Tại khoang chứa hàng khóa đã bị bẻ, lật tung nắp khiến 2.200 tấn khô dầu cọ (phụ gia dùng trong chế biến thức ăn gia súc) trị giá hàng tỷ đồng có nguy cơ ẩm mốc, mất trắng vì không thể sử dụng." />

Dân bẻ khóa tàu hoang vào hôi của

15:58, Thứ sáu 01/02/2013

( PHUNUTODAY ) - align: justify;">Tại khoang chứa hàng khóa đã bị bẻ, lật tung nắp khiến 2.200 tấn khô dầu cọ (phụ gia dùng trong chế biến thức ăn gia súc) trị giá hàng tỷ đồng có nguy cơ ẩm mốc, mất trắng vì không thể sử dụng.

Sau khi được ngư dân lai dắt về neo đậu tại khu vực Hòn Sụp (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), việc trông giữ của chủ tàu và bộ đội biên phòng hết sức khó khăn. Mỗi ngày đều có hàng chục người đưa bè mảng ra vây quanh chiếc tàu hoang. Họ chờ đợi, lợi dụng những lúc cơ quan chức năng lơi lỏng để lên tàu lấy tài sản, từ phòng lái, phòng ăn, phòng nghỉ và nhà bếp.

[links()]
Hệ thống dây điện trị giá hàng chục triệu đồng trên tàu bị cắt phá. Ảnh: VNE
Hệ thống dây điện trị giá hàng chục triệu đồng trên tàu bị cắt phá. Ảnh: VNE
 
Theo Vnexpress, những tài sản có giá trị như hệ thống điều hòa, mô tơ điện… đều bị lấy cắp. Hệ thống dây điện trên tàu trị giá hàng chục triệu đồng cũng bị cắt, đem bán cùng nhiều vật liệu kim loại khác trên boong.
 
Tại khoang chứa hàng khóa đã bị bẻ, lật tung nắp khiến 2.200 tấn khô dầu cọ (phụ gia dùng trong chế biến thức ăn gia súc) trị giá hàng tỷ đồng có nguy cơ ẩm mốc, mất trắng vì không thể sử dụng.
 
Ông Phạm Viết Thuật, đại diện phía chủ tàu cho biết, dù rất đau xót nhưng đành bất lực, vì hiện con tàu vẫn lênh đênh ngoài biển nên rất khó kiểm soát. Ông ước tính thiệt hại đối với doanh nghiệp sau vụ việc lên tới hàng chục tỷ đồng.
 
Được biết, cuối tháng 1/2012, tàu Hai Dong 27 hành trình chở hàng từ Indonesia về Việt Nam. Sau khi tạm trú tại Cù Lao Chàm vì sóng to, tàu tiếp tục hải trình về Hải Phòng thì gặp nạn.
 
Theo các thủy thủ đoàn, đêm ngày 20/1, họ bất ngờ phát hiện nước tràn vào buồng máy rồi nhanh chóng tràn lên trên thuyền. Thuyền trưởng báo động toàn tàu, nhưng nước nhanh chóng làm sập máy đèn, khiến tất cả liên lạc đều bị đứt. Thủy thủ đoàn do đó quyết định rời tàu xuống xuồng cứu hộ.
 
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên diễn ra cảnh hôi của ngang nhiên như vậy. Trước đó, đầu tháng 9/2012, tại Quảng Ngãi, hàng trăm người đã kéo đến hôi cổ vật trên chiếc tàu được phát hiện tại thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi.
 
Do tàu bị đắm hàng trăm năm, quá trình cát vùi lấp tàu gỗ nên nhiều tàu sử dụng máy hút cát để thuận tiện lấy cổ vật. Cùng với đó hàng chục thợ lặn moi móc trong khoang tàu lấy cổ vật.
 
Do nhiều người tranh thủ mò lặn cùng nhiều máy hút cát hoạt động tối đa trước khi cơ quan chức năng phát hiện, hàng trăm đồ gốm, sứ trong tàu gỗ bị vỡ trước khi đưa lên bờ.
 
Ban đầu người dân địa phương la ó, phản ứng vì việc cơ quan chức năng tịch thu cổ vật người dân lấy trái phép ở con tàu. Sau đó, những thương lái cùng với người dân nơi đây thậm chí còn tấn công lực lượng chức năng khiến 4 xe công an hư hỏng, một xe đặc chủng bị xô ngã và đập vỡ kính trước. 
 
Bên cạnh đó, có 5 chiến sĩ cơ động bị thương nặng phần đầu và nhiều công an khác bị thương nhẹ do người dân dùng đá, gạch, cây cối tấn công.
 
 
  • Thường Xuân (Tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc