cưới. Cưới được gần một tháng thì Lan trở dạ.

Cô ta sinh được một bé trai xinh xắn. Nhưng có điều, khi đã sinh con xong, Lan không làm theo thỏa thuận, cô ta nhất định không chịu li hôn và rời khỏi nhà của Mạnh.

Hương bỗng dưng mất chồng bởi chồng chị không rõ đã trúng bùa mê thuốc ngải gì của cô sinh viên trẻ trung kia mà anh cũng không đả động gì đến chuyện li hôn. Mẹ chồng thì chẳng hề quan tâm đến chuyện đó. Bà chỉ cần biết bà đã có cháu trai để bế bồng và đứa cháu trai đó mới xinh xắn làm sao.

“Nói là bị lừa nhưng chắc chỉ có mình tôi bị lừa. Thực ra chồng tôi và cô ta đã có tình cảm với nhau từ bao giờ nhưng tôi không hề biết. Cả chiêu trò li hôn cũng là do chồng tôi và cô ta dựng lên.

Thế là bỗng dưng tôi mất chồng, mất gia đình còn cô ta được chồng, được cả gia đình. Đời lúc nào cũng thế. Những chuyện không thể hiểu nổi cứ xảy ra như một lẽ đương nhiên” – Chị Hương buồn bã nói.

Kỳ II: Bán con trên mạng- Chiêu lừa ngoạn mục

  • Chan San
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn