Bảo Anh rơi nước mắt nói về tình yêu, dân tình gọi tên Hồ Quang Hiếu

( PHUNUTODAY ) - Bên dưới phần bình luận, nhiều người cũng đã liên tục réo tên Hồ Quang Hiếu vì cho rằng cô đang nói về mối tình này.

Mới đây, khi là khách mời trong chương trình ca nhạc, Bảo Anh đã bật khóc và rơi nước mắt ngay trên sóng truyền hình. Khi nhận được câu hỏi từ Ngô Kiến Huy: "Có thể đây là 1 bài hát có kỉ niệm với Bảo Anh chăng?".

Cô cũng nói về chuyện tình cảm của mình: "Hồi nãy giờ mọi người bàn về tình yêu và em cũng nhớ có một người nói với em rằng người ta không có xứng với em mà em nên có một người đàn ông tốt hơn để chăm sóc, cho nên bạn sẽ quyết định rời bỏ. Cho nên em nghe bài này em hơi xúc động thôi". Bên dưới phần bình luận, nhiều người cũng đã liên tục réo tên Hồ Quang Hiếu vì cho rằng cô đang nói về mối tình này.

7aece82a267cf322aa6d-ngoisaovn-w962-h1280

Từng có câu chuyện tình yêu đẹp, Hồ Quang Hiếu - Bảo Anh bất ngờ "đường ai nấy đi" khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Bảo Anh cho biết: "Trước đây, khi mới chia tay thì đúng là không nhìn mặt nhau, có thể block hết số điện thoại, facebook nhưng đó là tư duy cũ. Giờ ai cũng nhìn nhận khác rồi, phải lớn thôi và hiểu rằng: Làm nhau mệt làm chi? Tôi muốn chia sẻ điều này qua âm nhạc để mọi người rút ngắn thời gian đau khổ lại một tí".

Bảo Anh thẳng thắn thừa nhận bản thân sống độc lập và không thích hình thức hôn nhân. Lí do cô đưa ra vì không muốn xảy ra những ồn ào không đáng có về sau này: "Tôi không muốn cùng người yêu đi đăng ký kết hôn chỉ để có một danh phận, để sau này dễ bề giải quyết tranh chấp tài sản và con cái".

bao-anh-4-6016

Đồng thời nữ ca sĩ cho biết nếu tương lai làm mẹ, cô sẽ dành hết tình cảm cho con hơn cả bản thân. Dù bị nhiều người ở quê giục lấy chồng, nhưng cô cho rằng bản thân đang độc thân vui vẻ: "Nhưng tôi hiện chưa sẵn sàng yêu một ai đó nhiều hơn chính mình cả. Thậm chí, nếu có bạn trai, tôi muốn tìm một người yêu mình nhiều hơn mình yêu họ".

Bảo Anh từng chia sẻ cô chỉ yêu một người làm cho cô vui mỗi ngày. Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân. "Tôi không yêu một người đàn ông vì họ giàu có đẹp trai thông minh thành đạt, hay vì họ ( tỏ ra) say mê tôi, dù họ có thu hút bao nhiêu, tôi biết rõ, khác hẳn sự cảm mến, thích thú, hâm mộ. 

Tôi chỉ yêu một người, biết nhận ra ngay khi tôi hơi buồn, hơi dỗi , hơi xị mặt, hơi phật ý, dù họ có bận rộn hay tức bực chuyện gì khác họ vẫn “đọc” được tôi, đơn giản là họ thật lòng thương xót tôi. 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link