Đến độ tuổi này, đa phần phụ nữ đều không mặn mà gì với đàn ông, 3 người tâm sự thật lòng

( PHUNUTODAY ) - Đến một khoảng thời gian nào đó, người phụ nữ có thể sống độc lập, tự do, không cần sự xuất hiện của đàn ông nữa.

Bà A, 54 tuổi

Bà đang trải qua giai đoạn sống một mình và cảm thấy cô đơn, điều này thực sự không dễ dàng. Bà đã chứng kiến nhiều trường hợp người cao tuổi, dù có sức khỏe tốt, nhưng lại ra đi trong vài năm sau khi mất đi người bạn đồng hành đời mình. Vì vậy, bà tin rằng phụ nữ khi lớn tuổi cần có một người bạn đời để chia sẻ cuộc sống.

Bà và chồng cũ đã ly hôn nhiều năm trước, và bà cảm thấy thất vọng về cuộc hôn nhân đó. Điều này đã dẫn đến tình trạng sống một mình hiện tại của bà. Ngày càng trưởng thành và tự chủ hơn, bà quyết định xem xét khả năng tìm kiếm một người đàn ông để chung sống trong phần còn lại của cuộc đời.

Bà A và chồng cũ đã ly hôn nhiều năm trước.

Bà A và chồng cũ đã ly hôn nhiều năm trước.

Cuộc sống độc thân khiến bạn không thể tận hưởng các niềm vui đơn giản như thưởng thức bữa ăn ngon hoặc có giấc ngủ ngon. Bà nhận thức rằng cuộc sống đã trải qua nhiều thăng trầm và có một người bạn đời sẽ là nguồn hạnh phúc lớn nhất trong những năm tháng còn lại.

Các con cái đã có cuộc sống và công việc của riêng họ, vì vậy có một người bạn đồng hành bên cạnh bà là điều vô cùng quan trọng. Người bạn đời có thể giúp bà giải quyết những khó khăn và lo lắng về tương lai, tạo ra sự an yên trong cuộc sống.

Bà B, 61 tuổi

Bà B, 61 tuổi, đã khuyên những người thân trong gia đình, bạn bè hoặc hàng xóm rằng họ không nên can thiệp vào cuộc sống gia đình của người khác một cách tùy tiện. Bởi họ chưa từng trải qua những nỗi đau khổ cá nhân của người khác, do đó, việc đưa ra các nhận xét không có lý do không thể hiện sự thông cảm.

Bà B cho rằng từ nhỏ, mọi người nên thể hiện sự hỗ trợ đối với người lớn tuổi trong gia đình thông qua những hành động cụ thể. Sống một mình trong phần lớn cuộc đời không dễ dàng, và không có gì sai khi bạn quyết định sống cuộc đời theo cách mà bạn mong muốn trong những năm cuối cùng.

Bà B hiểu điều này sâu sắc bởi vì bà đã từng trải. Bà cho rằng không chỉ phụ nữ mới cần tìm kiếm một người đồng hành, mà cả đàn ông cũng thế, tuổi tác không nên là rào cản.

 Bà cho rằng không chỉ phụ nữ mới cần tìm kiếm một người đồng hành, mà cả đàn ông cũng thế, tuổi tác không nên là rào cản.

Bà cho rằng không chỉ phụ nữ mới cần tìm kiếm một người đồng hành, mà cả đàn ông cũng thế, tuổi tác không nên là rào cản.

Bà nhấn mạnh rằng chỉ cần có các giá trị chung và nhất quán, cuộc sống cùng nhau sẽ tốt hơn nhiều so với việc sống một mình. Bạn đời có thể trở thành người nương tựa khi chúng ta già, và bà thấu hiểu rằng cô cần một người để dựa vào.

Cuộc sống sau này sẽ có một người bạn đồng hành hiểu bà và sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc buồn vui. Tóm lại, nếu gặp đúng người, bà sẽ cần anh ấy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu không tìm thấy đối tác phù hợp, bà sẽ không làm lựa chọn mù quáng, tránh gây ra rắc rối cho chính bản thân.

Bà C, 64 tuổi

Bà C tin rằng không có gì có thể thay thế hoặc so sánh được với một người bạn đời. Chỉ có bạn đời mới có thể chăm sóc lẫn nhau mà không phàn nàn và thực hiện trách nhiệm của mình. Tình yêu và tình cảm gia đình được kết hợp một cách hoàn hảo trong cuộc sống của các cặp vợ chồng già.

Dù con cháu có hiếu thảo đến đâu, họ không thể so sánh được với sự quan tâm và ấm áp của một cặp vợ chồng già. Việc tìm được một người bạn đời có khả năng chăm sóc lẫn nhau là ước mơ lớn nhất của bà. Trong những thời điểm quan trọng, con cháu có thể có những hạn chế riêng của họ. Vì vậy, với bà, có một người bạn đời ở bên cạnh là giải pháp tốt nhất.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link