Đát Kỷ có một 'thói xấu' trước khi ngủ, Trụ Vương mê mệt nhưng chẳng ai dám học theo

12:22, Thứ bảy 14/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Ẩn sau nhan sắc "khuynh quốc khuynh thành" ấy là những bí mật thâm sâu mà ít người dám nhắc đến, đặc biệt là một thói quen kỳ lạ trước khi ngủ – khiến Trụ Vương say mê đến mức quên cả quốc sự, nhưng cũng là thứ không ai dám bắt chước vì hậu quả đáng sợ phía sau.

Nói đến Đát Kỷ, người đời thường nhớ ngay đến hình ảnh một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng cũng là biểu tượng của sự mê hoặc, tàn độc và tai họa thời nhà Thương.

Thói quen mê hoặc lòng người: Ngủ không mặc y phục, thích… tắm hương và soi mình

Theo một số ghi chép cổ sử và truyền thuyết dân gian, Đát Kỷ nổi tiếng với vẻ đẹp ma mị và những thói quen khiến Trụ Vương mê mệt. Một trong những điều khiến bà trở nên “khác người” là thói quen tắm mình bằng nước hương mỗi đêm, sau đó ngủ trong trạng thái hoàn toàn không mặc y phục. 

Đát Kỷ cho rằng chỉ khi cơ thể được giải phóng, không bị ràng buộc, mới giữ được vẻ đẹp tròn đầy, tươi trẻ và dễ hấp dẫn nam nhân.
Đát Kỷ cho rằng chỉ khi cơ thể được giải phóng, không bị ràng buộc, mới giữ được vẻ đẹp tròn đầy, tươi trẻ và dễ hấp dẫn nam nhân.

Chưa dừng lại ở đó, mỗi đêm trước khi ngủ, bà còn yêu cầu hầu gái mang đến những chiếc gương đồng để soi mình dưới ánh nến. Theo lời bà, nhìn ngắm cơ thể mình khi ánh lửa bập bùng là cách giúp bản thân giữ được sự quyến rũ và nhắc nhở Trụ Vương rằng “mỹ nhân này chỉ có một, và ông đang sở hữu”. Thói quen này chẳng những khiến Trụ Vương đắm đuối không rời mà còn quên luôn cả việc triều chính – dần trượt vào con đường mê muội và sụp đổ.

Vì sao không ai dám học theo? Cái giá của sự “mê hoặc”

Mặc dù Đát Kỷ từng là biểu tượng của sắc đẹp và quyền lực nữ giới trong hậu cung, nhưng hậu quả từ sự mê hoặc của bà lại là một tấm gương cay nghiệt cho hậu thế. Sự hấp dẫn quá mức, cộng với lối sống phóng túng, xa hoa, đã khiến Trụ Vương mất cả giang sơn, triều đình nhà Thương diệt vong, còn bản thân Đát Kỷ bị dân gian nguyền rủa suốt nghìn năm.

Thói quen tưởng chừng đơn giản ấy – tắm hương, ngủ không y phục, soi mình trước gương – về bản chất không sai nếu xét theo quyền tự do cá nhân, nhưng khi nó biến thành công cụ mê hoặc, điều khiển và lũng đoạn triều đình, thì đó là mầm họa. 

Chính vì thế, dù nhiều người ngưỡng mộ sắc đẹp của Đát Kỷ, nhưng không ai dám học theo thói quen của bà, bởi nó gắn liền với sự lụi tàn, thị phi và tội lỗi.
Chính vì thế, dù nhiều người ngưỡng mộ sắc đẹp của Đát Kỷ, nhưng không ai dám học theo thói quen của bà, bởi nó gắn liền với sự lụi tàn, thị phi và tội lỗi.

Đát Kỷ: Mỹ nhân tai họa hay nạn nhân của thời đại?

Có thể nói, Đát Kỷ là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất lịch sử Trung Hoa. Có người xem bà là biểu tượng của cái đẹp bị chính trị hóa, cũng có người coi bà là nguyên nhân chính gây diệt vong triều đại. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, có lẽ bà chỉ là nạn nhân của sự mê muội từ Trụ Vương, bị biến thành công cụ để các sử gia phong kiến trút mọi tội lỗi của một vương triều sụp đổ.

Dù thế nào, câu chuyện về thói quen kỳ lạ trước khi ngủ của Đát Kỷ vẫn luôn là lời cảnh tỉnh sâu sắc: Sự hấp dẫn có thể khiến người khác say mê, nhưng nếu không có điểm dừng, nó dễ trở thành con dao hai lưỡi, khiến cả bản thân và người bên cạnh đều lao vào vực sâu.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Trang Hạ