Trước đó chiều 25/7, khi chuân bị tắm cho con, mẹ bé Kiệt quay vào nhà lấy đồ mặc cho bé thì có điện thoại. Sau khi nói chuyện khoảng hơn 5 phút, mẹ bé trở lại phòng tắm thì thấy đầu cháu chúi vào xô nước, chân giơ lên trên. Người mẹ sốc nước rồi nhanh chóng đưa bé vào BV Q.Thủ Đức gần nhà trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.
Bé 2 tuổi ngã vào xô nước tắm đã tử vong
( PHUNUTODAY ) - Sau 3 ngày tích cực cứu chữa dù được chuyển cấp cứu đến 2 bệnh viện nhưng đến ngày 28/7 cháu bé 2 tuổi bị cắm đầu vào xô nước do mẹ vội ra ngoài nghe điện thoại đã tử vong.
Trước đó chiều 25/7, khi chuân bị tắm cho con, mẹ bé Kiệt quay vào nhà lấy đồ mặc cho bé thì có điện thoại. Sau khi nói chuyện khoảng hơn 5 phút, mẹ bé trở lại phòng tắm thì thấy đầu cháu chúi vào xô nước, chân giơ lên trên. Người mẹ sốc nước rồi nhanh chóng đưa bé vào BV Q.Thủ Đức gần nhà trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.
![]() |
| Chiều ngày (28/7) thi thể bé Kiệt đã được gia đình đưa đi án táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tam Hà (Q.Thủ Đức, TP.HCM).(Ảnh Bee) |
Các bác sĩ tại đây đã tích cực hồi sức giúp tim bé đập trở lại, sau đó chuyển bé về BV Nhi Đồng 2 và sau đó bé Kiệt đã tử vong.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết chiều ngày (28/7) thi thể bé Kiệt đã được gia đình đưa đi án táng tại nghĩa trang Giáo xứ Tam Hà (Q.Thủ Đức, TP.HCM).
- Thu Linh
