Điểm tin mới 5/11: Cô gái trẻ bị bạn trai cầm dao dọa giết, kích nổ bình gas vì từ chối tình cảm

( PHUNUTODAY ) - Cô gái trẻ bị bạn trai dùng dao đe dọa giết rồi đòi cho nổ bình gas tự tử vì từ chối tình cảm.

Cô gái trẻ bị bạn trai cầm dao dọa giết, kích nổ bình gas vì từ chối tình cảm

Cuối chiều 4/11, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Dũng (23 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

co-gai-tre-bi-ban-trai-cam-dao-doa-giet-kich-no-binh-gas-vi-tu-choi-tinh-cam-phunutoday.vn-2

Bị từ chối tình cảm, Dũng dọa giết bạn gái

Cụ thể, Dũng quen biết với chị N. (24 tuổi) từ cách đây khoảng nhiều tháng và dành rất nhiều tình cảm cho chị N.. Tuy nhiên, yêu nhau một thời gian, chị N. thấy không hợp nên đề nghị chia tay Dũng.

Khoảng 20h ngày 3/11, Dũng đón N. về phòng trọ tại khu phố 7, phường Long Bình, TP.Biên Hòa rồi đóng chặt cửa để nói chuyện. Tại đây, Dũng mong muốn nối lại tình cảm với N. nhưng cô gái vẫn một mực đòi chia tay.

Thấy N. không theo ý mình, Dũng đã cầm dao khống chế, đe dọa N., bắt N. tiếp tục duy trì mối quan hệ, nếu không, Dũng sẽ giết N. rồi tự tử. Nhiều người trong dãy trọ biết sự tình có lại can ngăn nhưng không được nên đã báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Long Bình, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi thấy lực lượng chức năng, Dũng quay qua đe dọa giết cô gái và dọa kích nổ bình gas.

Sau thời gian thương thuyết không có kết quả, lực lượng công an buộc phải áp dụng biện pháp nghiệp vụ, tổ chức phá cửa phòng và xông vào khống chế Dũng, giải cứu chị N.. Sau đó ngay trong đêm, Dũng bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở công an để làm việc.

Hiện, vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.

Đi hát karaoke, bé gái 13 tuổi bị hai 9x thay nhau hãm hại

Ngày 4/11, thông tin CA huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định bắt khẩn cấp 2 đối tượng hãm hiếp bé gái 13 tuổi.

Các đối tượng gồm: Lương Văn Mạnh (SN 1999) và Lữ Gia Duyên (SN 1994, cùng trú tại Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Trước đó, vào tối 14/10, Duyên và Mạnh rủ em L.Th.D (SN 2004, trú huyện Kỳ Sơn) đi hát karaoke cùng nhóm bạn. Sau khi hát xong, Duyên và Mạnh đưa em D về nhà.

Trên đường về, khi đến đoạn đường vắng vẻ, Duyên và Mạnh nảy sinh ý định đê hèn, thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi thú tính, các đối tượng đã đưa nạn nhân về nhà. Thấy con có biểu hiện khác thường, gia đình đã gặng hỏi và được nạn nhân kể lại toàn bộ sự việc.

Sáng hôm sau gia đình lên cơ quan công an tố cáo hành vi phạm của 2 đối tượng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Điều tra vụ án hiếp dâm, cứa cổ nữ chủ quán cắt tóc ở Thái Nguyên

Nguồn tin từ CSĐT Công an huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an tỉnh điều tra vụ án cứa cổ nữ chủ quán cắt tóc xảy ra trên địa bàn xã Tiên Phong.

Liên quan tới sự việc trên, cơ quan CSĐT Công an huyện Phổ Yên cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra làm rõ vụ án có dấu hiệu giết người, cướp tài sản và hiếp dâm. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1982, trú tại xã Tiền Phong, huyện Phổ Yên), chủ tiệm cắt tóc gội đầu.

Bằng các nghiệp vụ điều tra, cơ quan CSĐT đã bắt giữ được nghi phạm là Tạ Quang Trường (16 tuổi, trú cùng xã với nạn nhân).

Theo tài liệu điều tra, khoảng 9h sáng 2/11, Tạ Quang Trường đến quán cắt tóc gội đầu của chị Nguyễn Thị Kim Anh ở xóm Thái Cao, xã Tiên Phong với mục đích để cắt tóc. Tuy nhiên đây chỉ là cái cớ để đối tượng tiếp cận chị Kim Anh nhằm thực hiện mục đích phạm tội của mình.

Khi phát hiện thấy quán vắng vẻ, ngay lập tức đối tượng dùng hung khí khống chế chị Kim Anh kéo vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại. Bị nạn nhân chống cự, Trường đã lấy dây sạc điện thoại trói chị Kim Anh rồi dùng dao cắt cổ nữ chủ tiệm cắt tóc.

co-gai-tre-bi-ban-trai-cam-dao-doa-giet-kich-no-binh-gas-vi-tu-choi-tinh-cam-phunutoday.vn-4

 Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện

Tưởng nạn nhân đã chết, đối tượng còn dùng vòi nước rửa vết máu tại hiện trường, sau đó cướp chiếc điện thoại di động và bỏ đi. Khi đối tượng rời đi, nạn nhân bất ngờ tỉnh lại bò ra ngoài kêu cứu và được người dân đưa đến Bệnh viện Quân y 91.

Theo thông tin từ phía bệnh viện, nạn nhân bị một vết cứa ở cổ dài khoảng 10cm, sâu 5cm, làm đứt khí quản, rách tĩnh mạch cảnh bên trái kèm theo một số dấu hiệu: Mạch nhanh, huyết áp tụt, suy hô hấp, ý thức không rõ ràng.

Sau khi được phục hồi vết thương vùng cổ và thực hiện nối khí quản, đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Hiện, các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc.

Người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến bé gái sơ sinh tử vong

Chiều tối 4/11, gia đình sản phụ V.T.T.D (SN 1989; trú tại xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết đã đưa thi thể bé gái sơ sinh nặng 3,3 kg về nhà mai táng, sau khi tử vong tại bệnh viện Đa khoa Quảng Trị vì sa dây rốn.

Anh Nguyễn Quang Mẫn (SN 1986), chồng của sản phụ D., cho biết khoảng 7 giờ ngày 3/11, vợ anh có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa đến nhập viện Đa khoa Quảng Trị. Sau khi nhập viện, sản phụ D. được các bác sĩ hai lần chỉ định siêu âm, cho thấy thai nhi nặng khoảng 3,3 kg (giới tính nữ), sức khoẻ mẹ và con bình thường, thời điểm này, sản phụ D. đã mở 4 cm.

co-gai-tre-bi-ban-trai-cam-dao-doa-giet-kich-no-binh-gas-vi-tu-choi-tinh-cam-phunutoday.vn-5

Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, nơi xảy ra vụ việc

Đến 14 giờ chiều cùng ngày, sau khi thăm khám, bác sĩ thông báo sản phụ D. mở 8 cm. Một giờ sau, sản phụ D. được gọi vào phòng sinh khi kiểm tra thấy mở 10 cm. Tuy nhiên, khoảng một tiếng rưỡi sau, anh Mẫn thấy các bác sĩ gọi làm thủ tục, chuyển vợ anh đi cấp cứu.

Anh Mẫn cho hay, vợ anh bị sa dây rốn phải mổ lấy thai chứ không thể sinh thường. Đến tối, thai nhi được đưa vào lồng ấp tại Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị và tử vong sáng 4/11. Anh Mẫn cho rằng, vợ anh phải chờ đến một tiếng rưỡi mới được lên bàn sinh, dù đã mở 10 cm khiến thai nhi sa dây rốn không kịp cấp cứu. Sau vụ việc đau lòng xảy ra, bệnh viện chưa giải thích đầy đủ và hợp lý khiến người nhà sản phụ D. rất bức xúc.

Theo một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị, kíp trực đã phát hiện ca sa dây rốn kịp thời, xử trí tích cực, nhưng do ngạt nặng, biến chứng đột ngột nên xảy ra điều không mong muốn.

Liên quan đến thắc mắc của người nhà sản phụ D. về việc thời gian chờ trong phòng sinh quá lâu, vị này cho rằng, việc 1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng là không giá trị gì. Việc trẻ bị sa dây rốn không gây đau đớn cho sản phụ, sản phụ đau là chuyển dạ. Ban đầu chỉ định sinh bình thường, nhưng khi nữ hộ sinh phát hiện ra việc sa dây rốn là chuyển sang mổ ngay.

"Thông thường, từ lúc chuyển dạ, cổ tử cung thực sự mở đến lúc sinh là 15 giờ đồng hồ. Vì vậy phải vào phòng đẻ để theo dõi. Và ca này diễn biến bình thường và không có ý định mổ, đến khi phát hiện sa dây rốn mới mổ ngay", vị này nói

Trước yêu cầu của người dân, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị nói đơn vị sẽ tổ chức họp Khoa, để xem lại quy trình như thế nào. Từng người trong kíp trực sẽ có bản tường trình lại sự việc, sau đó sẽ ra hội đồng chuyên môn để đánh giá lại quy trình đó.

Được biết, vợ chồng anh Mẫn lấy nhau bốn năm nay. Trước đó, vợ anh Mẫn từng mang thai 2 lần nhưng đều bị sự cố nên gia đình rất mong có con. Từ khi có thai lần thứ ba, anh và vợ đều thăm khám, siêu âm định kỳ và bảo vệ thai nhi theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, đến lúc sinh thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Thanh niên tạt xăng vào bảo vệ để cướp ngân hàng

Nam thanh niên là N.V.L (28 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, Cần Thơ), đang thuê trọ tại phường An Khánh (quận Ninh Kiều) bị cơ quan Công an TP Cần Thơ tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi, động cơ có phải cướp ngân hàng hay không.

co-gai-tre-bi-ban-trai-cam-dao-doa-giet-kich-no-binh-gas-vi-tu-choi-tinh-cam-phunutoday.vn-6

Chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ việc

Trước đó vào chiều ngày 3/11, N.V.L mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang cùng găng tay chạy xe máy dừng trước cửa phòng giao dịch của chi nhánh một ngân hàng nằm trên đường 3-2 thuộc phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Sau đó, L dùng hai chai xăng tạt vào người của bảo vệ ngân hàng. Nghi vấn L. có ý định cướp ngân hàng nên các bảo vệ cùng người dân đã khống chế bàn giao cho Công an.

Tại cơ quan điều tra, L khai nhận, do đọc trên mạng thấy nhiều vụ cướp ngân hàng nên L đã nảy sinh ý định gây án. Để thực hiện ý đồ, L mua xăng rồi đi đến một chi nhánh ngân hàng, tạt vào người bảo vệ và bị bắt giữ.

Tuy nhiên, theo cơ quan Công an, N.V.L có dấu hiệu bất thường về thần kinh.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn