Dựng biển quảng cáo trên đường cao tốc để tưởng nhớ vợ

( PHUNUTODAY ) - Một người đàn ông đã dựng một tấm biển quảng cáo khổng lồ trên đường cap tốc Ôn Cung (Trung Quốc) để tưởng nhớ người vợ quá cố của mình.

(Phunudoisong) - Một người đàn ông đã dựng một tấm biển quảng cáo khổng lồ trên đường cao tốc Ôn Cung (Trung Quốc) để tưởng nhớ người vợ quá cố của mình.

22h32 ngày 27/3, bức ảnh chụp tấm biển khổng lồ với dòng chữ: “Thanh Minh tưởng nhớ vợ yêu Cao Đức Trân: vợ yêu đã mãi mãi rời xa sau khi vào phòng sinh bệnh viện Hoa Tây vào ngày 18 tháng 2 năm 2011” xuất hiện trên mạng. 

Nhiều cư dân mạng đã hết sức tò mò khi xem xong bức ảnh này. Có người thắc mắc không biết có phải bệnh viện đã để xảy ra sai sót, làm sản phụ chết hoặc đây là cách để người chồng tưởng niệm vợ hay không.

 

Tấm biển trên đường cao tốc để tưởng nhớ người vợ quá cố của anh Đặng (Ảnh: yangchengwanbao)

 

Chiều ngày 28/3, trả lời phóng viên báo tối Dương Thành, anh Đặng, người dựng tấm biển này cho biết anh “Chỉ muốn đưa thông tin tưởng nhớ vợ, gây sự chú ý của xã hội và giúp mọi người hiểu được chân tướng sự việc”. 

Theo anh Đặng, vợ anh sinh ra và lớn lên ở một vùng quê xa xôi, hẻo lánh của Tứ Xuyên, khó khăn lắm gia đình mới cho cô ấy đi học đại học. Ngày 17/2 năm nay, vợ anh tới bệnh viện Hoa Tây, ngày hôm sau, cô ấy sinh được một bé trai nhờ mổ đẻ. Hơn 3 giờ chiều hôm đó, anh nhận được thông báo của bệnh viện vợ anh “đã chết vì mất nhiều máu”.

Anh Đặng cho cho hay, trước ngày sinh, vợ anh tự đi bộ tới bệnh viện, lúc chết cô ấy cũng không kịp trăn trối điều gì, điều đó khiến anh cảm thấy rất đai lòng. Vì vậy, anh đã nhờ một người bạn làm tấm biển quảng cáo rộng 6,6 mét vuông, trị giá 150.000 NDT để tưởng nhớ vợ. 

Người phụ trách làm tấm biển, anh Yên cho biết từ trước tới giờ anh chưa từng làm biển quảng cáo nào như vậy, ban đầu anh không đồng ý nhưng cuối cùng đã bị anh Đặng thuyết phục, anh đã bớt cho anh Đặng 50.000 NDT. Anh cũng cho biết thêm vì thời gian gấp gáp nên chưa xin được giấy phép của Sở Công thương, nếu như biển quảng cáo bị hạ xuống, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm và tổn thất. 

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Công thương Thành Đô, nội dung của biển quảng cáo trên không phải là quảng cáo mang tính thương mại hay công ích và không vi phạm quy định, vì vậy không thuộc phạm vi quản lý của “luật quảng cáo”, chủ biển và công ty quảng cáo cũng không cần phải tới Sở Công thương đăng ký. 

Anh Đặng tiết lộ, tấm biển này tồn tại 8 tiếng, sau đó đã bị cơ quan chức năng địa phương gỡ xuống. 

(Theo Xinhuanet)

 

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn