Đến hát Karaoke, 26 cây vàng của chủ đi đứt

16:08, Chủ nhật 03/08/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Theo thông tin từ Công an huyện Yên Dũng cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 4 đối tượng trong vụ trộm 28 cây vàng (trị giá hơn 1 tỷ đồng) cùng 6 triệu đồng tiền mặt tại quán karaoke Hoa Phượng ở xã Nham Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang.

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị Hưởng, (38 tuổi), là chủ quán karaoke, trong lúc chị và một số nhân viên đi du lịch (chỉ còn 1 người ở lại trông nhà), khi về chị phát hiện việc mất cắp trên. Kết quả khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng kết luận tài sản của gia đình chị Hưởng để trong két sắt ở tầng 3 (phòng thờ) của quán karaoke đã bị đục phá.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa

Lực lượng chức năng đã lấy lời khai chị Kim (người trông nom quán) kết hợp với các tài liệu khác và xác định được đối tượng nghi vấn là Dương Thanh Hùng, (36 tuổi), trú ở  xã Kiên Lao (Lục Ngạn, Bắc Giang).

Sau khi trộm được tiền vàng của chủ quán Karaoke Hùng đi đánh bạc và bị bắt. Công an huyện Yên Dũng đã phối hợp với Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang (nơi Hùng đang thi hành án) và phòng Cảnh sát hình sự vận động Hùng đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận cùng với  Đoàn Văn Quảng, (30 tuổi), ở thôn Lương, xã Kiên Thành; Trần Văn Giảng, (36 tuổi), ở xã Kiên Lao (cùng huyện Lục Ngạn) và Nguyễn Văn Đức (29 tuổi),  xã Yên Lư (Yên Dũng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận: Do nhiều lần đến đây hát karaoke và đánh bài, Hùng quen biết với một nhân viên ở quán. Mỗi lần đánh bạc, Hùng lại lên phòng thờ thắp hương xin lộc nên biết gia đình chị Hưởng để tiền, vàng  tại két sắt  nên nảy sinh ý định lấy trộm. Lợi dụng lúc gia đình chị Hưởng và các nhân viên đi nghỉ mát, chúng phân công Nguyễn Văn Đức đến hát và đánh bài cùng với chị Kim (người trông quán) và một số người khác.

Đợi khi chị Kim và mọi người không để ý, Đức lẻn ra mở cửa sau và gọi điện thoại thông báo cho các đối tượng khác vào lấy trộm. Sau khi vào được nhà, Hùng dẫn Quảng và Giảng lên tầng 3 nơi để két sắt rồi rời khỏi quán, Quảng và Giảng dùng kéo cắt tôn và tuốc nơ vít phá két sắt, Đức làm nhiệm vụ cảnh giới.

Trong lúc phá két sắt, tránh tiếng ồn để những người ở tầng dưới không phát hiện, chúng dùng chăn bông kê bên dưới để giảm tiếng động. Sau khi lấy được tiền, vàng, Đức mở cửa chính cho Quảng và Giảng đem tiền, vàng ra ngoài, Hùng đợi sẵn chở chúng đi chia chác

chia sẻ bài viết
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: Ngọc Dung
TIN MỚI CẬP NHẬT