Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật Kim Lý, gửi gắm lời nhắn đầy yêu thương: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của chúng mình. Mong papa luôn thật khoẻ, hạnh phúc và vững vàng". Khoảnh khắc ngọt ngào hơn nữa khi Subeo cũng mang bánh kem ra chúc mừng sinh nhật Kim Lý.
Đáng chú ý nhất chính là khi Kim Lý được hỏi về điều ước sau khi thổi nến, một người quen bất ngờ nói thay cho mong muốn của chồng nữ ca sĩ: "Wish more baby" (Tạm dịch là: Ước có thêm em bé). ồ Ngọc Hà "đứng hình" trong vài giây, không giấu được sự bối rối.
Có một gia đình hạnh phúc nhưng Hà Hồ và Kim Lý vẫn chưa tổ chức đám cưới. Chia sẻ với Phụ nữ số, cô cho biết thấy cuộc sống hiện tại đã quá ổn. Người đẹp cho hay: "Tôi cũng phải chia sẻ một lần nữa là tôi sợ những thứ quá tròn trịa và hoàn hảo. Hiện tại tôi lờ đi được lúc nào là hay lúc đó. Tôi không cổ súy cho việc không đi đúng con đường mà một người phụ nữ phải đi là trưởng thành, được cầu hôn, cưới xin, đẻ con. Bởi nếu được như vậy thì quá hoàn hảo, quá đẹp.
Nhưng đôi khi, cuộc sống của mình đôi khi phải chấp nhận mẻ chỗ này, méo chỗ kia để được tròn trịa những chỗ khác. Thành ra, tôi thấy mình như vậy là quá ổn. Thêm một lần mặc áo cưới, đi chào hỏi nữa để làm gì? Còn anh Kim thì rất muốn vì anh là trai tân. Nhưng tôi thấy mình may mắn là ba mẹ chồng chưa bao giờ thúc giục hay hỏi han, ra áp lực điều gì".
Hồ Ngọc Hà cho biết sợ những gì quá tròn trịa nên lờ đi chuyện tổ chức đám cưới.
Kim Lý luôn hộ tống bà xã làm việc và thường xuyên đi du lịch khắp nơi. Cặp đôi còn đưa nhau về ra mắt phụ huynh và dần xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Hồ Ngọc Hà vui vẻ hơn trong cuộc sống và thăng hoa hơn trong sự nghiệp.
Nữ ca sĩ chia sẻ: "Năm nào anh Kim Lý cũng dự định cưới tôi cả... nên khi nào đủ duyên thì chuyện gì đến sẽ đến. Tôi nghĩ đám cưới cũng giống như Love Songs hay bất kỳ liveshow nào vì sẽ tốn nhiều công sức, thời gian và còn phải tỉ mỉ hơn. Khán giả tới vì yêu mến mình còn đám cưới họ là những người bạn trong mối quan hệ nên không thể để họ đến dự xong đi về, không gặp nhau không chào hỏi nhau gì cả được. Đó là điều tôi cảm thấy lấn cấn nhất. Tôi và Kim Lý cùng quan điểm sống nhưng không cùng quan điểm trong việc làm đám cưới. Tôi chỉ mong tổ chức một nhóm nhỏ ở một nơi nào đó còn anh Kim Lý có đông bạn và nhiều mối quan hệ nên mong muốn khách mời khắp nơi trên thế giới về dự. Khi nghe đến đấy, tôi dội ngược ngay. Bây giờ anh ấy dự định thì cứ để dự định đi".