Cân đàn ông)- Đàn ông trên đời này thiếu gì mà sao phải đâm đầu vào yêu một người đàn ông bị vợ bỏ, lại còn 2 đứa con riêng?
[links()]
Bạn Ngothu thân mến!
Rất có thể là những lời nói của tôi khi được chuyển đến bạn thì bạn đã có được quyết định cho riêng mình rồi. Tuy nhiên không phải vì thế mà tôi không có đôi lời muốn chia sẻ cùng bạn trong cái tình huống éo le này.
![]() |
Hết trai tân để lấy rồi hay sao mà bạn lại đâm đầu vào anh bị vợ bỏ, lại nuôi hai đứa con riêng |
Như bạn biết đấy người ta có thể “ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm” nhưng không ai có thể yêu bằng nửa trái tim mình... Và cũng tương tự như vậy thì chẳng có ai muốn san sẻ người mình yêu với một người khác dù với bất cứ lý do nào.
Ấy vậy mà trong câu chuyện tình yêu của bạn thì lại hoàn toàn ngược lại, phải chăng bạn muốn đi trái với những gì được gọi là tự nhiên của con người...
Bạn Ngothu ạ! Tất cả những người đàn ông đã cưới vợ xong rồi lại bỏ thì đều là những người chẳng ra gì, họ không vũ phu thì cũng gia trưởng... Còn những người đàn ông cưới xong mà bị vợ bỏ thì lại càng chẳng ra gì. Bởi nếu có tốt đẹp, tử tế thì chẳng có người vợ nào dại gì mà bỏ chồng mình đi cả.
Vậy mà người đàn ông mà bạn đang yêu và có ý định lấy làm chồng lại là một trong những người như vậy thì tôi tin rằng anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm. Và nếu như bạn cứ quyết tâm lấy người này thì cuộc sống sau này của bạn sẽ khó mà có thể hạnh phúc như bạn mong muốn được.
Không những vậy, khi bạn lấy người đàn ông ấy bạn lại còn phải đèo thêm hai đứa con nhỏ của anh ta với người vợ trước đó thì liệu rằng bạn có thể hạnh phúc được không? Điều này tôi nghĩ là bạn chưa hề nghĩ tới, hoặc có nghĩ nhưng đã bị tình yêu mù quáng nó che khuất mất rồi.
Đấy là tôi chưa kể đến những khó khăn, vất vả ảnh hưởng từ kinh tế vật chất mang lại. Bạn biết đấy gia đình một vợ, một chồng nuôi con chung của mình nếu như kinh tế không khá giả còn vất vả huống chi là gia đình “dì ghẻ, con chồng” con chung con riêng... Và khi ấy thì liệu rằng bạn có chịu đựng được không?
Từ những điều trên nên theo tôi tốt hơn hết là bạn hãy tự rút lui khỏi cái mà bạn gọi là tình yêu này... bởi nó chẳng có một chút hy vọng gì để đảm bảo cho bạn được hạnh phúc cả mà chỉ toàn là những bất hạnh mà thôi.
Hơn thế nữa với tuổi tác như vậy của bạn cũng chưa phải là nhiều, bạn lại có một công việc tương đối ổn định thì bạn vẫn có quyền tìm cho mình một anh “trai tân” khỏe mạnh, công việc đoàng hoàng chứ không phải một người đàn ông bị vợ bỏ, hai vai hai đứa con thơ dại.
Trên đây là những lời chia sẻ tôi muốn gửi tới bạn. Rất mong rằng bạn hãy có những suy nghĩ chín chắn và tỉnh táo hơn để tự quyết định cho tình yêu, hạnh phúc của cuộc đời mình. Chứ đừng ủy mị chạy theo thứ tình cảm, tình yêu mù quáng để rồi một ngày nào đó có hối hận thì cũng đã là không kịp nữa rồi.
- Bichhanh