Hai việc trên đời không nên chờ đợi
1. Báo hiếu cha mẹ
Trong cuộc sống, có nhiều việc có thể trì hoãn, nhưng riêng việc báo hiếu cha mẹ thì tuyệt đối không nên chờ. Cha mẹ như bóng nắng chiều – lặng lẽ, âm thầm và mong manh như trái chuối chín cây, có thể rụng bất cứ lúc nào. Cuộc đời người ngắn ngủi, đến lúc ta đủ trưởng thành, có công việc ổn định, có tiền bạc trong tay thì có thể cha mẹ đã chẳng còn đủ sức khỏe để nhận lại những gì họ đã hi sinh cho ta.
Vậy nên, đừng đợi đến khi rảnh rỗi hay dư dả mới nghĩ đến chuyện phụng dưỡng cha mẹ. Chỉ cần một cuộc gọi hỏi han, một bữa cơm sum vầy hay đơn giản là sự hiện diện của bạn cũng đủ khiến họ hạnh phúc. Hiếu đạo không phải là điều để sau này mới làm, mà là điều phải thực hiện ngay, khi còn có thể.

2. Giữ gìn sức khỏe
Người trẻ thường vì mưu sinh, vì đam mê, vì danh vọng mà đánh đổi sức khỏe – thứ quý giá nhất đời người. Đến khi tuổi cao, sức yếu, họ lại tiêu tốn bao nhiêu tiền của để níu kéo những ngày sống không bệnh tật. Nhưng tiếc thay, sức khỏe một khi đã mất đi thì không gì có thể mua lại được.
Tiền bạc có thể kiếm lại, cơ hội có thể tìm lại, nhưng sức khỏe thì chỉ có một. Nếu không còn sức khỏe, những điều tốt đẹp khác cũng trở thành vô nghĩa. Danh vọng lớn đến đâu, tài sản nhiều đến mấy, cũng chẳng thể giúp bạn cảm nhận được trọn vẹn niềm vui sống nếu cơ thể luôn mỏi mệt, bệnh tật.
Vì vậy, đừng chờ đến lúc kiệt sức mới quan tâm đến sức khỏe. Hãy sống chậm lại một chút, ăn uống điều độ, vận động hợp lý và học cách lắng nghe cơ thể mình – đó cũng là một cách yêu thương bản thân và trân trọng cuộc sống.
Hai điều ở đời không nên sợ
1. Cái chết
Là con người, dù sang hèn, giàu nghèo, không ai thoát được vòng luân hồi của tạo hóa: sinh – lão – bệnh – tử. Cái chết là điều không thể tránh, vậy thì hà tất phải sợ? Lo lắng hay trốn tránh cũng không làm nó biến mất.
Thay vì sợ hãi, hãy học cách bình thản đón nhận quy luật tự nhiên ấy. Khi còn được sống, hãy sống trọn vẹn, sống chân thành, sống ý nghĩa. Đừng phí hoài thời gian cho những chuyện nhỏ nhặt, những vui thú hời hợt. Hãy dành tâm sức vun đắp hạnh phúc, yêu thương người thân, và để lại cho đời những điều tốt đẹp – đó mới là cách sống không hổ thẹn trước cái chết.

2. Nỗi cô đơn
Cô đơn là cảm xúc không ai tránh khỏi. Khi còn nhỏ, ta khóc vì không thấy mẹ. Khi trưởng thành, ta sợ ở một mình, vội vã tìm kiếm bạn bè, người yêu để khỏa lấp khoảng trống. Nhưng rồi đến một lúc, bạn sẽ nhận ra: càng trốn tránh cô đơn, ta càng thấy nó bám riết lấy mình.
Thật ra, cô đơn không đáng sợ nếu bạn học được cách ở cùng chính mình. Khi con người hiểu được giá trị bản thân, tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, thì cô đơn chỉ còn là một khoảng lặng cần thiết – để lắng nghe, để trưởng thành. Người biết sống nội tâm, sống hòa hợp với chính mình sẽ không còn sợ hãi cô đơn, mà còn biết trân trọng nó như một phần tự nhiên của cuộc sống.