Chuyện rùng mình về tên thợ săn khát máu nhất vùng biên ải (II)

08:48, Thứ tư 23/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong) - 6 năm sau ngày Phàn A Gát tự sát trong rừng sâu, trong trí nhớ các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Lào Cai đã từng tham gia chuyên án săn lùng tên tội phạm hung bạo này vẫn còn đó những ký ức kinh hoàng.

(Phunudoisong) - 6 năm sau ngày Phàn A Gát tự sát trong rừng sâu, trong trí nhớ các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Lào Cai đã từng tham gia chuyên án săn lùng tên tội phạm hung bạo này vẫn còn đó những ký ức kinh hoàng.

Ngày tàn của tên tội phạm

Từ cuối năm 2000, ngay sau khi Phàn A Gát giết chết hai người bạn của mình với hành vi hết sức dã man, sau một thời gian vận động, tuyên truyền gia đình Gát để kêu gọi Gát ra đầu thú không thành, công an tỉnh Lào Cai, một mặt đã phát lệnh truy nã Gát, mặt khác đã lập Ban chuyê án mang tên 202TN do Đại tá Hoàng Công Tê (Phó Giám đốc công an tỉnh) làm trưởng ban.

Nắm được thông tin Gát chỉ quanh quẩn ở vùng rừng quanh khu vực xã Cốc Mỳ, ban chuyên án đã nhiều lần tung lực lượng vào rừng để dò tìm tung tích và nơi ẩn náu của Gát, cũng như theo dõi các di biến động của y để lên kế hoạch vây bắt. Nhưng với một kẻ thông thuộc rừng núi như lòng bàn tay, việc đó không hề dễ dàng chút nào.

 

Mô tả ảnh.
Cảnh ăn cơm rừng của ban chuyên án. ( Ảnh tư liệu)


Cần phải nói rằng vùng rừng Suối Thầu nằm trên địa bàn xã Cốc Mỳ là một vùng rừng nổi tiếng hoang vu, hiểm trở, có nhiều núi cao, vực sâu, nhiều hang hốc nằm cheo leo trên vách núi, lại là địa bàn biên giới. Bản thân Gát lại có rất nhiều mối quan hệ bạn bè, họ hàng thân thích ở bên kia biên giới nên rất khó khăn cho công tác điều tra của ban chuyên án trong việc tìm ra tung tích của hắn.

Nắm được thông tin Gát vẫn liên lạc với vợ con để nhận đồ tiếp tế từ gia đình, các trinh sát đã thực hiện một kế hoạch “câu nhử” Gát để “con quỷ khát máu” này lộ diện. Sau nhiều lần theo dõi vợ Gát, nắm được đường tiếp tế lương thực của vợ hắn, các trinh sát đã lên kế hoạch dùng “mồi lương thực” để “dụ rắn ra khỏi hang”.

Tháng 11/ 2003, một tổ trinh sát của PC47, công an Lào Cai và công an Bát Xát đang cùng nhau buộc gói lương thực, thực phẩm lên cây để “nhử” Gát đến thì bị hắn phát hiện ra. Không nói không rằng, hắn cầm súng tiến về nơi tổ công tác đang “làm bẫy” mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Khi hiểu ra kế hoạch của tổ trinh sát, Gát đã vòng ra sau lưng, xả súng vào các đồng chí cán bộ, chiến sĩ công an đang có mặt ở đó, khiến hai trinh sát của công an Lào Cai bị thương nặng. Sau vụ đó, Gát càng đề phòng lực lượng công an hơn. Mỗi lần vợ hắn mang lương thực vào rừng tiếp tế, hắn thường dùng cái mũi thính của mình để “đánh hơi” mùi nguy hiểm, đề phòng lực lượng công an theo dõi.

5 năm Gát gây tội ác cũng là 5 năm lực lượng công an tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Bát Xát nói riêng luôn ở trong tình trạng ăn không ngon, ngủ không yên. Trong 5 năm đó, nhiều đồng chí chuyển công tác, nhiều đồng chí đến tuổi nghỉ hưu, ban chuyên án nhiều lần phải thay đổi, bổ xung lực lượng.

Tính từ lúc bắt đầu truy nã Gát cho đến khi tiêu diệt được tên Gát, ban chuyên án đã lập ra 37 kế hoạch nhằm tiếp cận tên Gát này, nhưng hầu hết những kế hoạch đó đều không thành.

Có lần, tổ mật phục trong rừng phát hiện Gát trong rừng với khoảng cách rất gần trong một đêm mưa tối đen như mực. Nhưng khi vừa phát hiện ra đang bị công an bám đuổi, Gát đã không ngần ngại bắn trả bằng một loạt đạn rồi sau đó nhảy xuống vực biến mất, không để lại dấu vết gì.

