Điểm tin 19/11: Phát hiện bé sơ sinh dạt giữa dòng kênh xanh

( PHUNUTODAY ) - Chân dung hai thanh niên cướp giật tài sản, Người mẹ khóc rưng rức vì 3 con gái bị 1 cậu bé hàng xóm xâm hại, bất ngờ thấy bé sơ sinh lơ lửng giữa dòng kênh xanh... là điểm tin.

Tá hỏa thấy bé sơ sinh trôi trên kênh Tắc

Chiều 18-11, ông Nguyễn Hữu Tâm, Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết sau khi nhận bàn giao của công an huyện, UBND xã đã làm thủ tục chôn cất một bé sơ sinh chết trôi sông và chưa xác định được ai là thân nhân.

1479457234-thumbnail

 Tá hỏa thấy bé sơ sinh trôi trên kênh Tắc.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17-11, trong lúc đang bơi xuồng thăm lưới dọc tuyến kênh Tắc nối liền với sông Vàm Cỏ Đông (thuộc xã Thạnh Lợi), 1 thanh niên phát hiện có 1 bọc nhựa vướng vào bờ cây gần tay lưới nên anh bơi lại gần để kéo lên bờ.

Tò mò, người giăng lưới mở ra xem thì tá hỏa phát hiện đây là 1 bé sơ sinh chưa cắt dây rốn.Qua khám nghiệm tử thi, Công an huyện Bến Lức cho biết, đây là cháu bé sơ sinh nam, khả năng chết đã 3 ngày qua.

Chân dung 2 thanh niên cướp giật tài sản

Sau gần một ngày tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, ngày 18-11 Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Vũng Tàu đã tiến hành bắt khẩn cấp hai thanh niên về hành vi cướp giật tài sản, gồm: Nguyễn Trọng Quốc (19 tuổi, Gia Lai); Trác Cơ Phát (21 tuổi, TP.HCM).

bat-khan-cap-2_LOLD_thumb

Chân dung 2 thanh niên cướp giật tài sản.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, các đối tượng khai nhận do cả Quốc và Phát đều sử dụng ma túy nhưng không có công việc ổn định và không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định xuống TP Vũng Tàu để cướp giật tài sản.

Sáng 18-11, cả hai sử dụng xe máy Exciter biển số 59D1-651.23 chạy lòng vòng trên các con đường trong TP Vũng Tàu để tìm cơ hội ra tay.

Khi đến đường Võ Thị Sáu, phường 2, TP Vũng Tàu thì phát hiện chị Hoàng Thị Phương Dung điều khiển chiếc xe Vision để túi xách trên xe. Ngay lập tức, Phát điều khiển xe máy áp sát để Quốc dùng tay cướp giật chiếc túi xách của chị Dung, bên trong có một ĐTDĐ Samsung J2, một ĐTDĐ Nokia và gần 600.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân, rồi tăng ga chạy trốn.

Trên đường bỏ chạy, đến đường Nguyễn An Ninh, Quốc và Phát thấy chị Ngô Thị Thu Trâm, ngụ phường 4, TP Vũng Tàu đang vừa chạy xe máy, vừa sử dụng ĐTDĐ hiệu Sam sung J7 liền quyết định ra tay. Sau đó Phát điều khiển xe chạy ngược chiều áp sát xe chị Trâm để Quốc dùng tay giật lấy chiếc ĐTDĐ của nạn nhân. Sau đó cả hai thuê nhà nghỉ ở phường Thắng Tam để cất giấu tài sản.

Trước đó, vào chiều 17-11, Quốc và Phát đã ép xe đôi vợ chồng người nước ngoài, quốc tịch Nga trên đường Lê Hồng Phong, phường 8, TP Vũng Tàu để giật một giỏ xách tay, bên trong có một ĐTDĐ iPhone 4 và một số giấy tờ cá nhân.

Công an TP Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Quốc và Trác Cơ Phát, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật các vụ cướp giật để trả lại cho các bị hại.

Truy tố lái xe Camry gây tai nạn làm chết 3 người

Theo luật sư Trần Anh Dũng, hành vi điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 3 người tử vong của người lái xe sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 7 - 15 năm tù.

camry_BCDN

 Truy tố lái xe Camry gây tai nạn làm chết 3 người.

Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên (Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Vinh, người đã lái chiếc xe Camry gây tai nạn liên hoàn xảy ra tại phường Bồ Đề khiến 3 người tử vong.

Theo đó, bị can Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1977, ở phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Vinh là em rể của anh Dương Văn Cường (SN 1958, chủ cửa hàng rửa xe ô tô tại số 19 phố Hoàng Như Tiếp). Ngoài công việc hàng ngày là bảo vệ tại Chi cục Thuế quận Ba Đình (Hà Nội), Vinh còn làm thêm việc phụ rửa xe tại cửa hàng của anh Cường. Vinh biết lái xe ô tô do tự học nhưng chưa có giấy phép lái xe ô tô hợp lệ.

Khoảng 6 giờ 35 phút ngày 29/2/2016, anh Đào Quang Sơn (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) mang chiếc xe ô tô Camry biển kiểm soát 29A – 866.23 đến cửa hàng của anh Cường để thuê rửa xe và dọn nội thất. Do là khách quen nên anh Sơn đỗ xe tại cửa hàng rồi để lại chìa khóa trong xe, không khóa cửa xe và hẹn anh Cường chiều cùng ngày sẽ đến lấy.

Khoảng 7h cùng ngày, Vinh cùng cháu Dương Thị Phương Anh (SN 1991, là con gái anh Cường) đi ăn sáng về. Thấy xe của khách đỗ chờ rửa xe ở cửa hàng, Vinh mở cửa xe thấy chìa khóa xe vẫn cắm ở ổ khóa. Vinh liền vào trong xe ngồi ở ghế lái và nổ máy xe để nghe nhạc. Cùng lúc này, Phương Anh cũng vào trong xe ngồi ở ghế phía sau ghế lái để chơi điện tử bằng điện thoại di động.

Trong khi ngồi nghe nhạc, Vinh thấy trên màn hình xe ô tô có đèn đỏ nhấp nháy và tiếng kêu tít tít báo lỗi. Vinh trao đổi với Phương Anh về lỗi của xe. Sau đó, Vinh nảy ra ý định mang xe đến gara ô tô ở phố Ái Mộ để sửa lỗi báo đèn đỏ, đồng thời dùng xe làm phương tiện để đi sang chỗ Vinh làm bảo vệ ở Chi cục Thuế quận Ba Đình, rồi nhờ Phương Anh lái xe ô tô về cửa hàng rửa xe của anh Cường (Phương Anh có giấy phép lái xe ô tô hợp lệ). Phương Anh đồng ý đi cùng để chỉ đường đến gara xe ô tô (lúc này anh Cường đi ăn sáng, không có mặt ở cửa hàng).

Vinh không xin phép anh Cường mà tự ý lái chiếc xe ô tô Camry nói trên chở Phương Anh đi theo hướng từ số nhà 19 phố Hoàng Như Tiếp về phía phố Ái Mộ. Sau đó, Vinh điều khiển cho xe ô tô vòng cua để vào phố Ái Mộ. Do không có bằng lái xe, khi điều khiển xe ô tô chuyển hướng không làm chủ được tốc độ nên Vinh để xe đi vào phần đường bên trái trên phố Ái Mộ (là phần đường dành cho xe đi ngược chiều).

Lúc này, Vinh phát hiện có xe máy phía trước đang đi ngược chiều đến (là xe của ông Trần Viết Tiến, sau xe chở cháu Trần Gia Hân). Vinh vội đạp phanh nhưng do cuống nên đã đạp nhầm vào chân ga khiến cho xe ô tô đâm thẳng vào xe máy của ông Tiến, làm ông Tiến, cháu Hân và xe máy đều bị hất văng về phía vỉa hè. Sau đó, Vinh tiếp tục đâm vào bà Nguyễn Thị Chúc đang đi bộ phía trước ngược chiều, rồi lao lên vỉa hè đâm vào 2 xe máy, đâm vào gốc cây làm xe ô tô Camry văng ngang ra đường, va vào phần sườn bên trái của một xe ô tô khác đỗ gần đó.

Vụ tai nạn khiến ông Tiến, cháu Hân và bà Chúc bị tử vong tại chỗ; 2 xe máy, 2 xe ô tô (bao gồm cả xe Camry của anh Sơn) bị hư hỏng với tổng thiệt hại hơn 270 triệu đồng.

Theo quan điểm của luật sư Trần Anh Dũng,Giám đốc Công ty luật Đại Phúc, pháp luật không phân biệt người vi phạm điều khiển xe của họ hay xe của người khác. Người điều khiển phương tiện cứ vi phạm là bị xử lý theo quy định.

Do đó, hành vi điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 3 người tử vong của người lái xe sẽ bị truy tố về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 202 BLHS với tình tiết tăng nặng định khung là Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Với tội danh này, người điều khiển xe gây tai nạn phải đối diện với mức hình phạt từ 7 - 15 năm tù theo quy định tại khoản 3 Điều 202 BLHS.

Người mẹ khóc rưng rức vì 3 con gái bị 1 cậu bé hàng xóm xâm hại

Suốt phiên tòa, người mẹ của 3 đứa trẻ bị xâm hại ấy cứ ôm mặt khóc rưng rức vì ân hận, lương tâm dày vò. Dù con mình tự nguyện dâng hiến cho hung thủ và sinh ra đứa cháu, nhưng chị vẫn nhất quyết đòi tăng án với cậu bé hàng xóm hư đốn đó.

2_DXEX.jpg

Cậu bé hàng xóm xâm hại 3 cô gái nhà bên.

Giữa năm 2015, chị Định Thị Thùy Trang sinh năm 1978 ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thấy con gái lớn là cháu Huỳnh Ngọc Bích sinh năm 1999 có những biểu hiện bất thường vì cái bụng ngày càng to.

Chị Trang lo lắng đưa con đi bệnh viện khám thì bủn rủn tay chân khi biết tin con gái đã mang thai được 7 tháng. Qua tìm hiểu, chị được cháu Bích cho biết người cha của đứa trẻ ấy chính là Lại Đức Trung (16 tuổi, hàng xóm với mình).

Đau đớn đến tột cùng là khi chị còn được biết hai đứa con gái khác là cháu Huỳnh Ngọc Ngà (sinh năm 2001) và Huỳnh Ngọc Ngân (sinh năm 2004) cũng đã bị Trung chơi trò “người lớn” suốt 1 năm qua. Quá bức xúc, người mẹ ấy đã làm đơn tố cáo hành vi của Trung tới nhà chức trách.

Đến tháng 9/2015, Lại Đức Trung bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, sự việc bắt đầu xảy ra từ khoảng đầu tháng 3/2014. Khi đó, Trung sang nhà chị Trang chơi và có ý định giao cấu với cháu Ngà (SN 2001). Khi Trung gợi ý chuyện quan hệ với cháu Ngà thì cháu đồng ý, rồi cả hai về nhà Trung.

Tại đây, Trung đưa cháu Ngà vào phòng ngủ của chị gái mình để thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi quan hệ, Trung dặn cháu Ngà về nhà không được nói cho ai biết. Với kiểu phỉnh phờ này, tính đến ngày 30/10/2014, Trung đã 10 lần xâm hại tình dục đối với cháu Ngà, trong đó 9 lần Trung chưa đủ 14 tuổi nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chỉ có 1 lần cuối cùng vào ngày 30/10/2014 lúc đó Trung đã đủ 14 tuổi.

Không chỉ với cháu Ngà, mà trong khoảng thời gian từ tháng 3/2014 đến ngày 25/12/2014, Trung đã 9 lần dụ, ép cháu Ngân (SN 2004) quan hệ tình dục. Có lần Trung sang nhà cháu Ngân để kêu sang nhà mình, có lần thấy Ngân đi học về thì Trung cầm tay kéo vào phòng rồi thực hiện hành vi. Điều đáng nói là trong 9 lần đó thì có tới 7 lần Trung chưa đủ 14 tuổi và 2 lần Trung đã đủ 14 tuổi.

Đau đớn tủi nhục hơn với chị Trang đó chính là khi biết được ngay cả với người con gái lớn của mình là cháu Bích (SN 1999) cũng đã bị Trung dụ để quan hệ tình dục 10 lần. Kết cục của sự non nớt ấy khiến cháu Bích mang bầu, để rồi khi phát hiện ra thì cái thai đã quá lớn nên đành phải để sinh. Vậy là người phụ nữ đơn thân ấy đã khổ cực nay càng khốn cùng vì phải đi làm nuôi 3 cô con gái, giờ lại thêm đứa cháu ngoại ngoài ý muốn.

Với hành vi đó, Lại Đức Trung bị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố về tội hiếp dâm trẻ em đối với cháu Ngân và Ngà. Riêng với cháu Bích do cháu đã trên 13 tuổi, lại tự nguyện giao cấu nên dành quyền cho bị hại ở một vụ án khác.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Trung 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo và đại diện hợp pháp phải có nghĩa vụ bồi thường số tiền 26 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, thuốc men…

Cho rằng cùng một thời gian mà ba cô con gái của mình bị Trung xâm hại nên chị Trang làm đơn kháng cáo đề nghị xử theo hướng tăng nặng hình phạt cũng như mức bồi thường đối với bị cáo Trung.

Ngày 17/11/2016, TAND Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Tại đây Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như án sơ thẩm đã tuyên. HĐXX cố gắng thuyết phục cha mẹ của bị cáo nộp số tiền 16 triệu đồng còn lại cho bị hại, nhưng cha mẹ bị cáo vẫn kiên quyết than nghèo kể khổ, xin từ từ sẽ trả.

Về phía đại diện bị hại, dù được luật sư phân tích tình, lý rằng có kháng cáo cũng khó được chấp nhận vì thời điểm bị cáo phạm tội chưa đủ 16 tuổi nên mức án mà cấp sơ thẩm tuyên là đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Luật sư động viên, dù rằng bị cáo cũng là người cha của cháu ngoại bà, bị cáo ra tù sớm sẽ có điều kiện chăm sóc cháu bà hơn… nhưng mẹ bị hại nhất quyết không chịu.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án một cách khách quan, HĐXX quyết định bác kháng cáo của đại diện bị hại, giữ y án sơ thẩm với bị cáo Lại Đức Trung.

Giải cứu cụ già đáng thương bị gia đình bỏ rơi nơi ống cống giữa ngày đông giá lạnh

Giữa mùa đông giá lạnh, một cụ già đáng thương ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đã bị gia đình vứt bỏ tại ống cống bẩn thỉu bên lề đường.

Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 11/11, người dân ở thôn Hoa Dương, làng Tích Khê, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã phát hiện ra một cụ già đang nằm co ro dưới một ống cống bẩn thỉu, tình cảnh vô cùng đáng thương.

giai-cuu-cu-ba

Giải cứu cụ già đáng thương bị gia đình bỏ rơi nơi ống cống giữa ngày đông giá lạnh.

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát địa phương đã lập tức đến hiện trường để giải cứu người đàn ông lớn tuổi. Khi được đưa lên bờ, người đàn ông này không thốt nên lời, sắc mặt tím tái vì phải chịu lạnh trong một khoảng thời gian dài. Cụ già đáng thương nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Tích Khê để điều trị.

Sức khỏe của nạn nhân rất yếu, thậm chí tới lúc được đưa vào bệnh viện vẫn chưa thể nói được. Theo một số nguồn tin, ông cụ bị chính gia đình của mình bỏ rơi nơi ống cống.

Cảnh sát hết sức tích cực điều tra danh tính của người đàn ông này và làm rõ chân tướng sự việc. Tuy nhiên, cho đến ngày 15/11, họ vẫn chưa thể tìm ra thân nhân của người đàn ông lớn tuổi này.

Cho đến lúc được đưa vào bệnh viện, ông cụ tội nghiệp vẫn chưa nói được.

Nhiều khả năng người đàn ông này bị chính gia đình của mình bỏ rơi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn