Bố giết mẹ vì ghen, 3 chị em bơ vơ

09:36, Thứ ba 22/11/2011

( PHUNUTODAY ) - Đau đớn hơn nữa là lúc Tình gây án, mẹ đẻ và con gái lớn (18 tuổi) của chị Tâm cũng có mặt tại hiện trường nhưng không thể ngăn cản được hành động của kẻ vũ phu tàn ác…

hiện trường nhưng không thể ngăn cản được hành động của kẻ vũ phu tàn ác…

Tan nát vì ghen

Căn phòng xét xử của TAND TP Hà Nội đang yên lặng, bỗng xôn xao khi hai người con bị cáo Nguyễn Văn Tình (SN 1967), trú ở cụm 4, xã Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội nhìn thấy bố mình. Người bố tù tội nhoài người quay lại nhìn về phía hai đứa con.  Tiếng khóc nức nở của của hai người con bị cáo Tình trong giây phút cha con gặp gỡ ngắn ngủi như gợi lại nỗi đau về một bi kịch gia đình gây xôn xa cả một miền quê, ngoại thành Hà Nội.

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2009, Tình nghi ngờ vợ mình, chị Hoàng Thị Tâm (SN 1970, ở Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, HN) có quan hệ tình cảm với một  người thợ xây ở làng Hạ Mỗ. Sáng 1/12/2010, khi chị Tâm chuẩn bị đi chợ, Tình đã ngăn lại nhưng không được. Bực mình, Tình đập vỡ kính bàn uống nước.

Nghe tin vợ chồng Tình “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, mẹ vợ Tình, bà Ngô Thị Thư đã sang khuyên bảo rồi ngủ lại. 8h, khi bà Thư tiếp tục khuyên bảo thì Tình nói: “Bà thương con thì vun vén hạnh phúc cho bọn con, bà đừng chửi, con đau đầu”. Bà Thư nói: “ Cứ để thế thì chúng mày hành hạ nhau à”. Vì quá bực tức, Tình đã buông lời hăm dọa: “Bà đừng hối hận”.
 
Mô tả ảnh.
Nguyễn Văn Tình đã giết vợ trước mặt mẹ và con gái vì ghen

Biết không khuyên bảo được, bà Thư đi về còn Tình xuống bếp lấy con dao lên nhà. Sau đó, Tình cầm 1 chiếc ảnh mình đưa cho con gái lớn bảo giữ lấy ảnh đấy, Tình có chuyện gì thì phóng to lên. Sau đó, Tình gọi chị Tâm vào nhà nói chuyện. Tình đã xin lỗi chị Tâm và hứa sẽ sửa chữa nhưng cũng yêu cầu chị Tâm nhận lỗi. Nhưng chị Tâm không những không xin lỗi mà còn nói là không sửa chữa gì nữa.

Chị Tâm vừa dứt lời, Tình cầm dao đứng lên dọa tự tử. Chị Tâm đứng dậy giằng dao và nói: “Nếu anh chết thì giết tôi trước”. Vừa nghe vợ nói dứt lời, Tình liền dùng dao đâm chị Tâm. Dù rất đau sau nhát đâm của chồng nhưng chị Tâm cố hết sức bình sinh vùng chạy ra ngoài và được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó không lâu vì mất máu cấp.

Cháu Nguyễn Thị Trang L. (SN 1993, con gái của bị cáo và bị hại) kể lại, tối hôm trước khi sát hại mẹ, bố cháu đã đưa cho cháu quyển sổ hộ khẩu gia đình cùng một bức ảnh chân dung nhỏ. Bố cháu còn dặn: “Cầm lấy, nếu có vấn đề gì con bảo bác Tài phóng ảnh to ra”.

Những đứa trẻ vô tội là nạn nhân của tấn bị kịch đó. Trong giây phút mù quáng, nhát dao oan nghiệt của người cha, khiến những đứa trẻ mất mẹ. Trong khi người gây tội ác đã phải đối diện với một bản án nghiêm khắc.

Lấy con ra làm bình phong xin giảm án

22 năm trước, Nguyễn Văn Tình kết duyên với chị Hoàng Thị Tâm. Gần 20 năm cuộc sống của họ êm đềm hạnh phúc, hai người đã có với nhau 3 đứa con. Sau khi giết vợ mà bỏ qua sự can ngăn của mẹ, của các con thì giờ đây người đàn ông này lại lấy 3 đứa con của mình ra làm bình phong xin giảm án cho hành vi của mình.

Trong quá trình thẩm vấn, bị cáo Tình luôn nhắc đi nhắc lại điệp khúc, rất yêu vợ và chỉ muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trong khi đó, dù vụ án đã xảy ra hơn nửa năm nhưng khi nhìn bố đứng trước vành móng ngựa dù rất giận nhưng em L vẫn khóc gọi tên bố. Nhát dao oan nghiệt của người cha, trong lúc tức giận nhất thời, thiếu kiểm soát về lý trí đã đẩy 3 chị em N, L và N thành những đứa trẻ côi cút. Thương nhất là bé N 7 tuổi, em còn quá non nớt để hiểu được những mất mát đang xảy ra…

Lấy lý do vợ đã chết không còn người nuôi dưỡng 3 đứa con nên Tình làm đơn kháng cáo Bản án sơ thẩm số 315/2011/HSST của TAND TP Hà Nội với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên xét xử, Tình cho biết việc đâm chị Tâm là hành động bột phát, ngoài ý muốn và mong muốn được HĐXX xem xét cho hưởng mức án nhẹ để có thể sớm trở về với các con đang bơ vơ sau khi mẹ mất, bố bị bắt.

Tuy nhiên, sau khi xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án và xét thấy không có căn cứ để giảm nhẹ mức án nên HĐXX phúc thẩm TAND Tối cao quyết định bác đơn kháng cáo của Nguyễn Văn Tình và giữ nguyên mức án 18 năm tù giam về tội giết người.
  • Việt Dũng
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc