Cận cảnh chuyến đi săn và xẻ thịt cá sấu kinh hoàng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cách xa thế giới hiện đại, bộ tộc Yolngu sống bằng hình sống chủ yếu bằng hình thức săn bắn và hái lượm, trong đó có công việc săn cá sấu.

Bộ tộc Yolngu có khoảng 16.000 người sống trong khu vực rộng khoảng 97.000 km2 nằm sâu trong rừng tràm rậm rạp ở vùng Arnhem Land, thuộc vùng lãnh thổ phía bắc Australia. Họ sống chủ yếu bằng hình thức săn bắn và hái lượm. Trong đó có công việc nguy hiểm nhất thế giới: săn cá sấu.

Hai cha con thợ săn Roy and Marcus Gaykamangu thường mang theo súng và lội ở những đầm lầy mà cá sấu sinh sống.

Họ dùng một chiếc gậy để dụ con cá sấu lộ diện.

Khi phát hiện con mồi, họ từ từ tiến sát tới mục tiêu và nổ súng.

Roy kéo con thú từ dưới đầm lên bờ để xẻ thịt.

Đây là công việc nguy hiểm của những người đàn ông trong bộ tộc. Cuộc sống của họ hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên, cách xa thế giới hiện đại.

Roy xẻ thịt con cá sấu vừa bắn hạ.

Họ không lãng phí bất kỳ bộ phận nào từ cá sấu. Sau khi xẻ thịt, những thổ dân sẽ gói chiến lợi phẩm bằng lá và mang về nhà.

Bộ tộc đội búi tóc người chết lên đầu để tỏ lòng tôn kính
Việc giữ gìn và dùng tóc của tổ tiên để lại cũng là cách họ tưởng nhớ và thể hiện lòng tôn kính về những người đã khuất.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT