Bà An luôn nghĩ rằng mình có thể sống cùng con trai, cuộc sống êm đềm. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không bình lặng như thế.
Chồng mất sớm, bà An một mình nuôi cậu con trai. Tới lúc già cả thì con trai gọi điện bảo mẹ đến ở với mình. Ban đầu người mẹ từ chối vì sợ làm phiền con cái. Nhưng tuổi tác đã cao, nhiều khi chẳng thể tự nấu nướng được nên bà quyết định đến ở cùng gia đình con trai. Nhưng ở mới được 2 tháng bà đã thấy ác mộng.
![Tới lúc già cả thì con trai gọi điện bảo mẹ đến ở với mình. Ban đầu người mẹ từ chối vì sợ làm phiền con cái. (ảnh minh họa)](https://media.phunutoday.vn/files/content/2025/02/07/hieu-thao-1037.jpg)
Tới lúc già cả thì con trai gọi điện bảo mẹ đến ở với mình. Ban đầu người mẹ từ chối vì sợ làm phiền con cái. (ảnh minh họa)
Tưởng được con hiếu thảo chăm sóc, nào ngờ...
Ngày đầu đến nhà con trao thì bà đã dậy dọn dẹp giúp con, cho cháu ăn uống vì con dâu bận đi làm, con trai uống cafe xong cũng đi làm. Lúc này căn nhà chỉ còn mình bà. Bà dọn dẹp đến tận trưa mới được nghỉ.
Con dâu về nhà cũng chẳng hỏi han gì nhiều cả. Cháu trai thì cứ than phiền bà nấu ăn không ngon.
![Thế mới thấy ngày nay nhiều người con nói là đón cha mẹ lên báo hiếu. Nhưng thực chất là đang bào mòn đi chính cha mẹ của mình. (ảnh minh họa)](https://media.phunutoday.vn/files/content/2025/02/07/cha-me2-1038.jpg)
Thế mới thấy ngày nay nhiều người con nói là đón cha mẹ lên báo hiếu. Nhưng thực chất là đang bào mòn đi chính cha mẹ của mình. (ảnh minh họa)
Cứ thế gia đình con trai quen với sự hiện diện của bà, nhưng lại quên mất chăm sóc bà mà khiến bà trở thành giúp việc không lương.
Trước đây khi ở quê thì bà An được con trai gửi tiền về. Nhưng dần dần gia đình con trai kiếm được ít thì bà cũng phải giúp. Bà lấy hết tiền tiết kiệm ra mua thức ăn, trả tiền điện nước...Điều khiến bà thất vọng là nhà cửa ở quê dù hỏng nhiều lần, mà bà có nói con trai sửa thì con trai lại hững hờ.
Lúc này bà An cực kỳ ân hận, bởi vì lên đây sống cùng con trai nhưng bà vô cùng mệt mỏi.
Thế mới thấy ngày nay nhiều người con nói là đón cha mẹ lên báo hiếu. Nhưng thực chất là đang bào mòn đi chính cha mẹ của mình.