Ép vợ cặp bồ để moi tiền đại gia

14:59, Thứ tư 27/11/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trước những lời tán tỉnh, chòng ghẹo của anh H, tôi cũng “đong đưa”, “liếc mắt đưa tình”, rồi buông ra những lời “lả lơi”, đong đưa để mong sao có thể quyến rũ được anh H.

Tôi là một người phụ nữ đã có chồng và 2 con. Năm nay tôi 34 tuổi. Tôi có một cửa hàng bán đồ ăn hằng ngày thu hút được khá đông các khách hàng. Một trong số những khách quen của tôi là anh H, là hiện đang là phó giám đốc của một công ty có danh tiếng ở tỉnh. Bề ngoài anh mạnh mẽ, nam tính, về khoản ăn nói thì không thể chê vào đâu được, và lại hay buông ra những lời tán tỉnh tôi, mặc dù anh cũng đã có vợ và con thì đã lớn.

Cửa hàng của tôi kiếm được cũng khá nhưng ngược lại công việc của chồng tôi thì lại xuống dốc thê thảm, quá chán nản, chồng tôi lao vào lô đề, cờ bạc mong tìm kiếm cơ hội đổi đời. Ban đầu, anh đánh lô, đánh đề cũng được một số tiền kha khá. Vì thấy kiếm tiền quá nhanh mà lại dễ dàng, anh đâm ra ham mê, lúc nào cũng ôm ấp giấc mơ “bạch thủ”.

Tuy nhiên, được một thời gian thì số tiền mà anh thắng trước đây cũng không cánh mà bay vào các trận cá cược, lô đề. Tâm lý mất tiền lại muốn gỡ, nên anh càng đánh càng mất nhiều hơn. Anh bắt đầu vay mượn bạn bè, người thân với lời hứa sẽ trả lại sớm và còn trả cả lãi cho họ nữa. Tuy nhiên, một khi vận đen đã đeo đuổi thì chả bao giờ anh thắng được. Số tiền nợ ngày càng tăng, các chủ nợ  cũng thúc ép trả tiền.

Chính vì thế khi mà anh biết được có một người đàn ông làm chức lớn, giàu có đang tán tỉnh, chọc ghẹo vợ mình, anh không hề tỏ ra lo lắng hay bực bội mà ngược lại. Anh còn xúi tôi hãy chấp nhận tình cảm của người đàn ông kia, rồi tìm cách moi tiền của hắn mang về cho anh. Tôi thực sự choáng váng khi nghe thấy ý tưởng điên rồ của chồng mình. Tôi không sao hiểu được, người ta giữ vợ mình không cho đi lăng nhăng với bất cứ gã đàn ông nào còn khó. Đằng này, anh là người chồng đầu gối tay ấp với tôi mỗi đêm vậy mà lại xúi vợ mình làm một việc ghê tởm như vậy.

Tôi tỏ thẳng thái độ của mình đối với chồng là không đồng ý với một việc vô đạo đức như vậy. Ngay lập tức tôi bị anh đá cho một cái ngã sóng xoài dưới nền nhà, rồi anh tiếp tục giựt tóc tôi hét lên “Cô có phải là vợ tôi không hả? Chồng bảo sao thì vợ nghe vậy đi là được rồi? cô muốn tôi phải nhảy cầu tự tử vì vỡ nợ hay sao mà dám không đồng ý hả”. Tiếp sau đó là liên tiếp những trận đòn đánh, cãi vã,  những chuỗi ngày ấy tôi như sống trong địa ngục.

cuộc sống của tôi như trong địa ngục
Cuộc sống của tôi như trong địa ngục. Ảnh minh họa.

Sau một thời gian thì tôi đã bị những trận đòn ấy khuất phục, cộng với việc tôi không muốn các con tôi phải nhìn cảnh bố đánh mẹ, rồi nợ nần chồng chất, tôi cũng đồng ý nhắm mắt làm bừa. Tôi bắt đầu làm theo những gì chồng mình nói. Trước những lời tán tỉnh, chòng ghẹo của anh H, tôi cũng “đong đưa”, “liếc mắt đưa tình”, rồi buông ra những lời “lả lơi”, đong đưa để mong sao có thể quyến rũ được anh H. Sau một thời gian, cuối cùng tôi cũng đưa được anh H “vào tròng” và bắt đầu cái suy tính vòi vĩnh tiền bạc mà chồng tôi đã bơm vào đầu tôi.

Sau một thời gian đi lại với anh H, tôi cũng được anh chu cấp cho một khoản kha khá. Tất cả số tiền đó chồng tôi bắt đưa hết cho anh. Anh bảo dùng tiền đó để trả nợ, nhưng tôi hỏi một số người mà anh bảo đã trả thì họ đều lắc đầu nói chưa thấy gì. Tôi về tra hỏi thì anh nói thẳng luôn là anh lấy hết số tiền đó nướng vào lô đề và cờ bạc rồi. Lúc đấy, đầu tôi như có sét đánh ngang tai, bầu trời như sụp xuống. Tôi nghĩ ngay đến việc sẽ phải tiếp tục cái “công việc” bẩn thỉu kia nếu như không muốn bị ăn đòn.

Và quả đúng như suy nghĩ của tôi, chồng tôi lại bắt tôi qua lại với anh H. Lần này tôi sẽ nhất quyết từ chối, tôi biết nếu tôi làm như vậy thì sẽ bị chồng đánh đập, nhưng như thế ít ra tôi vẫn không phải làm cái việc ghê tởm kia.

Giờ tôi đang về nhà bố mẹ đẻ, nhưng ngày nào anh ta cũng đến chửi mắng, rồi bắt bố mẹ tôi phải đuổi tôi về, không thì anh ta sẽ không để yên. Nhiều người khuyên tôi nên ly dị với anh, nhưng cứ nghĩ đến 2 đứa con thì thôi không làm được, hơn hết cái tình tôi dành cho anh vẫn chưa cạn.

Tôi chỉ mong sao bây giờ anh có thể trở về là con người anh của ngày xưa – một người chồng tốt bụng, một người cha chăm chỉ, để gia đình lại yên ấm, hạnh phúc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Cao Thị Thủy
TIN MỚI CẬP NHẬT