 Sau lần đó, Gát bị thương nặng, phải nằm ẩn trong hang nhiều ngày, khiến hắn càng thêm đề phòng lực lượng công an, gây khó khăn cho công tác điều tra. Có lần, các trinh sát nắm được nguồn tin Gát sẽ vượt biên giới sang ăn Tết cùng họ hàng bên Trung Quốc nên đã đề nghị với công an Trung Quốc phối hợp vây bắt. Nhưng, hôm đó Gát không vượt biên theo kế hoạch đã thông báo với người nhà, mà đợi đến 1 tuần sau mới đi do đã đánh hơi trước.

Sau rất nhiều lần vây bắt, theo dõi Gát, sử dụng các biên pháp nghiệp vụ từ câu nhử, khảo sát nghiên cứu địa hình, kêu gọi quần chúng, mật phục… có những lúc các trinh sát công an Lào Cai tưởng như đã bất lực trước tên thợ săn nguy hiểm này. Nhưng với tinh thần quyết tâm, các anh đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thành công bằng được chuyên án này: bắt được Phàn A Gát và trả lại sự bình yên cho vùng rừng núi Bát Xát.

Đền tội

Không thể kể hết khó khăn của các cán bộ, chiến sĩ trong ban chuyên án 202TN, bởi suốt thời gian 5 năm, không thể tính hết được đã bao nhiêu lần các anh phải sống cảnh màn trời, chiếu đất, ngủ dưới gốc cây trong rừng sâu giữa trời mưa rét, phải ăn cây rừng trừ bữa để chống lại cơn đói, chỉ vì mục tiêu duy nhất, tìm ra dấu vết tên Gát.

Quãng thời gian đó, ban chuyên án cũng phải chịu không ít áp lực. Có không ít ý kiến bức xúc từ quần chúng nhân dân của huyện Bát Xát, đặc biệt là người dân xã Cốc Mỳ đã đề nghị lực lượng công an tiêu diệt tên Phàn A Gát, nhưng nếu thực hiện kế hoạch đó, khi thấy bị dồn vào chân tường, tên Phàn A Gát nhất định sẽ như một con thú điên sẵn sàng bắn trả lại và có thể gây tổn thương cho lực lượng truy bắt.

Cuối cùng, sau 5 năm truy bắt, thời cơ đã đến khi một tổ trinh sát sau nhiều tháng bí ẩn mai phục trong rừng đã phát hiện ra nơi trú ẩn của tên Gát ở một hang núi mà người dân xã Cốc Mỳ hay gọi là hang Dê. Đó chính là “đại bản doanh” của tên thợ săn khát máu Phàn A Gát, là mục tiêu cuối cùng của ban chuyên án 202TN – công an tỉnh Lào Cai.

 

Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ tiêu diệt Phàn A Gát.( Ảnh tư liệu)


Ngày 10/ 11/ 2005, đúng 5 năm sau khi tên Gát gây ra tội ác, vào một ngày trời mưa bão, các trinh sát ban chuyên án 202TN đã tiến hành bao vây hang Dê – nơi ẩn náu của Gát. Lúc này, vì trời mưa bão, nên tên Gát không thể ra khỏi hang. Nhưng khi nghe thấy tiếng súng cảnh cáo, Gát đã bắn trả lại lực lượng công an, khiến 4 cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Tên tội phạm này đã rút sâu vào trong hang và kiên quyết cố thủ dù bị thương rất nặng. Việc vây bắt Gát diễn ra suốt đêm hôm đó, lực lượng dân quân các xã quanh vùng cũng được huy động đến để tăng cường bao vây, quyết tâm không để tên Gát trốn thoát một lần nữa.

Một tổ trinh sát được cử lên hang, tiếp cận và lùng bắt Gát. Biết không thể thoát khỏi vòng vây, lại đang bị thương nặng, nên tên Gát đã quyết định tự kết liễu đời mình bằng chính khẩu súng mà hắn đã dùng để giết và làm bị thương hàng chục người khác. Khi các trinh sát tiến vào khe đá nơi Gát lẩn trốn, Gát chỉ còn là một cái xác không hồn.

Ngay sau khi tên Gát bị tiêu diệt, bà con dân bản của vùng rừng Suối Thầu đã mang cơm đùm, cơm nắm vào rừng để “khao quân”, như một lời cảm ơn của bà con dành cho lực lượng công an. Đó là một bữa cơm giản dị, đạm bạc nhưng thanh thản của ban chuyên án 202TN, khi tên tội phạm nguy hiểm mà họ kiên trì bám đuổi suốt 5 năm trời cuối cùng cũng bị tiêu diệt.

  • Thảo Chi
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc