Bé gái 5 tuổi ở Hà Tĩnh nghi bị dâm ô: Cảnh sát vào cuộc quyết liệt

( PHUNUTODAY ) - Trên dường cùng bạn trở về nhà, bé H. bị một thiếu niên dụ dỗ đưa vào nhà rồi thực hiện hành vi dâm ô.

Theo báo Người lao động, ông Phạm Hoài An – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ dâm ô mà nạn nhân là bé Nguyễn Thị T.H. (SN 2011, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn). Đối tượng bị gia đình bé H. tố cáo là Lê Bá K.T (SN 2002, hàng xóm với bé H.).

be gai nghi bi xam hai 1

 Ảnh minh họa.

Theo ông An, vào khoảng hơn 10 giờ ngày 12/3, sau khi nhận được trình báo của gia đình cháu H.; lãnh đạo thị trấn đã phối hợp cùng cán bộ UBND huyện, cơ quan CSĐT đưa bé H. đến bệnh viện để khám nghiệm. Kết quả cho thấy có sự tổn thương ở vùng kín. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu để gửi ra Viện Khoa học hình sự để có kết quả chính xác nhất, nhằm phục vụ cho công tác điều tra. Riêng đối tượng T. vẫn đang bị công an điều tra, xét hỏi.

Theo gia đình trình báo, vào ngày 12/3, sau khi ăn sáng xong, H. cùng với các bạn là Nguyễn Xuân B. (4 tuổi) và Nguyễn Thị T.T. (3 tuổi) sang nhà người thân chơi.

Đến gần trưa, khi các cháu ra về, ngang trước cửa nhà Lê Bá K.T., thì H. bị thiếu niên này dụ dỗ đưa vào nhà rồi thực hiện hành vi dâm ô; riêng 2 bé T. và B. đứng ngoài cửa. Quá sợ hãi, 2 bé liền chạy về nhà bà Nguyễn Thị N. (63 tuổi, bà nội của H.), kể lại sự việc cho bà nghe.

Bà N. đã ngay lập tức sang nhà Lê Bá K.Tr, thấy T. đang đứng bên mép giường, còn cháu H. đang nằm run rẩy khóc quần cháu bị kéo xuống phía dưới. Kiểm tra, bà N. phát hiện vùng kín của cháu H. bị sưng đỏ.

Sau khi được dò hỏi, bé H. cho biết đây không phải là lần đầu tiên thiếu niên này làm chuyện xấu với bé. Trước đó, do sợ hãi nên cháu đã không kể lại với gia đình.

Theo báo Người đưa tin, anh Nguyễn Xuân T, bố cháu bé đau đớn cho biết: Từ khi xảy ra sự việc, cháu H có biểu hiện hoảng loạn, thường xuyên mơ sảng và khóc thét trong khi ngủ. “Đến bữa cơm, cả nhà chúng tôi không ai nuốt nổi, khi nhìn vào khuôn mặt non nớt của con. Gia đình tôi chỉ chờ vào sự nghiêm minh của pháp luật, để đòi lại công bằng cho con gái tôi”, anh Nguyễn Xuân T phẫn uất nói.

Quyệt ngang dòng nước mắt, bà nội cháu H tiếp lời: “Cháu tôi chỉ mới 5 tuổi, sao có thể hành động với nó như vậy? Nghĩ lại cảnh tượng hôm đó là tôi lại không cầm được nước mắt. Pháp luật phải trừng trị đích đáng kẻ đã làm hại cháu tôi”.

dam o tre o ha tinh 1

Bố cháu H. đau đớn kể lại sự việc 

Liên quan đến hậu quả vụ việc, bác sĩ Hà Thị Minh Tuyết, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (nơi đầu tiên cháu H được người nhà đưa đến thăm khám, sau khi xảy ra sự việc) cho biết: “Khi cháu bé được đưa vào bệnh viện, tôi có nghe người nhà trình bày cháu bị một đối tượng lạm dụng tình dục. Tiến hành thăm khám, chúng tôi thấy cháu bé bị sưng đỏ tấy xung quanh bộ phận âm hộ, tầng sinh môn. Cháu có dấu hiệu hoảng loạn, sợ hãi. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên ngay sau đó, cháu H đã được cơ quan công an làm các thủ tục chuyển vào tỉnh để tiến hành xét nghiệm bằng các kỹ thuật và thiết bị hiện đại hơn”.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Kim Hảo, Chủ tịch UBND thị trấn Tây Sơn thông tin, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã xuống tận nhà cháu bé để thăm hỏi, động viên và nắm bắt nội dung vụ việc. “Hiện, vụ việc đang được CQĐT Công an huyện Hương Sơn điều tra, xác minh”, ông Hảo nói.

Theo tìm hiểu, Lê Bá K.T là con trai duy nhất trong gia đình có 4 anh chị em. Đối tượng bỏ học từ năm lớp 9, hiện ở nhà ăn chơi lêu lổng, không nghề nghiệp tại địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, CQĐT Công an huyện Hương Sơn đã vào cuộc một cách quyết liệt, điều tra, làm rõ nội dung gia đình nạn nhân phản ánh. Được biết, đích thân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công an huyện Hương Sơn vào cuộc điều tra kịp thời, xử lý nghiêm minh nếu phát hiện ra dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link