Đàn ông ngoài 35 dễ rơi vào cảnh nghèo vì 3 lý do bất ngờ, ngộ ra sớm còn kịp đổi đời

13:30, Thứ hai 01/09/2025

( PHUNUTODAY ) - Nhiều đàn ông sau 35 tuổi dễ rơi vào vòng xoáy tài chính khó khăn vì 3 nguyên nhân phổ biến.

Năm 25 tuổi, tôi từng tin chắc rằng mình sẽ sớm giàu có. Khi công việc thuận lợi, bạn bè ngưỡng mộ, tôi tiêu tiền chẳng cần đắn đo. Thế nhưng, đến tuổi 35, nhìn lại tài khoản, tôi mới nhận ra đàn ông càng lớn tuổi càng dễ rơi vào cảnh túng thiếu. Điều này không phải vì lười biếng hay thiếu nỗ lực, mà bắt nguồn từ 3 nguyên nhân tưởng chừng khó tin nhưng lại vô cùng thực tế.

Bảo thủ

Một nguyên nhân khiến đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo chính là sự ngại thay đổi. Khi còn trẻ, tôi luôn háo hức học hỏi, đi đâu cũng muốn khám phá cái mới. Nhưng rồi theo thời gian, tôi lại tự nhủ: “Mình có kinh nghiệm rồi, học thêm cũng chẳng để làm gì”. Kết quả là khi công nghệ đổi thay, đồng nghiệp trẻ làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, tôi dần bị bỏ lại phía sau.

Có lần công ty chuyển sang phần mềm mới, tôi loay hoay cả tuần vẫn chưa quen, trong khi các bạn Gen Z chỉ mất một buổi sáng để thành thạo. Từ đó, cơ hội thăng tiến vuột khỏi tay, thu nhập cũng giảm sút. Sự bảo thủ không chỉ làm sự nghiệp chững lại, mà còn khiến nhiều người bỏ lỡ những kênh đầu tư, những cơ hội làm giàu theo xu thế. Bởi vậy, không ít đàn ông sau tuổi 40 vẫn quanh quẩn ở mức “đủ sống”, thậm chí ngày càng tụt lùi.

Một nguyên nhân khiến đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo chính là sự ngại thay đổi.
Một nguyên nhân khiến đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo chính là sự ngại thay đổi.

Sĩ diện

Tôi từng có thói quen lúc nào cũng “bao” bạn bè mỗi lần tụ tập. Trong đầu nghĩ rằng đàn ông phải hào phóng mới được nể trọng. Mỗi lần rút ví, tôi cảm thấy tự hào khi ánh mắt bạn bè hướng về mình với sự tán thưởng.

Nhưng rồi tôi nhận ra, cái sĩ diện đó chỉ đổi lấy những hóa đơn dài dằng dặc. Có tháng, số tiền tôi vung ra để “giữ thể diện” còn nhiều hơn khoản tiết kiệm. Bạn bè chẳng ai nhớ lâu, còn tôi thì cật lực làm thêm để bù vào. Đến khi con cần tiền học, cha mẹ ốm đau, tôi mới cay đắng hiểu rằng: sĩ diện không bao giờ trả được viện phí.

Tôi từng có thói quen lúc nào cũng “bao” bạn bè mỗi lần tụ tập.
Tôi từng có thói quen lúc nào cũng “bao” bạn bè mỗi lần tụ tập.

Gánh nặng gia đình

Một thực tế không thể phủ nhận: đàn ông càng lớn tuổi càng chất chồng trách nhiệm. 30 tuổi lo cưới vợ, 35 tuổi lo nuôi con nhỏ, 40 tuổi lo chuyện học hành của con, 50 tuổi lại gánh thêm cha mẹ già yếu. Mỗi chặng đường đều gắn liền với những khoản chi khổng lồ.

Tôi từng nghĩ đàn ông phải “ôm hết”, không dám chia sẻ cùng vợ vì sợ bị coi là yếu đuối. Nhưng càng gồng gánh, tôi càng kiệt sức. Đến lúc công việc gặp biến cố, thu nhập bị cắt giảm, tôi mới rơi vào khủng hoảng tài chính. Khi ấy, tôi mới nhận ra: mạnh mẽ không phải là ôm trọn tất cả, mà là biết cùng người bạn đời san sẻ gánh nặng.

Suy cho cùng, đàn ông trung niên dễ rơi vào cảnh thiếu thốn không phải vì bất tài, mà vì mắc kẹt trong những cái bẫy tâm lý và trách nhiệm vô hình. Chỉ khi thay đổi tư duy, không ngừng học hỏi và quản lý tài chính khôn ngoan, thì tuổi 40 – 50 vẫn hoàn toàn có thể trở thành “thời điểm vàng” để gặt hái thành quả, thay vì chỉ quay cuồng trong áp lực cơm áo gạo tiền.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh