Bị thủy đậu tưởng không dám lò mặt ra đường, nhưng cô nàng vẫn vui vẻ và ''lầy lội'' hết nấc thế này

( PHUNUTODAY ) - Câu chuyện bắt đầu từ em gái của Linh Phạm đến từ Vũng Tàu bị thủy đậu đã 5 ngày. Tuy ngứa ngáy khó chịu nhưng em gái của Linh và cả gia đình vẫn vui vẻ, lạc quan.

Linh đã trổ tài mỹ thuật, vẽ đủ các hình thù xung quanh những vết thủy đậu bôi thuốc màu xanh, khiến ai cũng phải 'cười bò'.

Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, phương pháp bôi thuốc của Linh đã được rất nhiều người chú ý.

125953_c

Lúc đầu là khi em gái Linh phát hiện bị thủy đậu dưới cằm, Linh lấy thuốc bôi cho em rồi lại thấy hơi chán nên vẽ thêm chòm râu cho sinh động. Sau đó hai chị em vẽ thêm con vịt, con heo, cây dừa, nối các vết mụn lại với nhau, nghĩ ra gì là vẽ cái đó.

125952_b

'Đằng nào cũng đã bị bệnh rồi, thà vui vẻ thì trải qua nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ lúc nào cũg buồn rầu thì sau này nhớ lại thấy sợ. Mình muốn sau này em mình khi nhớ lại lúc bị thủy đậu thay vì bị ám ảnh như nhiều bạn thì lại nhớ đến những kỉ niệm vui hơn nên mới nghĩ ra cách vẽ này', Linh chia sẻ.

Nhiều cư dân mạng đã hài hước cho rằng đây là 'người bị thủy đậu lạc quan nhất vịnh Bắc Bộ':

"Thật đáng yêu quá. Có phải ai cũng lạc quan thế này có phải tốt không?"

"Sáng tạo nhỉ, nhìn hình thù thế này cứ tưởng nghịch chơi ai nghĩ là thủy đậu đâu cơ chứ."

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn