Cách tiêu tiền kinh dị của những người giàu nhất hành tinh

13:34, Chủ nhật 13/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (PNamp;ĐS) - Một người là Carlos Slim, tỷ phú giàu nhất thế giới; một người là David Murdock, tỷ phú giàu thứ 130 ở Mỹ; người nữa là Richard Lunger, tỷ phú ngành truyền thông ở Australia. Hãy xem họ có gì khác nhau.


500 triệu đổi lấy giấc mơ 125 tuổi

Trong tuyên bố mới nhất của mình, David Murdock, 87 tuổi, tỷ phú người California quyết định đầu tư 500 triệu USD để xây dựng một trung tâm nghiên cứu thực phẩm hàng đầu thế giới với tên gọi khiến nhiều người sốc “ăn uống lành mạnh giúp David Murdock sống đến 125 tuổi”.

Được biết, nguyên nhân khiến ngài tỷ phú bỏ ra tận 500 triệu USD để xây dựng trung tâm này là vì ngài rất tự tin ở sức khỏe của mình, và mong muốn có thể sống đến 125 tuổi.

Đứng thứ 130 trong 400 người giàu nhất nước Mỹ, ông David Murdock sở hữu vô số tài sản có giá trị, trong đó có Công ty Dole, nhà cung ứng rau quả tươi lớn nhất thế giới.

Tỷ phú David có chế độ ăn uống rất khoa học.
Tỷ phú David có chế độ ăn uống rất khoa học.

Tuy nhiên, với tuyên bố này, ông nhận được không ít những nghi ngờ.

Trên Daily Mail, S.Jay Olshansk, chuyên gia về lão khoa tại trường Y tế công cộng thuộc ĐH Illinois, bang Chicago khẳng định: “Đó là giấc mơ khó thành hiện thực”.
Ông cho biết, cho đến hiện tại, thì kỉ lục người phụ nữ già nhất thế giới là 122 tuổi, và người đàn ông già nhât thế giới cũng chỉ dừng lại ở mức 114 tuổi.

Tuy nhiên, theo bác sĩ riêng của tỷ phú thì, dù đã 87 tuổi nhưng ngài gần như không có bất cứ bệnh tật gì. Huyết áp ở mức lý tưởng, tim khỏe và cơ bắp vẫn săn chắc. Do đó, ngài hoàn toàn có thể thực hiện giấc mơ của mình.

Chúng ta hãy cùng chờ xem, ngài tỷ phú và giấc mơ có giá 500 triệu USD của ngài sẽ đi đến đâu.

Người đẹp có giá 56 triệu USD

Richard Lunger, triệu phú 78 tuổi người Australia đã bỏ ra 56 triệu USD để mời một người đẹp tới dự vũ hội tại Vienna, Áo.

Được biết, năm nào triệu phú người Australia này cũng trả một khoản tiền khổng lồ để mời một phụ nữ đi dự vũ hội cùng. Danh sách này bao gồm: Katie Price, Sophia Lore, Pamela Anderson và cả “cô nàng thừa kế” Paris Hilton.

Tỷ phú 78 tuổi vui vẻ bên người đẹp trị giá 56 triệu USD
Tỷ phú 78 tuổi vui vẻ bên người đẹp trị giá 56 triệu USD

Tuy nhiên, năm nay, với việc trả 56 triệu USD để mời một cô gái, Richard Lunger gây tò mò quá đỗi cho mọi người.

Cô gái có giá 56 triệu USD đó nhanh chóng được xác định là Ruby, cô gái Ma - rốc 18 tuổi, có tên thật là Karimage el-Mahrough, người đang gây sóng gió cho thủ tướng Italy.

Với hành động này của ngài tỷ phú, Desiree Treichl-Stuergkh, nhà tổ chức của Opera Ball, cho rằng: “Đây là nỗi xấu hổ lớn nhất đối với ông Lugner. Sự việc này khiến ông bị bẽ mặt và giảm uy tín đáng kể”. Bà Desiree còn dọa năm sau sẽ không gửi thiếp mời vũ hội tới ông Lugner.


Trái ngược với hai ngài tỷ phú trên. Carlos Slim, người giàu nhất hành tinh lại giản dị và tằn tiện không ngờ.

Với tài sản trị giá 74 tỷ USD, doanh nhân người Mexico 71 tuổi Carlos Slim Helu hiện nay đang là người giàu nhất thế giới. Nhưng ít ai biết rằng nhà tài phiệt này là người sống khá tằn tiện.

Ở Mexico, quê hương của ngài tỷ phú nổi tiếng này, hễ nhắc đến tên ông, ai cũng tỏ ra thán phục, không chỉ bởi ông là một thiên tài kinh doanh, mà ông còn được coi là một tấm gương sáng trong lối sống và phẩm chất.

C. Slim không bao giờ hãnh tiến và khoe khoang sự giàu có của mình. Ông không có những chiếc ô tô đắt tiền hay đồ trang sức quý hiếm, ăn vận rất khiêm nhường và không bao giờ tốn tiền may sắm hàng hiệu.

Giàu nhất hành tinh nhưng ngài tỷ phú vẫn sống rất giản dj và tằn tiện
Giàu nhất hành tinh nhưng ngài tỷ phú vẫn sống rất giản dj và tằn tiện

Và ông cũng không có những căn hộ hay biệt thự ở nước ngoài.

Trong những cuộc làm việc, C. Slim mang những chiếc đồng hồ rẻ tiền có gắn thêm máy tính. Phòng làm việc của ông được bố trí giống như bất cứ một nhân viên bình thường nào. Một ngày ông làm việc tới 14 tiếng, nhiều khi quên cả ăn.

Đặc biệt, ít ai biết được rằng, C. Slim vẫn giữ những cuốn sổ mà trong đó cha ông đã bắt ông ghi lại cách chi tiêu số tiền 5 peso mỗi tuần khi xưa. Ông vẫn thích dùng bút và giấy chứ không dùng máy tính.

Ngôi nhà của ông ở Mexico City chỉ có 6 phòng ngủ và một bể bơi nhỏ, treo các tác phẩm nghệ thuật của một số họa sĩ, nhà điêu khắc trứ danh mà ông ưa thích như: Renoir, Van Gogh, Rivera và Rodin.

Quy tắc sống của ông là: "Hãy loại bỏ những sự dư thừa ngay cả trong những lúc dễ dàng nhất của cuộc đời mình, vì điều này sẽ giúp ta ổn định trong những giai đoạn gặp nhiều khó khăn lớn nhất".

  • (Tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc