“Bố ơi, con chưa đủ tiền đóng học…”: Câu trả lời của người cha khiến cô gái 18 tuổi lặng người

21:11, Thứ bảy 15/08/2026

( PHUNUTODAY ) - Chỉ vài dòng tin nhắn về chuyện học phí, một cô gái 18 tuổi bất ngờ nhận về câu hỏi từ cha khiến cô không biết phải trả lời thế nào. Câu chuyện sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và khiến nhiều người suy nghĩ về tình cảm, trách nhiệm của cha mẹ sau ly hôn.

Cô gái chỉ xin bố hỗ trợ tiền học

Một đoạn hội thoại được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây thu hút sự chú ý của nhiều người bởi câu chuyện phía sau nó không đơn thuần là chuyện tiền bạc.

Theo nội dung được đăng tải, cô gái sinh năm 2008, cha mẹ đã ly hôn từ lâu. Đến kỳ đóng học phí, cô chủ động nhắn tin cho bố để thông báo về khoản tiền cần nộp.

Cô cho biết mình đang theo học ngành du lịch, thời điểm phải đóng học phí đã đến nhưng số tiền đang có chưa đủ. Khoản học phí được nhắc tới gần 9 triệu đồng.

Sau khi thông báo tình hình, cô nhắn với bố đại ý rằng mình còn thiếu tiền và muốn xin bố hỗ trợ một phần để hoàn thành khoản học.

Với nhiều người, đây có lẽ là một lời nhờ cậy rất bình thường. Khi gặp khó khăn về tiền bạc, đặc biệt là một khoản liên quan trực tiếp đến việc học, việc con cái tìm đến cha mẹ để hỏi xin sự giúp đỡ vốn không có gì bất thường.

Thế nhưng, câu trả lời của người bố lại khiến cô gái bất ngờ.

Ông hỏi: “Ai xui con nói những câu này?”

Chỉ một câu ngắn nhưng khiến cuộc trò chuyện chuyển sang một hướng hoàn toàn khác.

Cô gái tiếp tục giải thích rằng mình chỉ muốn xin bố giúp đỡ. Nếu bố không đồng ý, cô cũng không ép buộc và sẽ không xin nữa.

Sau đó, cuộc trò chuyện dừng lại.

Đoạn tin nhắn được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn bình luận tập trung vào cảm giác hụt hẫng của cô gái khi một lời nhờ giúp đỡ về chuyện học hành lại được đáp lại bằng sự nghi ngờ.

Có người cho rằng một người con ở tuổi 18 vẫn cần sự hỗ trợ từ gia đình, nhất là khi đang đi học. Việc hỏi bố hỗ trợ học phí không đồng nghĩa với việc đòi hỏi cha mẹ phải có trách nhiệm chi trả mọi khoản tiền.

Một số người lại cho rằng nếu người bố thực sự không thể hỗ trợ, ông hoàn toàn có thể nói rõ lý do thay vì đặt câu hỏi khiến con cảm thấy mình đang bị ai đó đứng sau xúi giục.

Chỉ một câu trả lời của người bố khiến cô gái lặng người và câu chuyện gây tranh luận trên mạng xã hội.
Chỉ một câu trả lời của người bố khiến cô gái lặng người và câu chuyện gây tranh luận trên mạng xã hội.

Điều khiến cô gái tổn thương có lẽ không chỉ là chuyện tiền

Nếu câu chuyện chỉ dừng ở việc “bố có cho tiền học hay không”, có lẽ tranh luận đã không gay gắt đến vậy.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn chính là cảm giác phía sau lời nhắn của cô gái.

Ở tuổi 18, một người trẻ có thể đã bắt đầu học cách tự lập nhưng vẫn chưa hoàn toàn độc lập về tài chính. Học phí, tiền thuê nhà, sinh hoạt phí hay những khoản phát sinh trong quá trình học tập vẫn là gánh nặng mà nhiều sinh viên chưa thể tự mình đảm đương.

Bởi vậy, khi cô gái nói với bố rằng mình chưa đủ tiền đóng học, có lẽ điều cô mong chờ trước tiên không nhất thiết là một khoản tiền lớn.

Có thể chỉ đơn giản là một câu hỏi:

“Con còn thiếu bao nhiêu?”

Hoặc:

“Bao giờ phải đóng?”

Nếu không thể giúp, một câu trả lời như “Bố hiện tại cũng khó khăn, con thử nói với mẹ xem sao” vẫn có thể khiến người nghe cảm nhận được rằng mình được lắng nghe.

Trong khi đó, câu hỏi “Ai xui con nói những câu này?” dễ khiến người nhận cảm thấy rằng lời đề nghị của mình không được nhìn nhận như một mong muốn bình thường của một người con.

Một người con tìm đến cha khi gặp khó khăn vốn không nhất thiết là dấu hiệu của sự phụ thuộc. Đôi khi đó chỉ là phản xạ tự nhiên: Khi không biết tìm đến ai, người ta thường nghĩ đến gia đình trước tiên.

Và với một cô gái 18 tuổi, tiếng gọi “Bố ơi” có lẽ vẫn còn rất nhiều sự tin tưởng ở trong đó.

Cô gái 18 tuổi nhắn tin cho bố khi chưa đủ tiền đóng học phí.
Cô gái 18 tuổi nhắn tin cho bố khi chưa đủ tiền đóng học phí.

Cha mẹ có thể ly hôn, nhưng con cái không thể “ly hôn” với bố mẹ

Câu chuyện cũng khiến nhiều người nhắc đến một vấn đề nhạy cảm hơn: trách nhiệm của cha mẹ đối với con sau khi hôn nhân kết thúc.

Ly hôn có thể chấm dứt quan hệ vợ chồng, nhưng không thể xóa bỏ quan hệ cha mẹ - con cái.

Những mâu thuẫn giữa hai người lớn, dù xuất phát từ nguyên nhân nào, cũng không nên trở thành gánh nặng mà con cái phải mang theo.

Một đứa trẻ không lựa chọn việc bố mẹ chia tay. Các em cũng không có lỗi trong những bất đồng giữa cha và mẹ. Vì vậy, sau ly hôn, điều con cái cần nhất đôi khi không phải một cuộc sống giống hệt trước kia, mà là cảm giác an toàn rằng cả bố và mẹ vẫn ở đó khi mình cần.

Tất nhiên, cũng cần nhìn câu chuyện một cách tỉnh táo.

Đoạn tin nhắn được chia sẻ trên mạng xã hội chỉ phản ánh một phần rất nhỏ của một mối quan hệ gia đình. Người ngoài không biết đầy đủ điều kiện kinh tế của người bố, những thỏa thuận giữa cha mẹ sau ly hôn hay những câu chuyện đã xảy ra trước đó.

Vì thế, không thể chỉ dựa vào vài dòng tin nhắn để kết luận một người cha có thực hiện hay không thực hiện trách nhiệm với con.

Người bố hoàn toàn có quyền từ chối nếu ông không có khả năng hoặc không muốn hỗ trợ khoản tiền đó. Nhưng điều đáng bàn là cách một người lớn nói với đứa con đang tìm đến mình.

Bởi tiền có thể được cho hoặc không cho.

Nhưng một lời nói thiếu sự cảm thông đôi khi lại để lại vết hằn rất lâu.

Và ngược lại, một lời giải thích tử tế không chỉ giúp người con hiểu được hoàn cảnh của cha, mà còn giữ được sự kết nối giữa hai người.

Có lẽ, sau cùng, câu chuyện này không nên được nhìn đơn giản theo kiểu “bố phải cho tiền” hay “con phải tự lập”.

Điều đáng suy nghĩ hơn là: Khi con cái tìm đến cha mẹ trong lúc khó khăn, chúng ta sẽ trả lời thế nào để dù không thể giúp về vật chất, các con vẫn cảm thấy mình được yêu thương?

Bởi một ngày nào đó, khi con trưởng thành, điều chúng nhớ về cha mẹ có thể không phải là đã từng nhận được bao nhiêu tiền, mà là những lúc yếu lòng, mình đã được đối xử như thế nào.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Ngân Giang
Từ khóa: