Chán chồng sau hơn 10 năm chung sống

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nhìn vợ chồng người ta quan tâm, chia sẻ với nhau trong cuộc sống mà tôi thèm và tủi thân vô cùng.

Tôi chỉ muốn làm mẹ đơn thân, thấy chán chồng sau hơn 10 năm chung sống. Tuy sống chung nhưng thực sự chồng chỉ là người đứng bên lề cuộc sống của tôi bởi anh chẳng phát huy được vai trò làm chồng, làm cha trong gia đình. Hết giờ làm anh chỉ biết về nhà nằm xem tivi, không hề quan tâm đến tôi bận rộn việc nhà thế nào, buồn vui ra sao, ốm đau kiểu gì. Anh hoàn toàn thờ ơ, vô cảm và lạnh lùng mặc dù tôi đã cố gắng góp ý hoặc kéo anh vào các hoạt động chung của cả nhà. Nhìn vợ chồng người ta quan tâm, chia sẻ với nhau trong cuộc sống mà tôi thèm và tủi thân vô cùng.

chan-chong-phunutoday-vn
Chán chồng...

Ở bên cạnh chồng tôi chỉ thấy cô đơn, xa lạ, vì ức chế nhiều nên sinh ra cáu bẳn; anh chỉ biết nói tôi thay đổi tính nết mà không biết tại sao tôi lại như thế. Giữa chúng tôi bây giờ chỉ còn lại những khoảng lặng, nếu có trao đổi chồng tôi cũng rất bảo thủ và không có thiện chí. Hoặc khi có “chiến tranh lạnh” có lẽ tôi sẽ phải xuống nước trước chứ anh cũng gan lì lắm. Giờ tôi chỉ nhìn hai đứa con để sống, cuộc sống vợ chồng đã không còn đem lại cho tôi nguồn vui nào nữa. Tôi luôn mong chồng đi công tác xa để được thanh thản.

Tôi muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này nhưng không biết lấy lý do gì. Anh không cờ bạc, rượu chè, trai gái, lương đưa đầy đủ. Tôi phải làm gì bây giờ? Mỗi ngày với tôi đều rất u uất và chán nản. Mong nhận được sự chia sẻ, chân thành cảm ơn.

Lúc nào cần “giải tỏa” anh lại gọi tôi vào khách sạn
Lúc nào cần “giải tỏa” anh lại gọi tôi vào khách sạn
(Chia sẻ) - (Phunutoday) - Đây không phải là lần duy nhất tôi viết những lời tâm sự để gửi đến chuyên mục. Mỗi lần là một câu chuyện buồn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT