Bắt chồng quan hệ với người tình trước mặt vì ghen

05:59, Thứ năm 08/11/2012

( PHUNUTODAY ) - Thơm ép chồng phải ngủ với Chi. Hải nổi cáu định tát vợ thì thuốc đã ngấm, Chi đã lao tới ôm anh. Đang trong tư thế không mảnh vải che thân, bí bích trước thái độ thách thức của vợ nên anh Hải đã cuồng nhiệt với Chi.

Một lần anh không kiềm chế được bản thân đã sa vào vòng tay của người phụ nữ khác. Phát hiện chồng ngoại tình, người vợ tha thứ nhưng tìm cách trả thù lại chồng mình để anh ta phải nhớ rằng “không có gì là cho qua dễ dàng”.

[links()]

Quỳ gối xin vợ tha thứ

Anh Trần Mạnh Hải (Long Biên, Hà Nội) thường xuyên phải đến khám bệnh tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội. Khi gặp bác sĩ, anh Hải chỉ thổ lộ được vài điều về chứng trầm cảm, mất cảm giác của đời sống vợ chồng với bác sĩ từ gần 2 năm nay sau đòn thù tình của chính vợ anh.

Anh Hải và chị Phạm Thị Thơm kết hôn với nhau được 8 năm. Hai người có 2 cô con gái kháu khỉnh. Từ ngày lập gia đình, anh Hải một mực yêu vợ, thương con và không bao giờ có ý định ngoại tình bên ngoài.

Tính tình anh rất nhẹ nhàng, điềm đạm, hình thức lại đẹp trai nên các cô gái khác vẫn chạy theo anh để làm người nâng khăn, sửa túi, trong đó có Chi là cô sinh viên thực tập.

Từ ngày xin vào phòng anh làm, cô sinh viên tên Chi lúc nào cũng tỏ ra quí mến, thân thiết và đến một ngày cô không ngần ngại tỏ tình với anh Hải. Thấy Chi vừa ngoan, vừa học giỏi, anh Hải chỉ coi cô như em gái và hứa sẽ giúp giới thiệu cho cô gái một công việc khi kỳ thực tập hết.

Từ ngày nhận việc, Chi cảm kích sự giúp đỡ của Hải. Tình cảm cô dành cho anh vì thế ngày càng sâu nặng hơn. Dù không muốn phản bội vợ con nhưng anh Hải khó cưỡng lại tình cảm và sự hiến dâng của cô nhân tình trẻ. Một lần, không kiềm chế được bản thân, anh Hải đã cùng Chi vào nhà nghỉ.

Sau hôm đó, anh luôn tránh mặt Chi vì cảm thấy có lỗi với cả hai người phụ nữ. Còn Chi nhớ người yêu nên cô đã thường xuyên gọi điện thoại và nhắn tin vào điện thoại của anh. Có lúc, anh đang ở nhà với vợ con, Chi vẫn cố tình gọi điện nói lời yêu thương.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chị Thơm phát hiện ra chồng mình có tình nhân. Chị đã bí mật gặp Chi và cô gái trẻ thừa nhận đã có quan hệ gần gũi. Khi nghe Chi nói, chị Thơm đã sốc vì người chồng bao năm chung chăn, chung gối lại phản bội mình.

Về nhà, chị bình tĩnh nói chuyện với chồng và đưa ra yêu sách một chia tay, một từ bỏ người tình. Anh quỳ gối xin chị tha thứ. Thấy chồng hối lỗi, Thơm tỏ ra lạnh nhạt và cho qua những sai lầm của chồng.

Đòn thù

Từ ngày biết chồng “ăn vụng”, Thơm cũng đau khổ chẳng kém. Dù chị cố tha thứ nhưng vết thương của sự phản bội vẫn réo rắt bên tai chị hàng ngày. Trong cơn cùng quẫn, chị Thơm nghĩ ra cách trả thù chồng mình.

Hàng ngày, chị vẫn chăm sóc chồng và chuyện chăn gối luôn được chị cố hâm nóng lại. Cũng chính từ đây, sự tự ái và ghen tuông của chị càng len lỏi cháy trong lòng và chuyện ngoại tình của chồng luôn ám ảnh chị.

Thơm nghĩ ra cách trả thù lại 2 kẻ đã làm chị đau khổ. Chị cho rằng: “Họ phải bị trả giá cho hành động tội lỗi của mình”. Thế rồi, chị gọi điện mời cô gái trẻ đến nhà. Bất ngờ với hành động của vợ người yêu nhưng Chi vẫn đến.

Tại đây, Thơm đã cho Chi sử dụng thuốc kích thích tình dục làm Chi mất khả năng phản ứng. Chị gọi chồng về với tâm trạng hết sức “khao khát”, anh Hải vui ra mặt. Vừa nhìn phòng ngủ trải hoa hồng, nước hoa, anh bất ngờ về buổi tối lãng mạn. Anh không hề ngờ đó là sự sắp đặt của vợ.

Khi anh ở trần từ nhà tắm đi ra thì phát hiện người nằm trên giường là Chi còn vợ anh ngồi ở ghế đối diện. Thơm hét lên: “Anh hãy ngủ với cô ấy như đã ngủ với vợ anh. Tôi muốn nhìn xem cô ấy khác vợ ở chỗ nào mà anh mê mẩn mất ăn, mất ngủ…”.

Thế rồi, Thơm ép chồng phải ngủ với Chi trước mặt cô. Anh Hải nổi cáu định tát vợ thì thuốc đã ngấm, nhìn thấy người mình yêu, Chi đã lao tới ôm anh. Đang trong tư thế không mảnh vải che thân, bí bích trước thái độ thách thức của vợ nên anh Hải nổi cáu ngủ với Chi.

Còn Thơm ngồi như trời chồng chứng kiến chồng đang ôm kẻ thứ 3. Vết thương bị phản bội khiến chị chai sạn cảm xúc nên không còn đau. Sau lần đó, chị hả hê vì đã dằn mặt được chồng, còn anh Hải trở nên lầm lì. Anh không còn gặp lại Chi và chuyện vợ chồng ngày càng xa cách.

Cả tháng, anh không còn cảm hứng với vợ. Anh thấy sợ vợ, còn chị Thơm cũng lãnh cảm ân ái khi nghĩ đến cảnh chồng mình bên người con gái khác.

Một thời gian sau, chị xin lỗi anh Hải vì quá tức giận nên nghĩ ra cách trả thù chồng. Ban đầu chị hả hê nhưng bây giờ chị lại đau khổ hơn. Còn anh Hải thừa nhận không phải hết yêu vợ nhưng anh vẫn không làm tròn được trách nhiệm làm chồng.

Ở tuổi 35, anh mắc chứng bệnh đau khổ của đàn ông. Mỗi lần hai vợ chồng gần nhau, cậu nhỏ của anh không thể làm tròn được bổn phận của mình. Sau khi làm Test thử, Bác sĩ Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội phát hiện anh Hải mắc chứng rối loạn cương dương độ 3 và trầm cảm tâm lý cũng khiến bệnh càng nặng hơn.

Các bác sĩ phải sử dụng thuốc cho anh, gần 3 tháng tình hình có cải thiện hơn nhưng vết thương từ lần sắp đặt của vợ đã làm cho anh chị khó lấy lại chuyện ân ái như trước.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

  • Phương Linh
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc