, em không phải lấy anh ấy vì tiền hay vàng..."." />

Cô dâu nghi mất trinh xinh đẹp, tự tin lên giảng đường

13:14, Thứ hai 12/03/2012

( PHUNUTODAY ) - 2136893/" target="_blank">, em không phải lấy anh ấy vì tiền hay vàng...".

Ngày 12/3, Xuân Thùy chia sẻ:  “Em chỉ hy vọng danh dự và nhân phẩm của em và gia đình không bị chà đạp chỉ vì nhà mình nghèo. Em muốn nói với chồng em và những người bên chồng rằng, em không phải lấy anh ấy vì tiền hay vàng...".

Ngày 11/3, trao đổi nhanh với PV Phunutoday ngay trước Giảng đường Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, Xuân Thùy cho biết: “Em đã quyết định đi thi hết môn học Quản lý dược và bắt đầu đi học trở lại cùng bạn bè.
Ngày 11/3, trao đổi nhanh với PV Phunutoday ngay trước Giảng đường Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, Xuân Thùy cho biết: “Em đã quyết định đi thi hết môn học Quản lý dược và bắt đầu đi học trở lại cùng bạn bè.
Mọi chuyện đã qua làm em thấy rất đau lòng. Nhưng sự động viên và giúp đỡ của người thân, thầy cô bạn bè, Hội Phụ nữ, các anh chị báo chí và bạn đọc gần xa… đã làm em suy nghĩ trưởng thành hơn, không còn buồn và khóc nữa!”.
Mọi chuyện đã qua làm em thấy rất đau lòng. Nhưng sự động viên và giúp đỡ của người thân, thầy cô bạn bè, Hội Phụ nữ, các anh chị báo chí và bạn đọc gần xa… đã làm em suy nghĩ trưởng thành hơn, không còn buồn và khóc nữa!”.

 

Xuân Thùy cho biết, đây là môn thi thứ 5 của em đã hoàn thành trong suốt chương trình học gần 1 năm qua.
Xuân Thùy cho biết, đây là môn thi thứ 5 của em đã hoàn thành trong suốt chương trình học gần 1 năm qua.

 

Trước mắt, Thùy sẽ còn vượt qua khoảng 6 tháng học nữa để lấy bằng Dược tá và đi thực tập khoảng 12 tháng (bán thuốc tại các quầy thốc tây) để đủ điều kiện học lên bậc học cao hơn (Dược sỹ).
Trước mắt, Thùy sẽ còn vượt qua khoảng 6 tháng học nữa để lấy bằng Dược tá và đi thực tập khoảng 12 tháng (bán thuốc tại các quầy thuốc tây) để đủ điều kiện học lên bậc học cao hơn (Dược sỹ).

 

Thùy tâm sự: “Em thích ngành Dược vì nó phù hợp với tính cách của em, lại rất thiết thực, có thể giúp ích được nhiều người hết bệnh…
Thùy tâm sự: “Em thích ngành Dược vì nó phù hợp với tính cách của em, lại rất thiết thực, có thể giúp ích được nhiều người hết bệnh…

 

Dù có lúc bị chuyện buồn nhà bên chồng làm em phải gián đoạn việc học, nhưng em vẫn rất nhớ lớp học Dược này.
Dù có lúc bị chuyện buồn nhà bên chồng làm em phải gián đoạn việc học, nhưng em vẫn rất nhớ lớp học Dược này.

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã cảm thông và luôn đồng hành cùng Thùy trong suốt thời gian qua!”.

Kết thúc phần thi môn Quản lý dược, Thùy cho biết mình làm bài khá tốt và không khí hôm nay trong lớp làm em cảm thấy mọi người đều rất vui vẻ và hòa đồng.
Kết thúc phần thi môn Quản lý dược, Thùy cho biết mình làm bài khá tốt và không khí hôm nay trong lớp làm em cảm thấy mọi người đều rất vui vẻ và hòa đồng.

 

 Em cũng nói rằng: “Có mặt của chị PV Phunutoday ngay từ khi em bước vào cổng trường đến khi em kết thúc phần thi, là điều rất là bất ngờ với em.  Em không thấy căng thẳng mà còn cảm thấy tự tin hơn khi vào lớp và làm bài thi! Cảm ơn các anh chị Phunutoday đã luôn quan tâm, chia sẻ với em trong thời gian qua!”.
Em cũng nói rằng: “Có mặt của chị PV Phunutoday ngay từ khi em bước vào cổng trường đến khi em kết thúc phần thi, là điều rất là bất ngờ với em. Em không thấy căng thẳng mà còn cảm thấy tự tin hơn khi vào lớp và làm bài thi! Cảm ơn các anh chị Phunutoday đã luôn quan tâm, chia sẻ với em trong thời gian qua!”.

 

Hôm nay, ngày 12/3, Xuân Thùy cho biết em bắt đầu đi học trở lại bình thường, bất chấp gia đình chồng có gây thêm những “tác động tiêu cực”, phía cơ quan Công an và chính quyền giải quyết vụ việc như thế nào...
Hôm nay, ngày 12/3, Xuân Thùy cho biết em bắt đầu đi học trở lại bình thường, bất chấp gia đình chồng có gây thêm những “tác động tiêu cực”, phía cơ quan công an và chính quyền giải quyết vụ việc như thế nào...

 

Hôm nay, ngày 12/3, Xuân Thùy cho biết em bắt đầu đi học trở lại bình thường, bất chấp gia đình chồng có gây thêm những “tác động tiêu cực”, phía cơ quan Công an và chính quyền giải quyết vụ việc như thế nào... Cô gái trẻ này xinh xắn và đáng thương này tâm sự: “Em chỉ hy vọng danh dự và nhân phẩm của em và gia đình không bị chà đạp chỉ vì nhà mình nghèo.
Hôm nay, ngày 12/3, Xuân Thùy cho biết em bắt đầu đi học trở lại bình thường, bất chấp gia đình chồng có gây thêm những “tác động tiêu cực”, phía cơ quan công an và chính quyền giải quyết vụ việc như thế nào... Cô gái trẻ này xinh xắn và đáng thương này tâm sự: “Em chỉ hy vọng danh dự và nhân phẩm của em và gia đình không bị chà đạp chỉ vì nhà mình nghèo.."

 

Đại học Y dược Cần Thơ là nơi mà Thùy đã đăng ký theo học ngành Dược tá trong suốt thời gian bị nhà chồng trả về cách đây gần 1 năm. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã cảm thông và luôn đồng hành cùng Thùy trong suốt thời gian qua!”.
Đại học Y dược Cần Thơ là nơi mà Thùy đã đăng ký theo học ngành Dược tá trong suốt thời gian bị nhà chồng trả về cách đây gần 1 năm. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã cảm thông và luôn đồng hành cùng Thùy trong suốt thời gian qua!”.

 

Em muốn nói với chồng em và những người bên chồng rằng, em không phải lấy anh ấy vì tiền. Em không cần tiền hay vàng của họ. Tự em sẽ học và tìm việc làm để kiếm tiền của riêng em!.
Em muốn nói với chồng em và những người bên chồng rằng, em không phải lấy anh ấy vì tiền. Em không cần tiền hay vàng của họ. Tự em sẽ học và tìm việc làm để kiếm tiền của riêng em!.


 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc