Bắt cóc rồi giết chết con của chủ khách sạn

20:54, Chủ nhật 13/11/2011

( PHUNUTODAY ) - Ngày 13/11, Công an đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Việt Dũng (8 tuổi, HS lớp 3 Trường tiểu học Ngô Mây, TP Quy Nhơn) tại khu vực biển gần bãi tắm Tiên Sa, khu du lịch Ghềnh Ráng (khu vực 4, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định).

(Phunutoday)- Ngày 13/11, Công an đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Việt Dũng (8 tuổi, HS lớp 3 Trường tiểu học Ngô Mây, TP Quy Nhơn) tại khu vực biển gần bãi tắm Tiên Sa, khu du lịch Ghềnh Ráng (khu vực 4, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Dũng là con trai của thạc sĩ Nguyễn Việt Cường - Giảng viên khoa lịch sử Trường ĐH Quy Nhơn, đồng thời là chủ khách sạn trên đường Chương Dương (TP Quy Nhơn). Cơ quan pháp y nhận định nạn nhân bị đẩy từ trên cao rơi xuống biển, đầu va vào đá nên tử vong.

Trước đó, ngày 11/11, Đặng Văn Cửu (22 tuổi, ở xã IaYok, huyện IaGrai, Gia Lai, sinh viên Đại học Quy Nhơn, đang phụ việc tại khách sạn cho gia đình ) đến Trường Tiểu học Ngô Mây đón cháu Dũng, chở vào khu du lịch Ghềnh Ráng, để ngồi tại bãi đá dọc bãi tắm Hoàng Hậu, rồi quay về khu nhà trọ dùng sim điện thoại mới mua nhắn tin đe dọa anh Cường. Một lúc sau, Cửu đến khách sạn nói với anh Cường đi đón cháu Dũng nhưng đến trường không thấy và cùng anh Cường đến Công an báo cáo Dũng mất tích, báo Bình Định cho biết.


d
Đặng Văn Cửu tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Bình Định

Trưa 12/11, Công an TP Quy Nhơn triệu tập Cửu đến trụ sở để điều tra và y khai nơi giấu cháu Dũng; gia đình đã cùng Công an TP Quy Nhơn tìm kiếm từ đó cho đến khi phát hiện cháu Dũng đã chết. Theo Đặng Văn Cửu, y có hành vi trên là để trả thù anh Cường vì trong thời gian làm thêm tại khách sạn Tân Yến, Cửu thường bị anh Cường la mắng. Trước khi xác cháu Dũng được phát hiện, tối 12/11, Đặng Văn Cửu đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quy Nhơn bắt tạm giam về tội “Chiếm đoạt trẻ em”.

Trước đó vào tháng 5/2011, cũng xảy ra một vụ bắt cóc giết người tương tự. Do đánh bạc bị nợ hàng trăm triệu đồng, nên Lê Văn Vui, (trú tại phường An Lạc, TX, Buôn Hồ, Đắk Lắk)  và đồng bọn đã bắt cóc cháu Đỗ Quang Huy (sinh 2001) - con trai anh Đỗ Thanh Quang, trú tại phường An Lạc và Nguyễn Hữu Duy Thức (sinh 2002) - con trai anh Nguyễn Hữu Phúc, trú tại phường An Bình (thị xã Buôn Hồ) để đòi 800 triệu tiền chuộc. Chúng đã  đưa hai cháu ra Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Buôn Hồ (phường Đạt Hiếu). Do 2 cháu khóc và la hét, sợ bị lộ nên bọn chúng giết chết, sau đó đốt xác phi tang.

(tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc