Bực tức vì bị mắng, con trai dã tâm bỏ thuốc độc vào rượu khiến cha và bạn nhậu t.ử v.ong

( PHUNUTODAY ) - Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai do bị liệt hai chân vào năm 17 tuổi, không thể lao động, hàng ngày bị ông Chí mắng nên đã bực tức và có ý định gi.ết ch.ết cha.

TTXVN đưa tin, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ đối tượng Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi), ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh để điều tra, làm rõ hành vi đầu độc khiến 2 người tử vong.

buc-tuc-vi-bi-mang-con-trai-da-tam-bo-thuoc-doc-vao-ruou-khien-cha-va-ban-nhau-tu-vong-phunutoday.vn-2

 Đối tượng Thạch Văn Nghĩa tại cơ quan công an

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, vào trưa 23/11, ông Thạch Văn C. (50 tuổi) và ông Nguyễn Thanh H. (48 tuổi) cùng ngụ ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang đang uống rượu tại nhà riêng của ông C. thì cả hai đột ngột bất tỉnh. Gia đình cùng hàng xóm đã nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng. Khoảng một giờ sau đó, cả hai nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cầu Ngang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh điều tra, xác minh vụ việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định, Thạch Văn Nghĩa (24 tuổi) là con ruột của ông Thạch Văn C. có liên quan trực tiếp đến vụ việc nên đã đưa Nghĩa về trụ sở Công an xã làm việc.

Tại cơ quan Công an, Thạch Văn Nghĩa thừa nhận đã bỏ thuốc độc vào rượu làm cha ruột và ông H. tử vong. Nghĩa khai do bị liệt hai chân vào năm 17 tuổi, không thể lao động, hàng ngày bị ông C. mắng nên đã bực tức và có ý định giết chết cha.

buc-tuc-vi-bi-mang-con-trai-da-tam-bo-thuoc-doc-vao-ruou-khien-cha-va-ban-nhau-tu-vong-phunutoday.vn-3

 Chai thuốc độc được phát hiện tại phòng ngủ của Thạch Văn Nghĩa

Cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng một tuần, Nghĩa lên mạng internet tìm và mua thuốc diệt chuột với giá 3,8 triệu đồng, sau đó đem về nhà lén bỏ vào bình rượu thuốc mà ông C. hay dùng, phần thuốc còn lại Nghĩa đem giấu trong phòng ngủ của mình. Đến trưa 23/11, ông C. lấy rượu ra cùng uống với ông H. thì cả hai bị ngộ độc tử vong.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ở Bắc Giang cũng từng xảy ra vụ việc con trai đầu độc bà, mẹ, anh ruột gây chấn động dư luận. Cụ thể, theo thong tin trên báo Công an Nhân dân, sau bữa cơm chiều 5/3, chị Nguyễn Thị L. (50 tuổi) cùng con là Ngô Văn Đ. (24 tuổi), Ngô Văn Tư và bà mẹ chồng Đồng Thị L., ở xã Nghĩa Hòa, Lạng Giang, bỗng ôm bụng quằn quại. Cả 4 người được đưa lên Bệnh viện đa khoa Bắc Giang cấp cứu. Tuy nhiên, chị L., Đ. và cụ L. đã không qua khỏi. Còn cậu út Tư thì “may mắn”thoát chết. Nghi vấn cũng nảy sinh từ đây vì dù Tư kêu la đau đớn, nhưng huyết áp cùng các dấu hiệu khác vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu ngộ độc.

Điều tra viên Phòng Cảnh sát Điều tra Bắc Giang đã xuống hiện trường xác minh, biết nguyên nhân gây ra ngộ độc là bát canh đậu phụ chuối xanh do Tư nấu. Tuy nhiên, cơ quan giám định trung ương vẫn chưa xác định được đó là loại độc tố gì. Chồng chị L. là một hiệu trưởng gương mẫu của trường cấp I-II trong xã, quan hệ gia đình không có biểu hiện bất bình thường nên được loại ra khỏi vòng nghi vấn. Riêng cậu út Ngô Duy Tư, dù mới học lớp 11 đã tỏ ra một tay ăn chơi. Tư không dám “thó” đồ của hàng xóm nhưng chuyên “vặt” đồ nhà mình. Bị cha mẹ nhắc nhở, Tư thường xuyên gây gổ. Đến trước ngày xảy ra vụ việc, quan hệ giữa Tư với gia đình có biểu hiện căng thẳng...

Ngô Văn Tư được triệu đến cơ quan công an. Đầu tiên, cậu quý tử khăng khăng không liên quan đến cái chết của bà, mẹ và anh trai. Nhưng khi điều tra viên đưa ra kết quả “điều trị” của Tư ở bệnh viện thì hắn ta gục xuống. Hôm ấy, để trả miếng những người trong gia đình, cậu út lấy một chút thuốc chuột màu trắng thả vào nồi canh chủ đạo trong bữa ăn, với ý thức “đau bụng cho bõ tức”. Chút nông nổi ấy đã biến Tư thành đứa con bất hiếu, kẻ tội phạm gánh trên mình 3 mạng người.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link